Tập Lái
3/10/15
29
254
48
43
- Cửa sổ khung kính chết là cửa sổ có lắp kính chết (không di chuyển) ... Trong kỹ thuật nói rõ ràng như thế rồi mà Bác .
- Còn Luật thì có Bác kia gởi link rồi đó...mà có cần thiết không ?
Em muốn biết luật để nói chuyện lý lẽ trên cở sở luật pháp, em không muốn đôi co cãi nhau bác ah.
 
Hạng D
21/5/14
2.456
29.787
113
33
Em muốn biết luật để nói chuyện lý lẽ trên cở sở luật pháp, em không muốn đôi co cãi nhau bác ah.
Anh nói làm gì cho nó ghét anh thêm, cứ lên phường trình bày nhá
 
Hạng B2
11/11/09
261
16.596
93
Em muốn biết luật để nói chuyện lý lẽ trên cở sở luật pháp, em không muốn đôi co cãi nhau bác ah.
- Trong topic này, có Tôi là và Bác Ngoinhaxanh, vừa hành nghề và am hiểu trong lĩnh vực mà Bác hỏi ( tại tôi chỉ biết thế) .Nên 2 chúng tôi tư vấn theo chuyên môn, còn các Bác khác thì tư vấn theo cảm tính . Cái nào cũng có cái hay của nó ... Tùy Bác thôi .!
- Cá nhân tôi, khi nhà hàng xóm lập lờ phần cửa sổ khung kính chết ,thì chứng tỏ họ mưu mẹo rồi , thôi thì nhẹ nhàng báo địa chính phường thôi . ( báo miệng,không cần viết đơn làm chi cho rắc rối).
 
Tập Lái
3/10/15
29
254
48
43
Ở đời khó nói trước điều gì a ạ. Đừng nên làm khó nta làm gì nếu mình hok phiền hay hok thiệt thòi. Biết đâu có lúc a cần sự giúp đỡ hay thông cảm của nhà đó
Sáng em cũng mới qua nói mấy câu là luật không cho và em cũng không đồng ý rồi về đi làm. Nói chuyện nhẹ nhàng thôi bác. Tường họ xây có một nửa, trên một nửa xây thì mở cử sổ to sang đất nhà em. Một nửa còn lại em chưa biết họ định làm gì nhưng chác là họ định lắp kính. Em thấy phiền nên sang nói nhẹ nhàng thôi, cũng không có ý bắt họ bịt kín mà chỉ đồng ý cho mở nhỏ để lấy gió. Bình thường khi họ xây hay đổ bê tông bị rơi sang nhà em thì em vẫn dọn bình thường chứ không nói gì họ, vì nghĩ cái đó không tránh khỏi. Em nói luật không cho phép thì họ nói để xem lại luật nên chưa nói gì nhiều. Em muốn hỏi cho rõ luật để lấy cơ sở nói chuyện với họ chứ không muốn nói theo cảm tính.

P/S: em hay đọc chứ ít comment trên đây. Em vẫn thích tính bác ở cách nói chuyện dí dỏm theo hướng hóa giải khúc mắc, kết thêm bạn bè.
 
con buôn
21/2/12
2.879
159.415
113
TP HCM
Sáng em cũng mới qua nói mấy câu là luật không cho và em cũng không đồng ý rồi về đi làm. Nói chuyện nhẹ nhàng thôi bác. Tường họ xây có một nửa, trên một nửa xây thì mở cử sổ to sang đất nhà em. Một nửa còn lại em chưa biết họ định làm gì nhưng chác là họ định lắp kính. Em thấy phiền nên sang nói nhẹ nhàng thôi, cũng không có ý bắt họ bịt kín mà chỉ đồng ý cho mở nhỏ để lấy gió. Bình thường khi họ xây hay đổ bê tông bị rơi sang nhà em thì em vẫn dọn bình thường chứ không nói gì họ, vì nghĩ cái đó không tránh khỏi. Em nói luật không cho phép thì họ nói để xem lại luật nên chưa nói gì nhiều. Em muốn hỏi cho rõ luật để lấy cơ sở nói chuyện với họ chứ khuôn muốn nói theo cảm tính.

P/S: em hay đọc chứ ít comment trên đây. Em vẫn thích tính bác ở cách nói chuyện dí dỏm theo hướng hóa giải khúc mắc, kết thêm bạn bè.
Do cuộc sống của mình va chạm ngoài xã hội nhiều. Nên mình có chút kinh nghiệm về đối nhân xử thế
 
Tập Lái
3/10/15
29
254
48
43
- Trong topic này, có Tôi là và Bác Ngoinhaxanh, vừa hành nghề và am hiểu trong lĩnh vực mà Bác hỏi ( tại tôi chỉ biết thế) .Nên 2 chúng tôi tư vấn theo chuyên môn, còn các Bác khác thì tư vấn theo cảm tính . Cái nào cũng có cái hay của nó ... Tùy Bác thôi .!
- Cá nhân tôi, khi nhà hàng xóm lập lờ phần cửa sổ khung kính chết ,thì chứng tỏ họ mưu mẹo rồi , thôi thì nhẹ nhàng báo địa chính phường thôi . ( báo miệng,không cần viết đơn làm chi cho rắc rối).
Họ trả lời vậy em cũng nghĩ họ mưu mẹo rồi(nhà này thì có tiếng là mưu mẹo và đểu giả ở khu em). Thế nên em muốn tìm hiểu lắm rõ luật để nói chuyện với họ.
 
Hạng D
30/12/18
1.371
30.368
193
33
Họ trả lời vậy em cũng nghĩ họ mưu mẹo rồi(nhà này thì có tiếng là mưu mẹo và đểu giả ở khu em). Thế nên em muốn tìm hiểu lắm rõ luật để nói chuyện với họ.
Anh nói tới đây thì có nói tới đâu họ cũng làm thôi, anh có làm gì được họ đâu, chỉ có phường + chính quyền giải quyết tốn công làm gì :))
 
Hạng B2
11/11/09
261
16.596
93
Do cuộc sống của mình va chạm ngoài xã hội nhiều. Nên mình có chút kinh nghiệm về đối nhân xử thế
- Nghe người ta khen một xíu mà mặt đã vênh lên rồi kìa .@@