Em thấy tùy người thôi.
Mình đi ô tô khi đậu cũng nhìn trước nhìn sau. Nhà mình bị đậu trước cửa không ra vô được thì cũng nhắc nhở người ta. Nhưng đó là toàn lý thuyết suông cả, cứ gặp tình huống rồi mới hiểu, ai cũng có cái lý của mình.
Em kể vụ de xe ra thôi, hậu quả choảng nhau ra trò, em phải nhờ trợ giúp bên CA mới xong vì nhà đó giang hồ xăm trổ đầy mình.
Nhà em nằm ở hẻm cụt, rộng hơn 3m. 1 xe KM chỗ đậu vẫn dư cho 2 xe máy lọt.Nhà em ( A) gần cuối hẻm, bữa đi vào nhà đón ông bà cụ đi ăn tối. Nhà giữa hẻm ( B) thì nó khó chịu sẵn rồi ( gà ghét nhau, nhà nó lao động chân tay, có 1 thằng em chủ nhà vừa đi tù về vì...đánh người ta. Nó ghét nhà em vì nhà em toàn công chức đi làm, nhà nó cứ chửi đổng: cái nhà ăn trắng mặc trơn, đi ô tô thấy ghét. Em chả quan tâm, sau này xảy ra chuyện hàng xóm khác nói lại thôi).
Em de xe ra, nhà B nó dựng 2 cái xe máy vuông góc với nhà ( song song thì em qua cái 1 rồi nhen). Em xuống xe, đứng ngoài cửa nhìn vào thấy nhà có 1 bà già, vc chủ nhà và đứa con nít đang ngồi xem ti vi. Em nói: anh chị ơi, cho phép em dời cái xe chút , Cả nhà B nhìn em và ngó lơ. Em nói lần nữa thì nhà cứ quay mặt lại dán mắt lên tivi.
Em chủ động dời xe, nhưng 2 xe đều ...khóa cổ. EM dời mãi ko được, nhà B cũng mặc kệ. Em nói: anh chị ơi, anh chị chịu khó mở khóa cổ xe cho xe em ra chút ạ. Cha nội nhà B nói: ĐM, đi ô tô phiền người ta. Em cũng nuốt giận, coi như mình,,,có lỗi vì đi oto đi. Em cười giả lả: thôi , chịu khó giúp em tí. Cha B tiếp: ĐM, tao đéo dời làm gì tao?
Máu lên não rồi, em bảo: mày ra đây, đừng trong nhà nói mãi..%&*^&^#(. .. nó bước ra em tẩn luôn.......
Kết quả lộn xộn cả xóm, nó alo cho thằng xăm vằn vện ra tù về đòi choảng em tiếp. Xe vẫn kẹt giữa hẻm, em alo luôn cho CA xuống luôn. ....... GIờ nó bán nhà đi nơi khác rồi, vì em dặn rõ: tôi mà bị đụng xe, ngã xe, bị bất kỳ ai đánh hay bất kỳ lý do gì là cứ túm thằng vằn vện kia lên CA nện 1 trận đã. Nó nản và bán nhà đi biệt dạng rồi.
Kết quả là gì: ai cũng cho mình đúng, chẳng ai sai cả. Cái đầu em cũng nóng quá, vì nhịn hết nổi rồi. Mà ko nóng thì tình trạng này vẫn con tiếp diễn hoài vì nói thật là cũng chả phải lần đầu nhà B kèn cựa với e. Cả tuần e de vào hẻm chừng 4 lần là max, còn lại em gửi xe ngoài bãi hoặc đậu ngoài hẻm.......Hàng xóm cũng sợ em luôn
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Cho nên em thấy đừng phán ai vô học chỗ này, mà là lý do căn nguyên sâu xa của vấn đề là gì mà thôi.
Mình đi ô tô khi đậu cũng nhìn trước nhìn sau. Nhà mình bị đậu trước cửa không ra vô được thì cũng nhắc nhở người ta. Nhưng đó là toàn lý thuyết suông cả, cứ gặp tình huống rồi mới hiểu, ai cũng có cái lý của mình.
Em kể vụ de xe ra thôi, hậu quả choảng nhau ra trò, em phải nhờ trợ giúp bên CA mới xong vì nhà đó giang hồ xăm trổ đầy mình.
Nhà em nằm ở hẻm cụt, rộng hơn 3m. 1 xe KM chỗ đậu vẫn dư cho 2 xe máy lọt.Nhà em ( A) gần cuối hẻm, bữa đi vào nhà đón ông bà cụ đi ăn tối. Nhà giữa hẻm ( B) thì nó khó chịu sẵn rồi ( gà ghét nhau, nhà nó lao động chân tay, có 1 thằng em chủ nhà vừa đi tù về vì...đánh người ta. Nó ghét nhà em vì nhà em toàn công chức đi làm, nhà nó cứ chửi đổng: cái nhà ăn trắng mặc trơn, đi ô tô thấy ghét. Em chả quan tâm, sau này xảy ra chuyện hàng xóm khác nói lại thôi).
Em de xe ra, nhà B nó dựng 2 cái xe máy vuông góc với nhà ( song song thì em qua cái 1 rồi nhen). Em xuống xe, đứng ngoài cửa nhìn vào thấy nhà có 1 bà già, vc chủ nhà và đứa con nít đang ngồi xem ti vi. Em nói: anh chị ơi, cho phép em dời cái xe chút , Cả nhà B nhìn em và ngó lơ. Em nói lần nữa thì nhà cứ quay mặt lại dán mắt lên tivi.
Em chủ động dời xe, nhưng 2 xe đều ...khóa cổ. EM dời mãi ko được, nhà B cũng mặc kệ. Em nói: anh chị ơi, anh chị chịu khó mở khóa cổ xe cho xe em ra chút ạ. Cha nội nhà B nói: ĐM, đi ô tô phiền người ta. Em cũng nuốt giận, coi như mình,,,có lỗi vì đi oto đi. Em cười giả lả: thôi , chịu khó giúp em tí. Cha B tiếp: ĐM, tao đéo dời làm gì tao?
Máu lên não rồi, em bảo: mày ra đây, đừng trong nhà nói mãi..%&*^&^#(. .. nó bước ra em tẩn luôn.......
Kết quả lộn xộn cả xóm, nó alo cho thằng xăm vằn vện ra tù về đòi choảng em tiếp. Xe vẫn kẹt giữa hẻm, em alo luôn cho CA xuống luôn. ....... GIờ nó bán nhà đi nơi khác rồi, vì em dặn rõ: tôi mà bị đụng xe, ngã xe, bị bất kỳ ai đánh hay bất kỳ lý do gì là cứ túm thằng vằn vện kia lên CA nện 1 trận đã. Nó nản và bán nhà đi biệt dạng rồi.
Kết quả là gì: ai cũng cho mình đúng, chẳng ai sai cả. Cái đầu em cũng nóng quá, vì nhịn hết nổi rồi. Mà ko nóng thì tình trạng này vẫn con tiếp diễn hoài vì nói thật là cũng chả phải lần đầu nhà B kèn cựa với e. Cả tuần e de vào hẻm chừng 4 lần là max, còn lại em gửi xe ngoài bãi hoặc đậu ngoài hẻm.......Hàng xóm cũng sợ em luôn

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Cho nên em thấy đừng phán ai vô học chỗ này, mà là lý do căn nguyên sâu xa của vấn đề là gì mà thôi.