Chủ đề tương tự
Mấy năm trước Em hay đi Đà Lạt nhưng năm nay quyết định đổi gió đi Bảo Lộc xem sao
Trước khi đi Em có lên FB dò đường khác cho chill chill tí. Đà Lạt thì hầu như Em đi gần hết đèo rồi chỉ chừa 28 và 28B thôi
Quyết định đi Ql 55 - LQPA - Bảo Lộc vì nghe các Bác tư vấn cung đường này đẹp
Trước khi đi Em có lên FB dò đường khác cho chill chill tí. Đà Lạt thì hầu như Em đi gần hết đèo rồi chỉ chừa 28 và 28B thôi
Quyết định đi Ql 55 - LQPA - Bảo Lộc vì nghe các Bác tư vấn cung đường này đẹp
Attachments
-
155,3 KB Đọc: 0
Em xuất phát ở Thủ Dầu Một lúc 4h sáng ngày 30.05.25. Đồ đạc thì cũng như mọi khi, thủ theo 1 ít thuốc, đồ ăn vặt, sữa, nước uống, cà phê, áo ấm, dù, nón, khẩu trang....
Thế là lên đường thôi. Em đạp 1 mạch theo cao tốc tới Bình Thuận tầm 8h sáng ghé ăn phở. Mà cảm nhận vị phở nó ngọt lợ mấy Bác ko có ngọt thanh (Em ko chụp lại vì lu bu )
Em đi lòng vòng 1 hồi cũng đến Linh Qui Pháp ấn á mấy Bác. lúc này tầm 11h trưa.
Em đậu xe ngay ngắn vào bãi dưới chân đồi cho Ba Ba nghỉ ngơi còn Em và gia đình nhỏ thuê xe ôm lên đỉnh (60k/người/đi và về)
Có 1 con đường xe ô tô lên được giữa lưng chừng nhưng do mấy hôm trước trời mưa đường sói mòn tùm lum. Se dan Em ngán lắm
Gửi các Bác 1 vài tấm ở Linh Qui Pháp Ấn của gia đình Em
Mà công nhận lên đây không khí nó khác hẳn các Bác ạ
Thế là lên đường thôi. Em đạp 1 mạch theo cao tốc tới Bình Thuận tầm 8h sáng ghé ăn phở. Mà cảm nhận vị phở nó ngọt lợ mấy Bác ko có ngọt thanh (Em ko chụp lại vì lu bu )
Em đi lòng vòng 1 hồi cũng đến Linh Qui Pháp ấn á mấy Bác. lúc này tầm 11h trưa.
Em đậu xe ngay ngắn vào bãi dưới chân đồi cho Ba Ba nghỉ ngơi còn Em và gia đình nhỏ thuê xe ôm lên đỉnh (60k/người/đi và về)
Có 1 con đường xe ô tô lên được giữa lưng chừng nhưng do mấy hôm trước trời mưa đường sói mòn tùm lum. Se dan Em ngán lắm
Gửi các Bác 1 vài tấm ở Linh Qui Pháp Ấn của gia đình Em
Mà công nhận lên đây không khí nó khác hẳn các Bác ạ
Attachments
-
398,6 KB Đọc: 0
-
488,8 KB Đọc: 0
-
576 KB Đọc: 0
-
327,6 KB Đọc: 0
Em rời LQPA cũng hơn 12h. Cái bụng nó cồn cào và bắt đầu đi vào trung tâm thành phố Bảo Lộc tìm chổ ăn trưa.Em tấp đại chổ này ăn luôn vì thấy sạch sẽ, với lại tụi nhỏ đói - thôi vô luôn
Quán ngay trung tâm tên : Cơm quê Bảo Lộc Phát. Kế bên showroon xe BMW Bảo Lộc
Cảm nhận khẩu vị vừa miệng, sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên nhiệt tình . Giá cũng ok
Em ko PR à nha. Em chỉ cảm nhận riêng thôi hay do đói quá phải ko mấy Anh. Ông bà mình nói đói quá ăn gì cũng thấy ngon. Kakakaka.....
Quán ngay trung tâm tên : Cơm quê Bảo Lộc Phát. Kế bên showroon xe BMW Bảo Lộc
Cảm nhận khẩu vị vừa miệng, sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên nhiệt tình . Giá cũng ok
Em ko PR à nha. Em chỉ cảm nhận riêng thôi hay do đói quá phải ko mấy Anh. Ông bà mình nói đói quá ăn gì cũng thấy ngon. Kakakaka.....
