Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày 1: Sài Gòn - Phú YênMở đầu bằng cách ngược lại thời gian 3 năm về trước.Tháng 7 năm 2020, khi mà cả thế giới đang gồng mình chống dịch covid 19, Việt Nam là một điểm sáng trên thế giới về việc phòng chống dịch, thời điểm đó cả nước chỉ có hơn 20 ca nhiễm và đã được cách ly và dập tắt. Lúc đó hè, cũng muốn cho mấy nhóc đi Đà Nẵng cho biết Bà Nà Hill. Em đặt vé máy bay, book khách sạn ở Đà Nẵng, chuẩn bị hành lý chờ ngày lên đường vào ngày 27/7/2020. Đúng 16h ngày 26/72020, chính phủ thông báo dừng tất cả các chuyến bay ra vào Đà Nẵng và phong toả Đà Nẵng, sau khi xét nghiệm chính thức bệnh nhân covid chủng beta. Gia đình em hú vía, vui buồn lẫn lộn. kế hoạch Đà Nẵng bị phá sản. Rồi qua 2021, phong toả cả nước, qua 2022 chỉ dám loanh quanh gần gần, khi mà dịch vừa mới đi qua. Năm nay khi thấy mọi thứ đã ổn đinh, hứa với mấy F1 sẽ cho trải nghiệm khám phá Miền Trung nắng gió, nên em đã lên kế hoạch trước 1 tháng, thu xếp được công việc chuẩn bị lên đường. Hành trình không dài chỉ 6 ngày, 5 đêm do chỉ xin nghỉ được nhiêu đó thôi. Gói ghém điểm tham quan, chủ yếu là ở Đà Nẵng nhưng cũng đủ cho bà cả, 2 F1 trải nghiệm được nhiều cảnh đẹp, món ăn ngon của dải đất miền Trung đầy nắng. Riêng em trải nghiệm được nhứng cao tốc mới thông xe, những cung đường đẹp xuyên hầm, ven biển gió cát sau tay lái của chiếc Ford Ranger 2023. Mọi người chờ đón nhé..........to be continue.........
Em đang check hình ảnh rồi chia sẻ hết hành trình cho mọi ngườiHành trình ý nghãi lắm bác. Hóng bác chia sẻ full hành trình em sẽ air ra trang chủ OS để mọi người cùng biết và tham khảo!