RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!
Chắc tại bác tuandq trông hiền quá... mà vùng đó có phải là đất Sơn tây ko nhỉ?
Tôi rút kinh nghiệm bản thân rồi, gặp người văn minh đối sử văn minh, gặp đầu gấu thì đầu gấu... nói chung là nên ghi tâm 2 chữ "hòa đồng"...
Để ý biển cổ động trên đường "Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Lệ giao thông"... Mà lệ ở làng tao là thế đấy - lẽ phải thuộc về kẻ mạnh...
Tóm lại, chia buồn cùng bác... Cám ơn bác chia sẻ cùng anh em OS cho có thêm kinh nghiệm giao tiếp...
Bài học, cần giải quyết nhanh thì hỗ trợ người ta 1 chút... nếu dây dưa rồi thì chiến đến cùng vì đã tốn thời gian thì ko thể để tốn kém thêm tiền bạc...


Chắc tại bác tuandq trông hiền quá... mà vùng đó có phải là đất Sơn tây ko nhỉ?
Tôi rút kinh nghiệm bản thân rồi, gặp người văn minh đối sử văn minh, gặp đầu gấu thì đầu gấu... nói chung là nên ghi tâm 2 chữ "hòa đồng"...
Để ý biển cổ động trên đường "Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Lệ giao thông"... Mà lệ ở làng tao là thế đấy - lẽ phải thuộc về kẻ mạnh...
Tóm lại, chia buồn cùng bác... Cám ơn bác chia sẻ cùng anh em OS cho có thêm kinh nghiệm giao tiếp...
Bài học, cần giải quyết nhanh thì hỗ trợ người ta 1 chút... nếu dây dưa rồi thì chiến đến cùng vì đã tốn thời gian thì ko thể để tốn kém thêm tiền bạc...