Hạng D
6/4/04
1.871
5
38
52
OS-Pasteur
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Chắc tại bác tuandq trông hiền quá... mà vùng đó có phải là đất Sơn tây ko nhỉ?
Tôi rút kinh nghiệm bản thân rồi, gặp người văn minh đối sử văn minh, gặp đầu gấu thì đầu gấu... nói chung là nên ghi tâm 2 chữ "hòa đồng"...
Để ý biển cổ động trên đường "Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Lệ giao thông"... Mà lệ ở làng tao là thế đấy - lẽ phải thuộc về kẻ mạnh...
Tóm lại, chia buồn cùng bác... Cám ơn bác chia sẻ cùng anh em OS cho có thêm kinh nghiệm giao tiếp...
Bài học, cần giải quyết nhanh thì hỗ trợ người ta 1 chút... nếu dây dưa rồi thì chiến đến cùng vì đã tốn thời gian thì ko thể để tốn kém thêm tiền bạc...:mad::mad::mad:
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
98.522
113
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: bman

Chắc tại bác tuandq trông hiền quá... mà vùng đó có phải là đất Sơn tây ko nhỉ?
Tôi rút kinh nghiệm bản thân rồi, gặp người văn minh đối sử văn minh, gặp đầu gấu thì đầu gấu... nói chung là nên ghi tâm 2 chữ "hòa đồng"...

Cám ơn bác bman!
Đúng là tôi hiền thật! Từ trước đến nay cứ thấy đánh nhau là chạy cho xa. :D Đó thuộc địa phận huyện Hoài Đức chứ không phải Sơn Tây.

Trích đoạn: bman
Bài học, cần giải quyết nhanh thì hỗ trợ người ta 1 chút... nếu dây dưa rồi thì chiến đến cùng vì đã tốn thời gian thì ko thể để tốn kém thêm tiền bạc...:mad::mad::mad:

Tôi là một người Việt Nam tiêu biểu nên chẳng làm được gì đến đầu, đến đũa. Lúc đầu cú lên thì muốn chơi đến cùng nhưng sau khi phải mất 40 phút đi xe bus về nhà thì lại muốn thỏa hiệp! :D
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Hề hề...em cũng là dân VN tiêu biểu nè bác ! Và tất nhiên sau cả tỉ lần bị bầm dập te tua,em củng muốn ... tiêu biểu như dự tính của bác zậy ! Xin long trọng thông báo một tin long trọng : Nhà nước ta đã có Văn bản công khai cho phép rửa tiền ! Các bác chỉ cần mua bàn chải + bịch xà bông bột về rồi đập heo lấy tiền đồng ra ...kỳ cọ !
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: fernandoz

Hề hề...em cũng là dân VN tiêu biểu nè bác ! Và tất nhiên sau cả tỉ lần bị bầm dập te tua,em củng muốn ... tiêu biểu như dự tính của bác zậy ! Xin long trọng thông báo một tin long trọng : Nhà nước ta đã có Văn bản công khai cho phép rửa tiền ! Các bác chỉ cần mua bàn chải + bịch xà bông bột về rồi đập heo lấy tiền đồng ra ...kỳ cọ !
Trời.
May mà bác viết ngay sau đó, thật hết biết bác Fe luôn hehe Đúng là tiêu biểu, nhưng chưa hẳn là công dân VN tiêu biểu đâu đấy...Các bác ạ: Tết năm nay: Thằng cháu E chạy xe bảng xanh: đang chạy ngon lành, không hề vi phạm gì, nên cóc gì để sợ: nhưng rồi: Tuýttttttttt.
Chào....(ko quay phim vẫn chào: tốt)
- Có việc gì không anh?
- Tết chưa nghỉ: còn chạy hả anh?
- Công tác mà.
- Tết vui không anh?
- Dạ vui chứ.
- Thì cho anh em vui với : hề hề.
Không biết các bác xử lý thế nào..? Chứ thằng cháu E nó bảo: Lì xì thôi: năm mới mà .
Trịnh trọng nghiêm túc: lịch sự và....có tiền.
 
Tập Lái
4/11/05
20
0
0
www.izday.com
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Nguyên tắc ứng xử khi gặp tai nạn:

1. Xuống xem đối phương có bị gì không? nếu nặng thì cho đi BV, còn nhẹ thì chào hỏi và
2. Kiểm tra bằng lái để biết tên, địa chỉ và biết chắc là nó có bằng lái, nó không có bằng lái là ta có uy rồi
3. Kiểm tra các hư hỏng trên xe của ta và phải bắt nó đền trứơc
4. Thương lượng sẽ dễ hơn mời xxx vì vừa mất thời gian và mất $$$ mà cuối cùng thì xxx cũng muốn 2 bên thương lượng thôi
 
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Cả mấy đời *** ở xóm em đều rất thật thà đến thăm dân (trừ nhà nào có người trong chi bộ phường) khi nhận nhiệm sở và vào các dịp lễ Tết để công khai tình hình tài chính rất hoàn cảnh của bản thân và gia đình.......là rất khó khăn, không thể sống nhờ vào đồng lương đóng thuế mà chủ yếu là nhờ ....dân [8D][8D][8D]

Chắc phải trình chính phủ tăng thuế để đôn lương các bác ấy lên cho nó khá tí.....đi đường gặp chuyện gì alô 1 phát mà không thấy xuất hiện giải quyết trong vòng nửa giờ là có quyền kiện (như ở bển ấy).[&:][&:]
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Dân với *** cũng như cá với nước...sôi vậy. Còn khi *** gặp bộ đội cũng rứa,hi hi !
Có thằng Tây hỏi em : Tao thấy xứ mày có Quân Đội Nhân Dân + Công An Nhân Dân, tức là 2 Lực lượng này vẫn dựa vào dân để tuyển quân,đáp ứng yêu cầu An ninh-Quốc phòng,chịu đựng nhiều hy sinh gian khổ ? ... Dạ đúng đó, Sir ! Hỏi tiếp : thế còn tại sao lại gọi là Ngân hàng Nhà nước - Kho bạc Nhà nước ? Hê hê ! Em đang tính lên bằng B Anh văn mà nhge hỏi thế này,chắc xuống A trừ học lại !
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: fernandoz

Dân với *** cũng như cá với nước...sôi vậy. Còn khi *** gặp bộ đội cũng rứa,hi hi !
Có thằng Tây hỏi em : Tao thấy xứ mày có Quân Đội Nhân Dân + Công An Nhân Dân, tức là 2 Lực lượng này vẫn dựa vào dân để tuyển quân,đáp ứng yêu cầu An ninh-Quốc phòng,chịu đựng nhiều hy sinh gian khổ ? ... Dạ đúng đó, Sir ! Hỏi tiếp : thế còn tại sao lại gọi là Ngân hàng Nhà nước - Kho bạc Nhà nước ? Hê hê ! Em đang tính lên bằng B Anh văn mà nhge hỏi thế này,chắc xuống A trừ học lại !

Bác Fe hay quan hệ với mấy anh Tây hả...? Anh Tây này chắc biết ăn mắm tôm rùi: bác Fe khỏi phải lo chuyện bằng: vì kiểu nói này có lâu rồi. (nó biết tiếng Việt đấy)
Nghe AE nói chuyện hỏi lại ***quyền lợi người đóng thuế:
Hình như E chỉ gặp trên Phim: những cảnh lái xe bị tuuuýt còi, và cả chuyện lái xe ngồi yên trong xe không phải cầm sổ chạy đến *** là sướng chân rùi. Nhưng sướng nhất là: Không gặp.
 
Hạng C
18/3/05
651
12
18
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Chia buồn với bác tuandq, đọc bài của bác cũng phần nào rút ra cái kinh nghiệm cho bản thân mình.
Cũng may cho bác, chỗ đó ngay gần Thạch Thất, vừa rồi còn xảy ra đánh người mất mạng, đốt nhà tùm lum chỉ vì xích mích nhỏ thôi, thật sợ dân mình quá đi :mad:

Trích đoạn: tuandq

Cám ơn bác bman!
Đúng là tôi hiền thật! Từ trước đến nay cứ thấy đánh nhau là chạy cho xa. :D Đó thuộc địa phận huyện Hoài Đức chứ không phải Sơn Tây.
 
Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: belancer

Chia buồn với bác tuandq, đọc bài của bác cũng phần nào rút ra cái kinh nghiệm cho bản thân mình.
Cũng may cho bác, chỗ đó ngay gần Thạch Thất, vừa rồi còn xảy ra đánh người mất mạng, đốt nhà tùm lum chỉ vì xích mích nhỏ thôi, thật sợ dân mình quá đi :mad:

Ngàn năm văn hiến!