mer với bmw hay các xe hạng sang, ít người mua nên phục vụ tốt, còn các hãng kia, chevrolet mà gặp dòng mini nữa thì bị phân biệt đối xử bác ơi
Sơ bộ thế này, hãng xe chero này có cái được là nhiệt tình(không hiểu sao mình đi hãng khác mình thấy họ nhiệt tình lắm, máy lạnh, nước lạnh, khăn lạnh ), tuy nhiên cái chưa được mà phải nói là liều là dám hướng dẫn khách hàng lái xe trên đường(chưa biết trình độ khách hàng ra sao.?
Tuy nhiên vẫn chúc mừng Em đã sắm được xe vừa ý
chắc bác mặc thun cá sấu, dép kẹp nike, tay đeo rolex vàng choé
Em xin cái logo os dán vô ngực thế là khác ngay....nhá nhá !!!Hình như cái này quá đúng ở VN. Em mặc quần short, áo thun rách cổ vào showroom xe hơi y như là tụi nó ko tiếp![]()

E kể chuyện này góp vui, cách đây 7 năm e có đi mua cái xe máy Yamaha Taurus, lúc vào xem xe thì cũng có 1 cô trung tuổi đang tìm mua xe. Nhìn cô này cũng phúc hậu, chất phát, cô hỏi khá nhiều loại xe và giá của từng loại. A nhân viên bán hàng đáp nhiều cũng chán nên trả lời qua loa, cô ấy hỏi xe nào bền, ít hao xăng, khi mua có GIAO TẬN NHÀ KO vì cô ấy ở xa đại lý xe, nghe tới đoạn giao tận nhà thì a nhân viên nổi cáo kêu cô ấy đi hỏi bà chủ đại lý. Sau khoảng 15 phút nói chuyên với bà chủ thì thây bà chủ ra nói a nhân viên tiếp khách khác còn cô này để bà ấy trực tiếp bán. E thấy lạ nên lẽo đẻo theo dõi, thì ra cô ấy cần mua xe cho công nhân cạo mủ cao su, tổng cộng hôm đó cô mua 15 chiếc Sirius giá 18,5t/chiếc, cô lấy trong túi áo khoác ra 2 cọc 500k đặt cọc làm e thấy tủi thân và e nhìn lại khắp cái đại lý không thấy thằng NV bán hàng đâu
Coi chừng chúng nó lại nghĩ bác từ làng S.O.S ra thì khổEm xin cái logo os dán vô ngực thế là khác ngay....nhá nhá !!!![]()
Hí hí.....sos éo có banh mì....chuyên đi Ăn chùa..... Hí hí....Coi chừng chúng nó lại nghĩ bác từ làng S.O.S ra thì khổ
Cô bán hàng này tin người quá đáng. Không đem theo bằng lái thì phải cương quyết, dứt khoát không cho lái thử chứ 9 lần tin đúng người mà 1 lần có tai nạn (không có bằng) thì rủi ro không lường.
Chính vì vậy mới có câu: " Gần sợ nhà, xa sợ áo".
Nhà nghèo mà ráng đua đòi quần áo hiệu, xe xịn thì chỉ lòe được người ở xa chứ hàng xóm kế bên thì biết rõ. Ngược lại mặc dù rất giàu nhưng khi đi xa ăn mặc xề xòa rất dễ bị bé cái nhầm.
Nhà nghèo mà ráng đua đòi quần áo hiệu, xe xịn thì chỉ lòe được người ở xa chứ hàng xóm kế bên thì biết rõ. Ngược lại mặc dù rất giàu nhưng khi đi xa ăn mặc xề xòa rất dễ bị bé cái nhầm.