Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
28/5/07
3.615
319
83
48
HCM
Em vừa kết thúc chuyến đi Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây, hôm nay mới có thời gian report lại với các bác. Trước tiên Em xin gửi lời cảm ơn đến Bác Sơn Bravia và bác Nam Civic đã rất nhiệt tình cho Em mượn thêm 1 cái bánh sơ-cua :).

Ngày 1: Khởi hành ngày 2/7/2010 Em đi cùng với 3 người lớn và F1 5 tuổi của E bay từ SG ra Huế (xe đã đưa ra Huế trước đó vài ngày)
Ngày 2: Huế, Thành cổ Quảng Trị, La Vang, Cầu Hiền Lương, Nghĩa Trang Trường Sơn, theo đường Trường Sơn Đông đến Phong Nha

Khởi hành từ SG bằng máy bay ra Huế_Chân run tài xế riêng của E(ông anh ruột) :D
dsc9317.jpg


Tới Huế_Cầu trên đường Điện Biên Phủ ngay trước cửa KS ĐBP
dsc9350.jpg


Lãng mạng một chút với biển Thuận An
dsc9366g.jpg


dsc9394.jpg


Đồi Vọng Cảnh
dsc9448.jpg


Cầu Tràng Tiền
dsc9453.jpg


Đại Nội
dsc9522d.jpg


Thành Cổ Quảng Trị nơi có diện tích chưa đến 2Km2 mà trong 81 ngày đêm hứng đến hơn 300 000 tấn bom!
dsc9541b.jpg


Cầu Hiền Lương
dsc9569.jpg


Bãi biển Cửa Tùng
dsc9579.jpg


Đường HCM Đông
dsc9585.jpg


Nghĩa Trang Trường Sơn
dsc9591.jpg



Tiếp tục đường HCM Đông
dsc9605a.jpg



Đường vào động Phong Nha
dsc9620.jpg


Chân dung đoàn
dsc9649x.jpg


Thanh Bình
dsc9689.jpg


Sông núi hữu tình
dsc9624z.jpg



Ngày 3: Phong nha, theo đường Trường Sơn Tây dự định chạy một lèo tới Đà Nẵng nhưng khi vào TS Tây khoảng 20Km thì biết chắc không thể đến Đà Nẵng trong ngày được nên điểm đến là A Lưới-Thừa Thiên Huế
Ngày 4: tiếp tục từ A Lưới theo Trường Sơn Tây đi Gia Lai
Ngày 5: Gia lai đi Đà Lạt qua QL27.
Ngày 6: Đà Lạt-Sài Gòn
Em up hình dần dần nhé các bác!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/5/07
3.615
319
83
48
HCM
Ngày 3: Đuờng HCM Đông em đã đi 1 lần rồi nên nghĩ HCM Tây cũng vậy nên lên kế hoạch đi 1 lèo từ Phong nha tới Đà Nẵng. Nhưng khi vào TS Tây khoảng 20Km thì biết chắc không thể đến Đà Nẵng trong ngày được nên điểm đến là A Lưới-Thừa Thiên Huế. Đoạn từ Phong Nha đến Khe Sanh đường rất tốt, hầu như không bị sạt lở, đường đổ bê tông ở giữa. Nhưng cung đường thì cực kỳ ngoằn ngèo. Trên xe lại có 2 Ông già và 1 trẻ nhỏ nên tốc độ chỉ dưới 50Km/h thôi :(.
Đoạn này có mấy tấm hình mang tính phóng sự em chụp đại trên xe nên không vừa ý lắm nha các bác.

Cung đường loằng ngoằng như thế này và liên tục hơn 200Km :(, mới 50Km đầu lái sướng lắm các bác nhưng chỉ vậy thôi, vặn tay lái đến phát mỏi cả tay
dsc9762b.jpg


Rất hiếm khi gặp được nhà dân như vậy
dsc9831n.jpg


Cảnh quan bên đường thì cứ như là đi vào chốn thần tiên vậy !
dsc9854.jpg


đi qua thung lũng mà cũng quanh co như thế này
dsc9868.jpg


Con đương một bên là núi 1 bên là vực, dưới là con suối cực đẹp
dsc9898o.jpg


Trạm kiểm lâm
dsc9911t.jpg


cảnh thần tiên
dsc9916a.jpg


Cung đường nó cứ như thế này
dsc9918a.jpg


Ngược nắng :D
dsc9921k.jpg


Sạt lở
dsc9929p.jpg


Đến Khe Sanh
dsc9938z.jpg


bắt đầu chặng Dakrong-A Lưới
dsc9941s.jpg


dsc9946.jpg


Tới A Lưới tranh thủ khoe xe :D
dsc9964.jpg


Chiều muộn A Lưới
dsc9985.jpg


dsc9986.jpg


dsc9990m.jpg


dsc9987.jpg


Tiếp tục cập nhật :)
 
Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.708
1
38
50
HCM
Ảnh lẫn phong cảnh đều đẹp quá, nhất là mấy tấm hòang hôn
080402cool_prv.gif
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
147.636
113
www.phindeli.com
Chúc mừng bác đã có chuyến đi lịch sử.

Cung đường này đẹp tuyệt vời, cách đây 2 năm em có đi 1 lần cùng 3 bác OS nữa, đi từ Phong Nha lúc 8h sáng, ăn trưa ở A Lưới, 8h tối thì đến Kontum.

Đi 1 xe thì hơi phiêu lưu
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/5/07
3.615
319
83
48
HCM
Cảm ơn bác IV4705 động viên, E ráng làm thêm vài tấm nữa sẵn chờ U-ru-goay nó thịt Đức luôn :D
 
Hạng D
28/5/07
3.615
319
83
48
HCM
@Tuando Em đi xong mới thấy phiêu lưu đó Bác :D
Ngày 4: tiếp tục từ A Lưới đi Gia Lai
Đoạn đường này cũng ngoằn ngèo không kém đoạn trên, tuy nhiên có nhiều nhà dân và thị trấn nhỏ. Đoạn này sạt lở khá nhiều tuy nhiên bên sữa chữa họ đều thông đường cho xe mặc dù có những đoạn sập mất cả đường chính.

Cầu Cạn
dsc0003pi.jpg


dsc0008l.jpg


Điểm sạt lở mới được sữa chữa
dsc0015cjm.jpg


Nguyên nhân ô nhiễm môi trương
dsc0045wj.jpg


Đang sữa chữa
dsc0065d.jpg


Sông suối cạn khô, cái này nguyên nhân chính là do mấy cái thủy điện không quy hoạch đây, Trên cung đường này em đã thấy 3 đến 4 cái thủy điện lộ thiên rồi!
dsc0091wc.jpg


Mưa rừng
dsc0102fe.jpg


Đến Gia Lai
dsc0129tf.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.