Chủ đề tương tự
RE: Hãy bấm còi khi thật cần thiết
Bác đặt vần đề ... hơi "mơ tưởng" rồi !!!
Ý thức của người tham gia giao thông , nhất là 2B quá kém ! Nếu bác không xài còi ... dễ "giúp đỡ" cho người xấu số đi buôn hoa quả thôi ![&:][&:][&:]
Đó chính là lý do tại sao ở các nước giao thông lộn xộn người ta phải dùng còi .
Bác đặt vần đề ... hơi "mơ tưởng" rồi !!!
Ý thức của người tham gia giao thông , nhất là 2B quá kém ! Nếu bác không xài còi ... dễ "giúp đỡ" cho người xấu số đi buôn hoa quả thôi ![&:][&:][&:]
Đó chính là lý do tại sao ở các nước giao thông lộn xộn người ta phải dùng còi .
RE: Hãy bấm còi khi thật cần thiết
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=825830
Đây nữa nèTrích đoạn: 4tui
Các bác cứ vào đây mà xem: www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=723510
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=825830
RE: Hãy bấm còi khi thật cần thiết
Bác phán hoàn toàn chính xác. Thật ra em cũng chẳng thích dùng còi. Nhưng đi trong đô thị mà ko dùng còi thì tức éo chịu đượcTrích đoạn: haichien
Bác đặt vần đề ... hơi "mơ tưởng" rồi !!!
Ý thức của người tham gia giao thông , nhất là 2B quá kém ! Nếu bác không xài còi ... dễ "giúp đỡ" cho người xấu số đi buôn hoa quả thôi ![&:][&:][&:]
Đó chính là lý do tại sao ở các nước giao thông lộn xộn người ta phải dùng còi .
RE: Hãy bấm còi khi thật cần thiết
Emthực sự ít khi bóp còi lắm...dưng mà....nhiều khi các bác 2B đi cạnh xe em mà xe em thì "êm" quá, khi các hác ý phát hiện ra thì "loạng choạng"...tí va vào vợ 2 của em...nguy hiểm quá.
Emthực sự ít khi bóp còi lắm...dưng mà....nhiều khi các bác 2B đi cạnh xe em mà xe em thì "êm" quá, khi các hác ý phát hiện ra thì "loạng choạng"...tí va vào vợ 2 của em...nguy hiểm quá.
RE: Hãy bấm còi khi thật cần thiết
Em nghĩ nếu ý thức thì chúng ta sẽ hạn chế dùng còi bừa bãi, không cần thiết. CÒn ở VN mình, ý thức đến mấy cũng phải thừa nhận, không có còi thì chịu chết, không chạy được. Chỉ cố gắng hạn chế thôi. Nhiều khi nhờ còi mà đỡ chết oan mấy chú lơ ngơ vừa đi vừa suy ngẫm
Em nghĩ nếu ý thức thì chúng ta sẽ hạn chế dùng còi bừa bãi, không cần thiết. CÒn ở VN mình, ý thức đến mấy cũng phải thừa nhận, không có còi thì chịu chết, không chạy được. Chỉ cố gắng hạn chế thôi. Nhiều khi nhờ còi mà đỡ chết oan mấy chú lơ ngơ vừa đi vừa suy ngẫm