Hạng B2
10/4/07
381
129
43
Số là T7 tuần trước em chui xuống hầm Saigon Centre, đến hết đốc vừa rẽ trái chờ phát thẻ, đạp thắng, vẫn để D, bánh vẫn nghiêng một góc ~30 độ để chuẩn bị đi tiếp, em giật mình thấy vô lăng C230 của e "lỏng le" một góc ~5-7 độ gì đó. Nghĩ là thực sự có vấn để về dầu trợ lực hoặc thước lái hoặc vô lăng, một tuần sau em để ý, và cũng thử tình huống tương tự thì không thấy hiện tượng này lặp lại.

Các chuyên gia có ý kiến gì về việc này khộng ạ?
 
Hạng B2
25/8/07
436
372
63
Hà Nội
hainguyen71 nói:
Số là T7 tuần trước em chui xuống hầm Saigon Centre, đến hết đốc vừa rẽ trái chờ phát thẻ, đạp thắng, vẫn để D, bánh vẫn nghiêng một góc ~30 độ để chuẩn bị đi tiếp, em giật mình thấy vô lăng C230 của e "lỏng le" một góc ~5-7 độ gì đó. Nghĩ là thực sự có vấn để về dầu trợ lực hoặc thước lái hoặc vô lăng, một tuần sau em để ý, và cũng thử tình huống tương tự thì không thấy hiện tượng này lặp lại.

Các chuyên gia có ý kiến gì về việc này khộng ạ?

Em chạy con ford everest vô lăng nó rơ hơn 10 độ như xe tải :p, máy dầu kêu ầm trời em vẫn thấy dzui. Bác chạy Mer rơ tí cũng dễ chịu mà :D.
 
Hạng F
6/5/06
6.838
145
83
em ứ phải chuyên gia nên ko dám góp ý nhận xét gì :D