Hạng B2
1/5/14
156
170
43
Hi các bác,

Tình hình là hôm qua mình đi đón F1 ở trường mầm non, cũng may là trường này có vỉa hè rộng để có thể đỗ xe (mình mạn phép không tranh luận để xe trên vỉa hè đúng háy sai nhé).
Bình thường thì mọi thứ vẫn ngon, nhưng hôm qua gặp phải một tên cà chớn. Đấy là vỉa hè còn khoảng trống rộng mênh mông, có một tên đi xe máy nằm chình ình ngay giữa luôn, mình vẫn có thể luồn xe vào được nhưng sẽ cản trở người đi xe máy trên vỉa hè :D.
Mình bắt đầu ghe xe lên vỉa hè, mở kính ra xin chỗ đỗ xe, xin 3 lần rõ to "Nhờ anh cho đỗ cái xe" luôn mà cái mặt thằng kia cớ đơ đơ. Rồi nhá đèn, vẫn đơ đơ, bấm còi 1 phát vẫn đơ đơ.
Kiểu này xác định thằng này nó ghét mình rồi ;), mình kệ cho xe vào luôn, sát sàn sạt cái xe máy của nó. Mở cửa ra, nhìn nó một cái nổ đom đóm :D, nhìn quen quen, thì ra cũng là một phụ huynh trong trường học của con mình.

Tóm lại, không hiểu tại sao cu này không chịu cộng tác tí nhỉ, hay hắn ghét mình, người đi xe ô tô.
 
  • Like
Reactions: Lam Giang
Hạng D
17/8/14
1.920
2.229
113
Đèn đơ, kèn vẫn đơ, ủi một phát mà vẫn còn đơ mới tin :D
 
Hạng B2
13/8/14
287
189
43
41
E thấy ghen ăn tức ở thì có,hehe,e cũng bị vài lần vậy,mình rất lịch sự chứ có bố láo gì đâu nhưng ít khi đc nhường,có nhường thì nhìn mình rất là khó chịu,nhất là mấy nàng bán hàng rong,e sợ chồng hay bồ anh hùng rơm của mấy nàng hay chơi mất xác lắm,hehe.
 
  • Like
Reactions: Lam Giang
Hạng B2
26/11/11
180
50
28
Em đi siêu thị hay dùng xe máy, thỉnh thoảng tiện đường mới dùng xe 4b. Cảm nhận là đang ngồi chờ bà xã thì nghe tin tin sau lưng cũng hơi giật mình, có gì thì thò đầu ra nói một câu mà cũng ko thấy, ko thích lắm. Rút kinh nghiệm bản thân, khi đi 4b mà muốn kêu 2b nhường chỗ đậu em ko bóp còi mà mở cửa xe đến tận nơi nói nhỏ nhẹ chút là họ nhường liền. Túm lại là ai cũng hài lòng cả.
 
Hạng B2
30/10/14
223
70
28
34
lần sau bác lân la xuống bắt chuyện làm quen.cùng cảnh phụ huynh với nhau lần sau bác đến có khi k cần nháy đèn bác ấy cũng dọn chỗ cho bác đậu ấy chứ
 
Hạng B2
1/5/14
156
170
43
Vấn đề là 1/2 xe của mình vẫn đang nằm dưới lòng đường, mà giờ đó thì dân tình qua lại tấp nập. Mình xuống xin thằng kia chắc người đi đường nó ủi xe mình :d
 
Hạng B2
9/1/13
174
19
18
E thấy ghen ăn tức ở thì có,hehe,e cũng bị vài lần vậy,mình rất lịch sự chứ có bố láo gì đâu nhưng ít khi đc nhường,có nhường thì nhìn mình rất là khó chịu,nhất là mấy nàng bán hàng rong,e sợ chồng hay bồ anh hùng rơm của mấy nàng hay chơi mất xác lắm,hehe.
ý bác chủ chính xác. ganh ghét ý mà... mình vừa quay lưng tí mua bao thuốc lá thì tên nào đó dùng chìa khóa rạch trầy hơn 3 tấc tróc nước sơn phía bên tài... đến nay vẫn chưa dậm lại nữa... các bác cảnh giác nhé....:3dkhoc:
 
Hạng D
21/8/14
1.193
30.263
113
Đường đi mà mấy người bán hàng chiếm hết. Mình lái xe ngang chỗ đó mỗi ngày (do nhà phía trong khu chợ chồm hổm) là chúng nó chửi. Có hôm còn đòi đập móp xe. Vậy là sao nhỉ?
 
Hạng C
2/9/11
538
388
63
Nếu bác xuống xe để xin chổ trực tiếp thì có lẽ họ sẽ sẵn sàng nhường bác ngay.
Tâm lý là họ ghét mình ngồi ỳ trên xe mà nói hay hỏi.