Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)
Ngày 17 - Bay từ Chicago đến Seattle:
Hành trình ngày 17
Sáng ngủ dậy thật muộn vì coi như hai ngày trước đã khám phá một số nơi tiêu biểu của Chicago rồi. Chỉ còn thu xếp hành lý để trưa lên sân bay O'Hare cho đúng chuyến bay lúc 3:00 giờ chiều. Trả phòng lúc 12:00 giờ, em ra bãi đậu xe cho hành lý vào chiếc xe đã thuê lái từ Washington DC đến đây, rồi bắt đầu lái ra sân bay. Cũng như mọi khi, trước khi đến sân bay, em tìm một chỗ đổ xăng, vào đổ đầy bình, rồi lái theo hướng sân bay vào khu trả xe của Budget. Thủ tục trả xe cũng cực kỳ đơn giản: em đậu xe vào chỗ quy định theo hướng dẫn, một nhân viên của Budget cầm trên tay một thiết bị tự đông ngồi vào kiểm tra đồng hồ xăng, rồi đi vòng xung quanh xe. Nó hỏi em trả bằng thẻ credit đã đăng ký trên mạng lúc thuê xe hay dùng thẻ khác. Em nói dùng thẻ đã đăng ký trên mạng, nó tính phí tổng công là US$535 cho 9 ngày thuê, bao gồm tất cả bảo hiểm, phí "one-way"...đúng y như giá em đã đặt trước trên mạng! Gia đình em kéo hành lý vào chỗ chờ shuttle bus, chỉ khoảng 3 phút sau thì shuttle bus vào và mọi người lên để nó chở vào bên trong sân bay. Gia đình em cũng đặt American Airlines cho chuyến này, nên shuttle bus thả gia đình em xuống tại quầy check-in của AA để làm thủ tục check-in tự động như lần trước. Em cũng gửi 2 kiện hành lý, tốn US$25/kiện, rồi vào kiểm tra an ninh trước khi ra đúng số cổng chờ lên máy bay. Lần này em đặt trên mạng chuyến bay trực tiếp từ O'Hare đến SEA-TAC ở Seattle mà không quá cảnh qua sân bay nào khác.
Do vẫn còn khoảng 2 giờ nữa mới bay nên gia đình em vào ăn trưa nhanh McDonald's bên trong sân bay, sau đó đi dạo một vòng trong sân bay trước khi ra cổng chờ. Em tranh thủ chụp hình với chiếc Harley Davidson láng bóng trưng bày tại cửa hàng bán đồ chuyên dụng cho Harley Davidson trong sân bay!
Bên trong sân bay O'Hare
Máy bay xuất phát trể 30 phút, bay đến Seattle là 5:30 chiều (bay 4 tiếng nhưng do giờ ở Seatle đi sau Chicago 2 giờ nên lợi về thời gian). Lúc máy bay gần hạ cách ở Seattle, nó bay ngang qua một ngọn núi lửa nổi tiếng đã ngưng hoạt động ở gần Seattle có tên là Mount Rainier phủ đầy tuyết trắng quanh năm. Vì ở Seattle mưa rất nhiều nên người ta còn gọi đùa ngọn núi này là "Mount Rainiest". Em ngồi ngay cạnh cửa sổ nên lấy máy ảnh ra chụp mấy tấm làm kỷ niệm.
Mount Rainier nhìn từ cửa sổ máy bay
Đến nơi thì chị ruột của bà cả và anh rể đã đậu xe chờ sẵn bên ngoài, rồi chở gia đình em theo cao tốc Interstate I5 North chạy qua downtown Seattle về Everett ở phía Bắc nơi anh chị ở, cách Seattle khoảng 40 dăm.
Đường cao tốc Interstate I5 nối Seattle - Everett - Vancouver
Tháng 7 là mùa hè nhưng thời tiết ở Seattle rất mát, nhiệt độ khoảng 70 độ F (~20 độ C). Bà chị vợ chở đến nhà bà con của ông anh rể ăn món phở Việt Nam tự nấu, rồi ngồi tán dóc trước khi về nhà chị nghỉ ngơi!
Ngày 17 - Bay từ Chicago đến Seattle:
Hành trình ngày 17

Sáng ngủ dậy thật muộn vì coi như hai ngày trước đã khám phá một số nơi tiêu biểu của Chicago rồi. Chỉ còn thu xếp hành lý để trưa lên sân bay O'Hare cho đúng chuyến bay lúc 3:00 giờ chiều. Trả phòng lúc 12:00 giờ, em ra bãi đậu xe cho hành lý vào chiếc xe đã thuê lái từ Washington DC đến đây, rồi bắt đầu lái ra sân bay. Cũng như mọi khi, trước khi đến sân bay, em tìm một chỗ đổ xăng, vào đổ đầy bình, rồi lái theo hướng sân bay vào khu trả xe của Budget. Thủ tục trả xe cũng cực kỳ đơn giản: em đậu xe vào chỗ quy định theo hướng dẫn, một nhân viên của Budget cầm trên tay một thiết bị tự đông ngồi vào kiểm tra đồng hồ xăng, rồi đi vòng xung quanh xe. Nó hỏi em trả bằng thẻ credit đã đăng ký trên mạng lúc thuê xe hay dùng thẻ khác. Em nói dùng thẻ đã đăng ký trên mạng, nó tính phí tổng công là US$535 cho 9 ngày thuê, bao gồm tất cả bảo hiểm, phí "one-way"...đúng y như giá em đã đặt trước trên mạng! Gia đình em kéo hành lý vào chỗ chờ shuttle bus, chỉ khoảng 3 phút sau thì shuttle bus vào và mọi người lên để nó chở vào bên trong sân bay. Gia đình em cũng đặt American Airlines cho chuyến này, nên shuttle bus thả gia đình em xuống tại quầy check-in của AA để làm thủ tục check-in tự động như lần trước. Em cũng gửi 2 kiện hành lý, tốn US$25/kiện, rồi vào kiểm tra an ninh trước khi ra đúng số cổng chờ lên máy bay. Lần này em đặt trên mạng chuyến bay trực tiếp từ O'Hare đến SEA-TAC ở Seattle mà không quá cảnh qua sân bay nào khác.
Do vẫn còn khoảng 2 giờ nữa mới bay nên gia đình em vào ăn trưa nhanh McDonald's bên trong sân bay, sau đó đi dạo một vòng trong sân bay trước khi ra cổng chờ. Em tranh thủ chụp hình với chiếc Harley Davidson láng bóng trưng bày tại cửa hàng bán đồ chuyên dụng cho Harley Davidson trong sân bay!



Bên trong sân bay O'Hare

Máy bay xuất phát trể 30 phút, bay đến Seattle là 5:30 chiều (bay 4 tiếng nhưng do giờ ở Seatle đi sau Chicago 2 giờ nên lợi về thời gian). Lúc máy bay gần hạ cách ở Seattle, nó bay ngang qua một ngọn núi lửa nổi tiếng đã ngưng hoạt động ở gần Seattle có tên là Mount Rainier phủ đầy tuyết trắng quanh năm. Vì ở Seattle mưa rất nhiều nên người ta còn gọi đùa ngọn núi này là "Mount Rainiest". Em ngồi ngay cạnh cửa sổ nên lấy máy ảnh ra chụp mấy tấm làm kỷ niệm.
Mount Rainier nhìn từ cửa sổ máy bay


Đến nơi thì chị ruột của bà cả và anh rể đã đậu xe chờ sẵn bên ngoài, rồi chở gia đình em theo cao tốc Interstate I5 North chạy qua downtown Seattle về Everett ở phía Bắc nơi anh chị ở, cách Seattle khoảng 40 dăm.
Đường cao tốc Interstate I5 nối Seattle - Everett - Vancouver





Tháng 7 là mùa hè nhưng thời tiết ở Seattle rất mát, nhiệt độ khoảng 70 độ F (~20 độ C). Bà chị vợ chở đến nhà bà con của ông anh rể ăn món phở Việt Nam tự nấu, rồi ngồi tán dóc trước khi về nhà chị nghỉ ngơi!