Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

letoan11011 nói:
Hi Bác Warren Pham, Đợt bác qua VA mà kg biết ,..kg thì cafe Eden là vui rồi. Gọi cho bác Metro thì bác ấy Bye VA về với CA mất tiêu. Ké tấm hình vô Topic của bác cho vui vậy.
Cảm ơn bác. Nếu biết trước thì gặp nhau rồi. Em cũng chụp vài tấm giống chỗ bác đứng, nhưng không dám post lên. Bác nhìn lá cờ phía sau đó. Em hiện đang sống ở VN mà!
 
Hạng B2
18/4/09
378
398
63
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Warren Pham nói:
letoan11011 nói:
Hi Bác Warren Pham, Đợt bác qua VA mà kg biết ,..kg thì cafe Eden là vui rồi. Gọi cho bác Metro thì bác ấy Bye VA về với CA mất tiêu. Ké tấm hình vô Topic của bác cho vui vậy.
Cảm ơn bác. Nếu biết trước thì gặp nhau rồi. Em cũng chụp vài tấm giống chỗ bác đứng, nhưng không dám post lên. Bác nhìn lá cờ phía sau đó. Em hiện đang sống ở VN mà!
Đọc đến trang 3, thấy bác chụp ở khu Eden, là em thấy bác chụp hơi bị thiếu rồi, thì ra ...
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.240
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

letoan11011 nói:
Hi Bác Warren Pham, Đợt bác qua VA mà kg biết ,..kg thì cafe Eden là vui rồi. Gọi cho bác Metro thì bác ấy Bye VA về với CA mất tiêu. Ké tấm hình vô Topic của bác cho vui vậy.
1017259_616742078345367_1116211511_n.jpg
Chỗ này em đi đúng ngày 30/4/2005 đúng kỷ niệm 30 năm có nguyên chiếc tàu vượt biên to đùng của bà con để ngay giữa sân Eden này luôn.
 
Hạng D
15/7/09
1.092
6
38
Tp.HCM
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Warren Pham nói:
letoan11011 nói:
Hi Bác Warren Pham, Đợt bác qua VA mà kg biết ,..kg thì cafe Eden là vui rồi. Gọi cho bác Metro thì bác ấy Bye VA về với CA mất tiêu. Ké tấm hình vô Topic của bác cho vui vậy.
Cảm ơn bác. Nếu biết trước thì gặp nhau rồi. Em cũng chụp vài tấm giống chỗ bác đứng, nhưng không dám post lên. Bác nhìn lá cờ phía sau đó. Em hiện đang sống ở VN mà!


Chia sẽ với bác về chuyện lá cờ...Mình đứng chụp hình theo lẽ thường thôi...Nếu ở VN cấm thì họ phải thông báo cho người VN khi ra nước ngoài kg đc chụp hình như vậy như kia nhỉ...?
@Giuvung: Ở Eden họ hay tổ chức các lễ hội đúng như bác nói ...
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

letoan11011 nói:
Warren Pham nói:
letoan11011 nói:
Hi Bác Warren Pham, Đợt bác qua VA mà kg biết ,..kg thì cafe Eden là vui rồi. Gọi cho bác Metro thì bác ấy Bye VA về với CA mất tiêu. Ké tấm hình vô Topic của bác cho vui vậy.
Cảm ơn bác. Nếu biết trước thì gặp nhau rồi. Em cũng chụp vài tấm giống chỗ bác đứng, nhưng không dám post lên. Bác nhìn lá cờ phía sau đó. Em hiện đang sống ở VN mà!


Chia sẽ với bác về chuyện lá cờ...Mình đứng chụp hình theo lẽ thường thôi...Nếu ở VN cấm thì họ phải thông báo cho người VN khi ra nước ngoài kg đc chụp hình như vậy như kia nhỉ...?
@Giuvung: Ở Eden họ hay tổ chức các lễ hội đúng như bác nói ...
Bác letoan1011 ơi,

Em vẫn chụp hình chứ đâu có ai cấm, dùng để cho bà con, họ hàng và bạn bè xem. Coi như "lưu hành nội bộ". Tuy nhiên, nếu post lên những diễn đàn công cộng như diễn đàn của otosaigon mình, em sợ bị ảnh hưởng chung.
033102beer_1_prv.gif


Mấy bữa nay bận việc nên em chưa viết tiếp về chuyến tham quan thành phố Seattle, Space Needle và hãng Boeing. Em sẽ ráng viết tiếp để hầu các bác OS sớm!
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Bái phục lão Quá Rành (Warren :D) về những bài ký sự về Hoa Kỳ, kỳ trước cũng như kỳ này, quá tỉ mỉ, chi tiết, và nói đến đâu là ịn khuôn mặt của mình lên luôn để làm bằng chứng mới ghê, he he...

Giỡn chớ rất cảm ơn bác Quá Rành vì đã bỏ công để viết chi tiết như vậy, em không thể nào làm được như bác, vì nội đọc không cũng xỉu rồi vì nhiều thông tin quá, he he...

À ở DC hình như bác bỏ lỡ Cơ sở 2 của Viện bảo tàng Hàng không và Không gian hả bác? Hồi năm trước em phải lặn lội ra đó ở tận ngoại ô, vì muốn tận tay sờ tàu con thoi Discovery, he he...

Khi nào bác lên chương trình Canada nhớ hú em trước nhé, he he... Chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe để tiếp tục những cung đường sau! :D
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

PMC nói:
Bái phục lão Quá Rành (Warren :D) về những bài ký sự về Hoa Kỳ, kỳ trước cũng như kỳ này, quá tỉ mỉ, chi tiết, và nói đến đâu là ịn khuôn mặt của mình lên luôn để làm bằng chứng mới ghê, he he...

Giỡn chớ rất cảm ơn bác Quá Rành vì đã bỏ công để viết chi tiết như vậy, em không thể nào làm được như bác, vì nội đọc không cũng xỉu rồi vì nhiều thông tin quá, he he...

À ở DC hình như bác bỏ lỡ Cơ sở 2 của Viện bảo tàng Hàng không và Không gian hả bác? Hồi năm trước em phải lặn lội ra đó ở tận ngoại ô, vì muốn tận tay sờ tàu con thoi Discovery, he he...

Khi nào bác lên chương trình Canada nhớ hú em trước nhé, he he... Chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe để tiếp tục những cung đường sau! :D
Chào bác PMC,

Cảm ơn bác đã khen.

Khi ở Washington DC, bạn em có nói về Cơ sở 2 gọi là "Smithsonian National Air and Space Museum annex" được xây dựng ngay ở sân bay IAD (rất gần khách sạn em ở) vì Cơ sở chính đã không còn chỗ trưng bày nữa, nhưng gia đình em không đi vì lần này... ngán rồi. Để dành lần sau mới có cơ hội quay lại chứ
63.gif
!

Bác PMC cũng đi khá nhiều nơi ở Bắc Mỹ, Nhật Bản...Khi nào rảnh anh em mình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nhé bác.
033102beer_1_prv.gif
.

Em cũng đọc thấy bài "Cách Bắc Cực một gang tay..." của bác (http://www.otosaigon.com/forum/C%C3%A1ch-B%E1%BA%AFc-C%E1%BB%B1c-m%E1%BB%99t-gang-tay-m438637.aspx) rất hấp dẫn. Bác cũng "Quá Rành" Canada rồi còn gì!
080402cool_prv.gif
. Khi nào em làm chuyến Canada, nhất định em sẽ nhờ bác tư vấn
033102comp_1_prv.gif
.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Ngày 19 - Khám phá Seattle, the Emerald City (thành phố Ngọc lục bảo):

Hôm đó là thứ bảy, anh chị ở nhà nên đã lên kế hoạch sẽ đưa gia đình em đi chơi ở Seattle cả ngày. Trước tiên là chạy xe từ Everett xuống Seattle ăn sáng lúc 11h00 (đúng ra là ăn trưa vì sáng không ăn gì!) ở nhà hàng Mì La Cay nổi tiếng tại số 718 Rainier Ave gần downtown Seattle. Sau đó là đi vòng ra biển Alki Beach để dạo chơi và ngắm toàn cảnh thành phố, rồi vào lại trung tâm để tham quan khu chợ nổi tiếng Pike Place Market và khu vực xung quanh, tiếp theo sẽ leo lên tháp Space Needle ngắm cảnh hoàng hôn, và cuối cùng là ăn tối ở Chinatown Seattle.

Hành trình ngày 19
Mukilteo-Seattle.jpg


Trên đường đi từ Everett xuống Seattle, em gọi điện thoại ngay cho bác METRO vì tưởng bác ở đâu đấy xung quanh trung tâm Seattle, nhưng rất tiếc là bác METRO đang bận tân trang nhà mới của bác ở Orange County, California. Vì vậy bác nói em chụp hình tô Mì La Cay rồi up lên mạng cho bác xem, hi hi! Mì La Cay rất nổi tiếng ở Seattle đến nỗi hầu như người Việt nào sống ở khu vực xung quanh đều đến thưởng thức. Mà phải công nhận mì ở đây ngon thiệt, không thua gì mì Tàu nổi tiếng ở Sài Gòn, giá cũng rất hợp lý. Em trả bill là US$40.52 cho 5 người ăn + US$5 tiền típ.

Nhà hàng Mì La Cay
DSC04508.jpg


Ăn xong, gia đình em chạy xe ra phía biển Alki Beach ngắm toàn cảnh thành phố Seattle. Seattle thường được mệnh danh là thành phố Ngọc lục bảo (Emerald City) vì có biển và rất nhiều cây cối phủ xanh, là thành phố cảng lớn nhất nằm ở Vịnh Puget Sound phía Tây Bắc của Hoa Kỳ, gần giáp biên giới Canada. Seattle được hai nhà thám hiểm lừng danh là Lewis và Clark phát hiện trong cuộc hành trình khám phá phần lục địa mới từ sông Mississippi đến Thái Bình Dương theo lệnh của Tổng thống Thomas Jefferson vào năm 1803 (lúc bấy giờ nước Mỹ chỉ mới có 13 bang phía Đông Bắc, giáp Đại Tây Dương). Khi đến nơi này, Lewis và Clark đã nhận xét rằng chưa có nơi nào trên đất Mỹ hai ông đi qua mà trời mưa lại kéo dài như thế (William Clark viết trong nhật ký là mưa liên tục 11 ngày đêm không dứt!). Ngày nay, ai sống hoặc đến Seattle đều cũng có nhận xét như vậy. Sở dĩ mưa ở Seattle nhiều là do có dãy núi Cascade chạy dọc ngay phía đông của Seattle, làm cho mây từ Thái Bình Dương đi vào gặp dãy núi chắn ngang, tạo thành mưa rơi xuống. Ở Mỹ, người ta thống kê rằng thành phố Seattle là một trong các thành phố có tỉ lệ tự tử cao nhất nước Mỹ, và một trong các lý do chính mà các nhà nghiên cứu đưa ra là do trời mưa! Rất may mắn là hôm gia đình em đến đây thì trời lại không có mưa, chỉ có mây nhiều vào buổi trưa!

Downtown Seattle nhìn từ cao tốc I5
P1010077.JPG

P1010079.JPG


Thành phố Seattle bắt đầu phát triển vào năm 1897, sau khi người Mỹ phát hiện ra vàng ở Alaska trong thời kỳ "Gold Rush" (chắc các bác còn nhớ phim Sác-lô về đề tài này). Vì Seattle là một cảng chắn gió rất tốt nên các tàu bè đến đây để neo đậu, sau đó chở người đi lên Alaska đào vàng, rồi quay lại Seattle để giao thương vàng vừa tìm được. Ngày nay, Seattle là cảng giao thương gỗ và hàng hóa lớn với các nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... làm cho thành phố phát triển không ngừng!

Toàn cảnh thành phố Seattle nhìn từ Alki Beach, với tháp Space Needle nằm ở bìa trái
P1010073.JPG

 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: LeeNgoc
Hạng D
5/1/10
2.791
16.668
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Thanks WP về tô mì La Cay lần nữa, mai mốt có xuống OC tui mời tô mì ở đây,mà sao mì ở đây ko ngon bằng, hay tại mình ăn hoài
21.gif

 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Em đồng cảm với các bác VK hay thổ địa, khi đọc bài của bác Quá Rành chủ thớt thì thấy tiến độ đi của bác ấy rất căng thẳng và hối hả. Hay là tại vì bác ấy mô tả quá nhiều nơi trong một khuôn chữ không dài lắm chăng?

Nhưng đối với người đi du lịch thì kế hoạch chi tiết của bác ấy là đúng, nhất là những người phải vượt một chặng đường xa như vậy để đén đích. Hồi xưa em cũng y vậy, giờ thì hơi khác, nên em không còn viết dài được nữa, he he...

Thổ địa có tâm lý là gần nhà thì lúc nào tiện thì đi, gấp gáp gì. Em ở Canada mà đi xuống Mỹ còn làm biếng, giờ chỉ khoái mấy chỗ xa như Nam Phi hay Úc, he he...

Còn một điều nữa thổ địa hay làm, mà khách du lịch rất ít người làm. Trong này em chỉ thấy có lão Cao Thủ hay làm. Đó là ngồi hàng giờ để ngắm cảnh, bất động, tận hưởng không khí, nước, gió, nắng,... hoặc ăn uống, sinh hoạt tại các chỗ người địa phương hay lui tới. "Try to do what the locals do", tây đồn thế, he he...

Em thì vẫn chưa được như vậy, vì khi đi du lịch vẫn muốn đến những nơi người ta hay tới, cho dù là đông đúc bon chen. Cón khi mình tránh được những chỗ đó thì chắc sẽ thành chánh quả rồi đa :D