Hạng D
16/1/13
4.804
89.571
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

PMC nói:
Em đồng cảm với các bác VK hay thổ địa, khi đọc bài của bác Quá Rành chủ thớt thì thấy tiến độ đi của bác ấy rất căng thẳng và hối hả. Hay là tại vì bác ấy mô tả quá nhiều nơi trong một khuôn chữ không dài lắm chăng?

Nhưng đối với người đi du lịch thì kế hoạch chi tiết của bác ấy là đúng, nhất là những người phải vượt một chặng đường xa như vậy để đén đích. Hồi xưa em cũng y vậy, giờ thì hơi khác, nên em không còn viết dài được nữa, he he...

Thổ địa có tâm lý là gần nhà thì lúc nào tiện thì đi, gấp gáp gì. Em ở Canada mà đi xuống Mỹ còn làm biếng, giờ chỉ khoái mấy chỗ xa như Nam Phi hay Úc, he he...

Còn một điều nữa thổ địa hay làm, mà khách du lịch rất ít người làm. Trong này em chỉ thấy có lão Cao Thủ hay làm. Đó là ngồi hàng giờ để ngắm cảnh, bất động, tận hưởng không khí, nước, gió, nắng,... hoặc ăn uống, sinh hoạt tại các chỗ người địa phương hay lui tới. "Try to do what the locals do", tây đồn thế, he he...

Em thì vẫn chưa được như vậy, vì khi đi du lịch vẫn muốn đến những nơi người ta hay tới, cho dù là đông đúc bon chen. Cón khi mình tránh được những chỗ đó thì chắc sẽ thành chánh quả rồi đa :D
Hay!!! 100% agree!!!
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

À quên, bác Quá Rành hình như cũng bỏ lỡ Mount Vernon với ngôi nhà vườn của Washington ở gần DC? Đó là một trong các thắng cảnh em thích nhất khi đến DC đợt trước. Hay bác lại ngán và để dành kỳ sau, he he...

Em kết nhất quả vào cửa miễn phí của tất cả các bảo tàng ở thủ đô Hoa Kỳ. Thật không thể tưởng tượng nổi một nơi nào khác trên trái đất lại làm được điều này. Bảo sao không phá sản, he he...
 
Hạng D
15/7/09
1.092
6
38
Tp.HCM
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

CHờ bác WarrenPham viết tiếp hành trình đến Seatle ,...hơi lâu. Chắc bận rộn nhiều việc bác nhỉ ?
Thanks những thông tin , hình ảnh rất tuyệt của bác.
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

METRO nói:
Thanks WP về tô mì La Cay lần nữa, mai mốt có xuống OC tui mời tô mì ở đây,mà sao mì ở đây ko ngon bằng, hay tại mình ăn hoài
21.gif
Em chưa ăn mì La Cay ở OC nhưng có thử qua ở San Jose (ngay gần góc đường N King Rd và Mc.Kee Rd). Em không biết có cùng chủ hay không nhưng không ngon bằng ở Seattle. Lần sau đến OC sẽ thử với bác METRO
38.gif
.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

PMC nói:
À quên, bác Quá Rành hình như cũng bỏ lỡ Mount Vernon với ngôi nhà vườn của Washington ở gần DC? Đó là một trong các thắng cảnh em thích nhất khi đến DC đợt trước. Hay bác lại ngán và để dành kỳ sau, he he...

Em chưa đến nơi này bác à. Em có nghe nói là họ có diễu hành trong cổ trang thời George Washington ở đây.
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

bbsock nói:
làm sao mình nắm được luật giao thông bên đó bác? mình có nghiên cứu trước không? em tính năm sau đi, nguyên nhà, chắc mướn xe chạy
Chào bác bbsock,

Tuy cách lái xe là tương đối giống nhau ở Việt Nam cũng như các bang của Mỹ, nhưng tốt nhất là bác phải tìm hiểu luật giao thông ở Mỹ trước khi lái xe nhé bác. Bác download các sổ tay hướng dẫn lái xe của 2 bang California và Texas (2 bang đông người Việt nhất ở Mỹ) sau đây để nghiên cứu nhé:

- California (có tiếng Việt): http://www.dmv.ca.gov/pubs/
- Texas: http://www.txdps.state.tx.us/InternetForms/Forms/DL-7.pdf

Phải nói là lái xe ở Mỹ là thú vui chứ không phải nhức đầu như ở Việt Nam vì đường phố rộng rãi, xe chạy nghiêm túc theo luật giao thông, có lane quẹo dành riêng, hầu như không có xe máy và người đi bộ băng qua đường bất thình lình như ở Việt Nam.

Chúc bác lái xe an toàn ở Mỹ!
 
  • Like
Reactions: yupee
Hạng D
15/7/09
1.092
6
38
Tp.HCM
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Sáng qua Chạy bộ ngứa tay rút cục reng reng ra shot mấy tấm, Insert vào Topic của bác WarrenPham cho phong phú thêm vậy. Chắc kg làm phiền bác,..Quang cảnh mùa thu ở VA letoan chụp hôm qua ở xung quanh khu mình đang sống...Thanks bác WarrenPham.
1450220_690497237636517_1266372112_n.jpg

1456645_690497294303178_2083923585_n.jpg

1450758_690497337636507_1712639041_n.jpg

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

letoan11011 nói:
Sáng qua Chạy bộ ngứa tay rút cục reng reng ra shot mấy tấm, Insert vào Topic của bác WarrenPham cho phong phú thêm vậy. Chắc kg làm phiền bác,..Quang cảnh mùa thu ở VA letoan chụp hôm qua ở xung quanh khu mình đang sống...Thanks bác WarrenPham.
Cảm ơn bác letoan11011 đã chia sẻ các tấm hình mùa thu thật đẹp.

Tối nay rảnh em sẽ tiếp tục bài viết của mình.
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Tiếp theo...
Ngày 19 - Khám phá Seattle, the Emerald City (thành phố Ngọc lục bảo):

Từ Alki Beach, gia đình em chạy ngược vào downtown Seattle để đến khu chợ nổi tiếng Pike Place Farmer's Market nhìn ra vịnh Puget Sound. Đây là khu chợ mở lâu đời nhất ở Mỹ còn tồn tại. Khu chợ này có nét giống chợ Bến Thành ở Việt Nam vì người bán vẫn ngồi theo các sạp và bày đồ ra các thúng, kệ cho du khách tham quan mua sắm. Vào những năm 1970, người ta đã có một kế hoạch phá bỏ chợ để xây các cao ốc chung cư nhưng người dân ở Seattle đã phản đối việc này, hy vọng chợ Bến Thành của Việt Nam cũng vậy! Trong chợ, người ta bán rất nhiều hoa tươi, trái cây tươi của vùng (tiểu bang Washington nổi tiếng với trái anh đào, táo và lê), và nhất là hải sản tươi sống. Nơi khách tham quan nhiều nhất có lẽ là cửa hàng bán hải sản có một không hai Pike Place Fish Co. Những người bán hàng ở đây vừa chào khách vừa hát, vừa ném cá cho nhau rất nhộn nhịp. Mỗi khi có khách nào mua hàng thì nhân viên bán hàng xướng lên tên món hàng và khối lượng hàng để các nhân viên khác cùng hô lên theo một âm điệu riêng rất vui tai!

Chợ Pike Place Farmer's Market
DSC04525.jpg

DSC04524.jpg

DSC04518.jpg


Cửa hàng hải sản Pike Place Fish Co.
DSC04521.jpg

DSC04522.jpg

DSC04520.jpg

 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: LeeNgoc and danmy
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

nhatgung nói:
nhìn bác thớt hạnh phúc quá
080402cool_prv.gif
Cảm ơn bác nhatgung nhiều nhé!
033102beer_1_prv.gif

 
Last edited by a moderator: