Tiếp theo...
Sau khi dạo quanh chợ Pike Place Farmer's Market, gia đình em đi bộ đến tháp Space Needle để lên tham quan và chụp ảnh toàn thành phố lúc hoàng hôn. Space Needle là tên của một cái tháp quan sát nổi tiếng có hình như đĩa bay, được xem là biểu tượng của Seattle. Tháp được hoàn thành vào năm 1962 để chào mừng hội chợ quốc tế được tổ chức ở đây. Tháp cao khoảng 184m, có một tầng quan sát ở độ cao 160m và một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở đây. Phía dưới một chút là nhà hàng quay SkyCity.
Tháp Space Needle
Từ tháp Space Needle, ta có thể thấy nhìn thấy toàn bộ thành phố Seattle xa đến tận đường chân trời cũng như các ngọn núi xung quanh là núi Olympic, Cascade, Rainier, vịnh Puget Sound, và các đảo phụ cận. Vì xung quanh chỗ quan sát trên tháp người ta làm các lưới che và gắn kính dày nên chụp hình từ bên trong ra không đẹp lắm. Tuy nhiên, em cũng cố gắng chụp một số tấm hình toàn thành phố lúc hoàng hôn như dưới đây.
Phía Nam Seattle là khu vực downtown, xa xa góc phải là Mount Rainier
Phía Tây Nam là cảng Seattle
Phía Tây là vịnh Puget Sound hướng ra Thái Bình Dương
Phía Tây Bắc, hướng về phía hồ Washington
Phía Bắc là khu dân cư, hướng về Everett và Canada
Sau khi dạo quanh chợ Pike Place Farmer's Market, gia đình em đi bộ đến tháp Space Needle để lên tham quan và chụp ảnh toàn thành phố lúc hoàng hôn. Space Needle là tên của một cái tháp quan sát nổi tiếng có hình như đĩa bay, được xem là biểu tượng của Seattle. Tháp được hoàn thành vào năm 1962 để chào mừng hội chợ quốc tế được tổ chức ở đây. Tháp cao khoảng 184m, có một tầng quan sát ở độ cao 160m và một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở đây. Phía dưới một chút là nhà hàng quay SkyCity.
Tháp Space Needle

Từ tháp Space Needle, ta có thể thấy nhìn thấy toàn bộ thành phố Seattle xa đến tận đường chân trời cũng như các ngọn núi xung quanh là núi Olympic, Cascade, Rainier, vịnh Puget Sound, và các đảo phụ cận. Vì xung quanh chỗ quan sát trên tháp người ta làm các lưới che và gắn kính dày nên chụp hình từ bên trong ra không đẹp lắm. Tuy nhiên, em cũng cố gắng chụp một số tấm hình toàn thành phố lúc hoàng hôn như dưới đây.
Phía Nam Seattle là khu vực downtown, xa xa góc phải là Mount Rainier

Phía Tây Nam là cảng Seattle


Phía Tây là vịnh Puget Sound hướng ra Thái Bình Dương


Phía Tây Bắc, hướng về phía hồ Washington

Phía Bắc là khu dân cư, hướng về Everett và Canada


Last edited by a moderator:
Ngày thứ 20 và 21 - shopping và chuẩn bị hành lý về Việt Nam:
Mặc dù Seattle còn nhiều điểm tham quan thú vị như bác SubaruLover đã từng nói đến, đó là "Theo Chocolate Factory and Tour", "Future of Flight Aviation Center & Boeing Tour"... nhưng gia đình em quyết định không đi tham quan nữa mà đi shopping để mua một ít đồ đem về Việt Nam. Đầu tiên là ghé CostCo mua thuốc vitamin cho ba mẹ, rồi qua Nordstrom mua quần áo, giầy dép, sau đó qua Home Depot làm một ít đồ trang trí nội thất, rồi cuối cùng là ghé Fred Meyer mua 40 pound trái anh đào để đóng gói đem về Việt Nam biếu bạn bè và bà con. Khi đi gia đình em chỉ mang theo 2 vali, nhưng khi về thì chất đầy 6 vali (3 người, mỗi người được 2 vali 23kg/mỗi vali). Anh chị phải mượn chiếc Toyota Sienna 7 chỗ của người quen mới đủ chỗ chất va li chở gia đình em ra phi trường!
Chuyến bay của Asiana khởi hành từ sân bay SEA-TAC lúc 14:30 nên sáng hôm đó gia đình em tranh thủ đi ăn dim-sum với anh chị và người quen tại một nhà hàng có tên là HongKong mới khai trương ở gần nhà anh chị ở Everett, rồi ra thẳng phi trường SEA-TAC. Thế là phải tạm biệt nước Mỹ rồi. Hy vọng hè năm sau lại có dịp ghé qua Seattle để từ đó lái xe đi lên Vancouver và khám phá Canada!
Hẹn các bác lần sau trong Hoa Kỳ ký sự (Phần 3)!
HẾT.
Mặc dù Seattle còn nhiều điểm tham quan thú vị như bác SubaruLover đã từng nói đến, đó là "Theo Chocolate Factory and Tour", "Future of Flight Aviation Center & Boeing Tour"... nhưng gia đình em quyết định không đi tham quan nữa mà đi shopping để mua một ít đồ đem về Việt Nam. Đầu tiên là ghé CostCo mua thuốc vitamin cho ba mẹ, rồi qua Nordstrom mua quần áo, giầy dép, sau đó qua Home Depot làm một ít đồ trang trí nội thất, rồi cuối cùng là ghé Fred Meyer mua 40 pound trái anh đào để đóng gói đem về Việt Nam biếu bạn bè và bà con. Khi đi gia đình em chỉ mang theo 2 vali, nhưng khi về thì chất đầy 6 vali (3 người, mỗi người được 2 vali 23kg/mỗi vali). Anh chị phải mượn chiếc Toyota Sienna 7 chỗ của người quen mới đủ chỗ chất va li chở gia đình em ra phi trường!
Chuyến bay của Asiana khởi hành từ sân bay SEA-TAC lúc 14:30 nên sáng hôm đó gia đình em tranh thủ đi ăn dim-sum với anh chị và người quen tại một nhà hàng có tên là HongKong mới khai trương ở gần nhà anh chị ở Everett, rồi ra thẳng phi trường SEA-TAC. Thế là phải tạm biệt nước Mỹ rồi. Hy vọng hè năm sau lại có dịp ghé qua Seattle để từ đó lái xe đi lên Vancouver và khám phá Canada!
Hẹn các bác lần sau trong Hoa Kỳ ký sự (Phần 3)!
HẾT.








Last edited by a moderator:
À quên
Vitoria là thành phố biển khá xưa tôi cực kỳ thích trong lúc đó Vancouver bị Tàu hoá.
Tôi không có thăm Vancouver vì không thích nét hiện đại.
Đi phà từ Vancouver đến Victoria cực kỳ mãn nhãn vì biển đảo kỳ thú.
Ngoài ra, gần Victoria có vườn hoa đẹp như tiên bồng nơi hạ giới. Có thể nói là 1 trong 5 vườn hoa đẹp nhất của Mỹ & Canada.
Đường đi đến Vancouver có qua vài đèo có rừng thông cổ khá đẹp.
Vitoria là thành phố biển khá xưa tôi cực kỳ thích trong lúc đó Vancouver bị Tàu hoá.
Tôi không có thăm Vancouver vì không thích nét hiện đại.
Đi phà từ Vancouver đến Victoria cực kỳ mãn nhãn vì biển đảo kỳ thú.
Ngoài ra, gần Victoria có vườn hoa đẹp như tiên bồng nơi hạ giới. Có thể nói là 1 trong 5 vườn hoa đẹp nhất của Mỹ & Canada.
Đường đi đến Vancouver có qua vài đèo có rừng thông cổ khá đẹp.
Bác SubaruLover lại "khích tướng" em nữa rồi. Chỗ PMU này đẹp lắm nhưng đường đi cũng gian truân lắm! Nếu đi bụi thì OK hơn.SubaruLover nói:bên Thu @ PMU kia có 1 post mới rồi đóđố WP đi được
Nếu đi được tôi gởi 1 lon cà phê tặng
![]()
Cám ơn bác Warren, bài viết và hình ảnh rất sinh động.
Ở Everett có một căn cứ hải quân rất lớn (Naval Station Everett). Hồi em đi đường I-5 có quẹo vô, đứng trên bờ nhìn ra thấy chiếc hàng không mẫu hạm to oạch đang đậu. Em chạy lòng vòng một hồi tới cổng có lính gác thì quay đầu.
Ở Everett có một căn cứ hải quân rất lớn (Naval Station Everett). Hồi em đi đường I-5 có quẹo vô, đứng trên bờ nhìn ra thấy chiếc hàng không mẫu hạm to oạch đang đậu. Em chạy lòng vòng một hồi tới cổng có lính gác thì quay đầu.
Warren Pham nói:Bác SubaruLover lại "khích tướng" em nữa rồi. Chỗ PMU này đẹp lắm nhưng đường đi cũng gian truân lắm! Nếu đi bụi thì OK hơn.SubaruLover nói:bên Thu @ PMU kia có 1 post mới rồi đóđố WP đi được
Nếu đi được tôi gởi 1 lon cà phê tặng
![]()
Thật ra nơi nào có đường xe chạy thì đường nào cũng êm ái và an toàn.
WP qua Mỹ đi nhiều biết rồi đó, du lịch nội địa của Mỹ rất mạnh và có đầy đủ dịch vụ tối thiểu (đường xá, xăng, motel, ăn, uống, bịnh xá, visitor information,...)
Ví dụ Pictured Rocks là công viên quốc gia dài lòng thòng nhưng có thị trấn Munising nằm ở tây nam cung cấp đầy đủ dịch vụ cho người cưỡi ngựa xem hoa hoặc dân camping-hiking thứ thiệt. Ngoài ra có thể lái xe vào vài điểm (thiết kế sẵn đường xe và bãi đậu xe) trong PR và đi bộ khoảng ngắn để đến những điểm đáng xem.
Khác với VN mình là không có vụ chặt chém phổ cập và đi đâu cũng có visitor information center nên khá thoải mái và không sợ bị bỏ rơi hay lạc lõng.
UPM dù cực kỳ thưa dân nhưng khách du lịch loại lái xe loanh quanh (cả 4 mùa cho dù mùa đông băng giá) nhiều hơn cư dân 4 lần. UPM là nơi du lịch thầm lặng chỉ dành cho những ai thật sự muốn biết về nó chứ không có quảng cáo ầm ỹ như New York, Hollywood, Boston, Chicago, Los Angles,....
Đường đi trong vùng UPM rất tiện và an toàn, an toàn hơn trong thành phố nhiều (nếu chạy không ẩu) vì xe thưa hơn và dân tình lịch sự hơn.
Nhiệt độ vào mùa Thu hiếm khi rơi xuống 0 độ nhưng thật ra 0-10 độ C là nhiệt độ rất lý tưởng cho những người to con như WP
Chỗ bác lái xe theo I-5 lên đó được mà, hơi bị phê ha, chắc phải 13-14 tiếng. Nhưng em khoái.TKM nói:Seattle đẹp quá, em cũng muốn có dịp qua đó du lịch cho biết.