http://trungtamhoanggia.com/
Nè các thím, mình đã học và thấy các thầy kèm rất nhiệt tình, ko thích thì đổi thầy, ko phải tiền này nọ cho thầy, mỗi điều là thi hơi bị xa, mút chỉ ở Bình Chánh. Hồi đó đi thi thấy có chị thi lý thuyết lần 3, kiên trì thiệt, giám thị nhớ mặt lun, theo mình biết thì mấy bác lớn tuổi khó học và mấy thằng choai choai thi xe tải ở dưới quê lên muốn đậu lý thuyết thì phải đóng tiền đảm bảo đậu, tức là vẫn vô thi như người ta, khi nào xong gọi giám thị đến máy, họ làm vài thao tác cho mình, xong. Xếp hàng thi thực hành.
Khi đi thi nhớ mặc quần dài nhé, hôm đó, mình mặc quần lửng, phải ra chợ mua đỡ cái quần không là nó ko cho thi đâu, mua xong quay lại thấy có mấy em mặc quần đùi, váy ngắn, sát háng thì mấy thằng giám thị không nói gì, điên dái với cái bọn màu mè này ghê
Tiến Bộ nghe nói cũng OK nhưng ko học nên ko dám ý kiến
Vài lời nhắn nhủ, chúc các thím đoàn kết và quyết thắng
