Hạng B2
19/6/18
324
415
63
Biên Hoà
Hội về Bắc ăn Tết 01/02/2019-10/02/2019

Gia đình mình lên kế hoạch về Bắc ăn Tết Nguyên đán 2019, hành trình Biên Hòa -> Nghệ An -> Thái Bình
Thời gian chuyến đi: 01,02/02/2019. Anh em nào cùng chí hướng thì lập đoàn đi cho vui.[pagebreak][/pagebreak]

Ngày 1 (920km):
- Khởi hành (Biên Hòa): 3h25
- Ăn sáng: Bình thuận: 6h20 (nghỉ 30')
- Đổ xăng: 9h30 (nghỉ 15')
- Ăn trưa: Tuy Hòa: 12h00 (nghỉ 45')
- Đổ xăng: 16h00 (nghỉ 15')
- Kết thúc chặng 1 (Đà nẵng): 19h30 (ăn tối, tắm, ngủ)
Ngày 2: 02/02/2019
- Khời hành: 4h00
- Ăn sáng: 6h00 (Phong Điền - 30phút)
- Đổ xăng: 9h30 (nghỉ 15')
- Điểm đến (Vinh): 12h30 (ăn trưa, nghỉ ngơi)
Ngày 06/02/2019 - Mùng 2 tết
- Khởi hành: 4h00 (hướng Thái Bình)
- Ăn sáng (Thanh Hóa): 6h00
- Thái Bình: 9h00
- Chúc têt, ăn uống đến 17h00
- Đi về Nghệ An: 17h00-22h00
Thời gian hành trình vào Nam: 9,10/02/2019
Ngày 9/2/2019

- Khỏi hành (Vinh): 03h35
- Ăn sáng (Đồng hới): 7h00
- Đổ xăng: 10h00
- Ăn trưa (Đà nẵng): 12h00
- Đổ xăng: 15h00
- Ăn tối (Tuy Hòa): ăn, tắm, ngủ
Ngày 10/2/2019
- Khởi hành: 4h00
- Ăn sáng (Cam ranh): 6h300
- Đổ xăng: 9h30
- Về Đích: 12h30

Hành trình trên tôi đã đi 1 lần vào ngày 05/06/2018 chỉ có duy nhất mình tôi trên xe, vẫn ăn, ngủ, nghỉ, chơi, lái bình thường (tuy đã 45 nhưng sk vẫn còn tốt).
Riêng tết thì BX đi kèm, lái hộ cho 20-30%.

Anh em nào cùng chí hướng thì lập đoàn đi cho vui.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
12/6/09
844
7.368
93
Trừ khi có 2 tài hoặc anh chủ là siêu nhân thì mới quất liên tục 920km như thế. Anh nên để cho người nhà nghỉ ngơi nữa chứ. Ngồi xe liên tục như thế mệt lắm, nhất là con nít và mẹ chúng.
 
Hạng F
12/10/16
7.472
6.333
113
Mới đay 1 năm rùi, e đat gạch hóng. Năm ngoái ko dám di năm nay có xèng thì lam 1 chuyến hi hụ
 
  • Like
Reactions: mrsonxz1978
Hạng B2
19/6/18
324
415
63
Biên Hoà
Tết đông xe lắm bác chạy 920km nghe chừng ko nổi đâu
2 chuyến chạy 1 tài mà tôi đã từng đi:
+ Tết năm 2016 chạy ngày đầu tiên (1 tài): Biên Hòa - Thị xã Quảng Ngãi: 790km (từ 4h00-17h35)
+ 5/6/2018 vừa rồi chạy ngày đầu tiên (1 mình): Biên Hòa - Đà nẵng (Thanh Khê) (3h25-19h30)
Riêng tết đừng ham về sớm quá lúc đó QL1 rất đông xe. Mấy lần về quê và đi chơi tết thì cứ 28 tết cũng về, 29 tết đường vắng hoe (mọi người nghỉ tết hết rồi, xe tải, xe công,... nghỉ gần 100%), 30 cúng tất niên ở nhà. Sau tết đừng vào muộn quá, xe tải bắt đầu làm việc khoảng 8-10 tháng giêng. Do vậy ta đi trước luôn. Qua 2 chuyên đi, tôi nhận thấy tết còn ít xe, dễ đi hơn ngày thường, CSGT cũng ít hơn.
Năm 2016 do không biết trước ngày có thể về được nên không dám mua vé máy bay. Đến 17h ngày 27 tết mới biết có thể về được thì vé máy bay đặt cho 4 người hết gần 4 chục chai (khứ hồi). Quá chát. Bà xã chán nản. Mình bảo chuẩn bỉ đồ đạc, lên xe du xuân, ra bắc trước tết thì tốt, không ra được thì đi chơi xuân 1 chuyến. Cảm nhận đầu tiên của sáng sơm 28 tết là đường quá vắng, nhiều đoạn có 1 mình trên đường. Chuyến đi này của cả nhà cực rẻ luôn:
1. Dầu DO: 3.000km 7,1/100=213l, tôi đổ 230l x14.700= 3.381.000
2. Cầu đường: 1.300.000
3. Khách sạn 2 đêm (1 phòng 2 giường): 2 x 250.000= 500.000
4. Ăn uống 4 ngày x 4 người x 150.000= 2.400.000
Tổng: 7.581.000
So với 40 chục chai vé máy bay thì quá rẻ, về nhà 1 tuần lại có xe đi, quá bổ đúng k?
 
Hạng D
14/9/17
1.138
1.250
113
40
Tân Uyên, Bình Dương
2 chuyến chạy 1 tài mà tôi đã từng đi:
+ Tết năm 2016 chạy ngày đầu tiên (1 tài): Biên Hòa - Thị xã Quảng Ngãi: 790km (từ 4h00-17h35)
+ 5/6/2018 vừa rồi chạy ngày đầu tiên (1 mình): Biên Hòa - Đà nẵng (Thanh Khê) (3h25-19h30)
Riêng tết đừng ham về sớm quá lúc đó QL1 rất đông xe. Mấy lần về quê và đi chơi tết thì cứ 28 tết cũng về, 29 tết đường vắng hoe (mọi người nghỉ tết hết rồi, xe tải, xe công,... nghỉ gần 100%), 30 cúng tất niên ở nhà. Sau tết đừng vào muộn quá, xe tải bắt đầu làm việc khoảng 8-10 tháng giêng. Do vậy ta đi trước luôn. Qua 2 chuyên đi, tôi nhận thấy tết còn ít xe, dễ đi hơn ngày thường, CSGT cũng ít hơn.
Năm 2016 do không biết trước ngày có thể về được nên không dám mua vé máy bay. Đến 17h ngày 27 tết mới biết có thể về được thì vé máy bay đặt cho 4 người hết gần 4 chục chai (khứ hồi). Quá chát. Bà xã chán nản. Mình bảo chuẩn bỉ đồ đạc, lên xe du xuân, ra bắc trước tết thì tốt, không ra được thì đi chơi xuân 1 chuyến. Cảm nhận đầu tiên của sáng sơm 28 tết là đường quá vắng, nhiều đoạn có 1 mình trên đường. Chuyến đi này của cả nhà cực rẻ luôn:
1. Dầu DO: 3.000km 7,1/100=213l, tôi đổ 230l x14.700= 3.381.000
2. Cầu đường: 1.300.000
3. Khách sạn 2 đêm (1 phòng 2 giường): 2 x 250.000= 500.000
4. Ăn uống 4 ngày x 4 người x 150.000= 2.400.000
Tổng: 7.581.000
So với 40 chục chai vé máy bay thì quá rẻ, về nhà 1 tuần lại có xe đi, quá bổ đúng k?[/QUO
Bác đi khỏe thật. Em 650km là tay chân run như bị bệnh luôn