- Tags
- tết 2019 về quê ăn tết
Bác chạy dữ quá. Em chạy ngày cũng chỉ được 650Km thôi. Mới xuyên việt đó mà lại chuẩn bị Tết 2019 rồi. Nhanh quá. Hình ảnh xuyên Việt 2018 đây
Kinh! Ngày đầu mà quất 920km!!! Có khi không có thời gian đi đái !
Trừ khi có 2 tài hoặc anh chủ là siêu nhân thì mới quất liên tục 920km như thế. Anh nên để cho người nhà nghỉ ngơi nữa chứ. Ngồi xe liên tục như thế mệt lắm, nhất là con nít và mẹ chúng.
Mới đay 1 năm rùi, e đat gạch hóng. Năm ngoái ko dám di năm nay có xèng thì lam 1 chuyến hi hụ
2 chuyến chạy 1 tài mà tôi đã từng đi:Tết đông xe lắm bác chạy 920km nghe chừng ko nổi đâu
+ Tết năm 2016 chạy ngày đầu tiên (1 tài): Biên Hòa - Thị xã Quảng Ngãi: 790km (từ 4h00-17h35)
+ 5/6/2018 vừa rồi chạy ngày đầu tiên (1 mình): Biên Hòa - Đà nẵng (Thanh Khê) (3h25-19h30)
Riêng tết đừng ham về sớm quá lúc đó QL1 rất đông xe. Mấy lần về quê và đi chơi tết thì cứ 28 tết cũng về, 29 tết đường vắng hoe (mọi người nghỉ tết hết rồi, xe tải, xe công,... nghỉ gần 100%), 30 cúng tất niên ở nhà. Sau tết đừng vào muộn quá, xe tải bắt đầu làm việc khoảng 8-10 tháng giêng. Do vậy ta đi trước luôn. Qua 2 chuyên đi, tôi nhận thấy tết còn ít xe, dễ đi hơn ngày thường, CSGT cũng ít hơn.
Năm 2016 do không biết trước ngày có thể về được nên không dám mua vé máy bay. Đến 17h ngày 27 tết mới biết có thể về được thì vé máy bay đặt cho 4 người hết gần 4 chục chai (khứ hồi). Quá chát. Bà xã chán nản. Mình bảo chuẩn bỉ đồ đạc, lên xe du xuân, ra bắc trước tết thì tốt, không ra được thì đi chơi xuân 1 chuyến. Cảm nhận đầu tiên của sáng sơm 28 tết là đường quá vắng, nhiều đoạn có 1 mình trên đường. Chuyến đi này của cả nhà cực rẻ luôn:
1. Dầu DO: 3.000km 7,1/100=213l, tôi đổ 230l x14.700= 3.381.000
2. Cầu đường: 1.300.000
3. Khách sạn 2 đêm (1 phòng 2 giường): 2 x 250.000= 500.000
4. Ăn uống 4 ngày x 4 người x 150.000= 2.400.000
Tổng: 7.581.000
So với 40 chục chai vé máy bay thì quá rẻ, về nhà 1 tuần lại có xe đi, quá bổ đúng k?
2 chuyến chạy 1 tài mà tôi đã từng đi:
+ Tết năm 2016 chạy ngày đầu tiên (1 tài): Biên Hòa - Thị xã Quảng Ngãi: 790km (từ 4h00-17h35)
+ 5/6/2018 vừa rồi chạy ngày đầu tiên (1 mình): Biên Hòa - Đà nẵng (Thanh Khê) (3h25-19h30)
Riêng tết đừng ham về sớm quá lúc đó QL1 rất đông xe. Mấy lần về quê và đi chơi tết thì cứ 28 tết cũng về, 29 tết đường vắng hoe (mọi người nghỉ tết hết rồi, xe tải, xe công,... nghỉ gần 100%), 30 cúng tất niên ở nhà. Sau tết đừng vào muộn quá, xe tải bắt đầu làm việc khoảng 8-10 tháng giêng. Do vậy ta đi trước luôn. Qua 2 chuyên đi, tôi nhận thấy tết còn ít xe, dễ đi hơn ngày thường, CSGT cũng ít hơn.
Năm 2016 do không biết trước ngày có thể về được nên không dám mua vé máy bay. Đến 17h ngày 27 tết mới biết có thể về được thì vé máy bay đặt cho 4 người hết gần 4 chục chai (khứ hồi). Quá chát. Bà xã chán nản. Mình bảo chuẩn bỉ đồ đạc, lên xe du xuân, ra bắc trước tết thì tốt, không ra được thì đi chơi xuân 1 chuyến. Cảm nhận đầu tiên của sáng sơm 28 tết là đường quá vắng, nhiều đoạn có 1 mình trên đường. Chuyến đi này của cả nhà cực rẻ luôn:
1. Dầu DO: 3.000km 7,1/100=213l, tôi đổ 230l x14.700= 3.381.000
2. Cầu đường: 1.300.000
3. Khách sạn 2 đêm (1 phòng 2 giường): 2 x 250.000= 500.000
4. Ăn uống 4 ngày x 4 người x 150.000= 2.400.000
Tổng: 7.581.000
So với 40 chục chai vé máy bay thì quá rẻ, về nhà 1 tuần lại có xe đi, quá bổ đúng k?[/QUO
Bác đi khỏe thật. Em 650km là tay chân run như bị bệnh luôn