Xe hoa của nhà mình là 320i 2016 tới giờ chưa thay cái gì ngoài bảo dưỡng nhớt đúng định kỳ, thằng e mình chả biết gì về xe có lần thay nhớt còn quên reset lại để cả tuần, tết vừa rồi tháo ghế dọn nội thất thợ nó cắm lại báo lỗi túi khí, chạy ra Garage cắm máy đọc lỗi check xong xoá là hết, nó là 1 thẳng chả biết gì về xe tới cả thay nhớt mà xài đó giờ chả than phiền gì, thế xe Đức có gì để sợ mà phải tốn kha khá sau 3-4 năm.C200 date cao 2015 của người biết chới tính tới 2019 cũng là 4 năm rồi
qua hạn bảo hành và sẽ tốn thêm kha khá lúa đó bác
Lần tốn tiền nhất là bữa mưa lớn năm trước bỏ xe ngoài đường bị luộc mất cặp gương, BH thay gương mới trong hãng hết 11tr (k có BH là 55tr), còn ra chuộc lại của tụi trộm là 9tr).
Năm thứ 4 này nếu đúng quy trình bảo dưỡng là thay bộ vỏ là tốn lúa nhất vì lốp Runflat, còn lại mấy cái rotuyn, cao su chân máy, bát bèo, phuộc...chắc còn lâu, cần thì vào club BMW SG nhờ ae đặt dùm, về thay dùm luôn giá thì nếu đắt chắc cái group đó dẹp từ mấy năm trước rồi chứ số lượng thành viên k tăng lên như giờ. Đấy mình đứng trên phương diện của người chả biết khỉ khô gì về xe Đức coi có đáng sợ k, muốn kiểm chứng sự thật của lời nói thì khi nào cần cuốc xe hoa, inb ủng hộ mình rồi review cho Oser là rõ.