Thì ngay từ đầu mình đã nói mít lòng ai thì chịu mà
Mình cũng đâu có cản bác hay khuyên bác đừng mua (tiền bác thì bác xài), còn sản phẩm nó bán k đúng giá trị thì mình nói k đúng giá trị cũng đâu có gì là k đúng, phải k?
Mình thấy bác mới khó chịu khi mình nói những ai mua con Civic với mức giá ảo tưởng này là k biết gì về xe mới bỏ tiền mua mà k biết nghiên cứu sản phẩm nên mới Quote mình đấy
Còn đi hỏi ngược lại mình sếp đi 320i thì dám đi C300 k, đó là chuyện cá nhân của bác hỏi mình có ích gì, trong tiêu chí mua xe có thêm mục k dc chạy xe sang hơn sếp à? (Suy nghĩ của đám hèn mới thế, cái xe nó chả đánh giá gì được con người nhưng mua với giá trị k tương xứng thì người thiệt thòi là bác chứ k phải cái bọn k mua thích phán như mình), nó chỉ càng khẳng định là bác dù có tiền cũng chả dám chơi xe Đức (lí do gì thì kệ bác), mua con xe bình dân giá mắc mà tưởng là nó ngon nếu so với các sản phẩm khác tốt hơn trong tầm giá, xe Nhật cửa nẻo gì so với xe Đức dù là xe cũ, điều này cũng đâu có gì sai, phải k?