Cái này mình nói có gì đâu k đúng, bác có tài chính chơi C200/320i dư sức k lo nghĩ thì cũng chọn xe Đức thôi. Nếu bác có khả năng rướn sedan hạng D thoải mái sao k tự hỏi về Accord, Teana hay Mazda6 mà phải lấy ví dụ Camry chi cho nó k phù hợp về độ tuổi (ai thích Sport chả lẹ chọn Camry nhưng có chê nổi xe Đức cao cấp?). Bác có khả năng lấy Accord mà lại chọn Civic vì thích kiểu dáng thì cái đó mới lạ, chả có ai mà giữa 2 sản phẩm cao hơn và thấp hơn nếu coi tiền bạc k quan trọng chả ai chọn cái thấp hơn, nếu có do dự thật chất bác coi 1 tỷ 5 (cái mức đó bác rướn nổi) nhưng nó k hề thoải mái như cái ông coi nó như 150tr Tóm lại vẫn là tài chính, “mê lái” mà cho chạy xe Đức xong mà còn thích lái xe Nhật, thôi xin lỗi vì mít lòng, mớ kiến thức của bác khoe ra con nít còn cười.Bác nói em không phục lắm ^^ em cũng có kiến thức về xe và rướn thoải mái kể cả Camry 2.5Q cũng chơi được nhưng xét về mặt tuổi tác và mục đích sử dụng thì em không cần xe to hơn kể mà nó bán cái Civic Si 2 cửa thì em cũng máu ^^ ( em chưa có gia đình ) cũng không muốn chơi xe cũ Đức vì em thích đập hộp =)) hơn nữa là lại mê Civic rất lâu rồi nên em xuống tay nhanh gọn thôi. Tùy suy nghĩ của mỗi người bác ạ nhưng nếu mê lái và form sport thì cá nhân em thấy đập hộp Civic là rất hợp lý ^^
Người đã có kinh nghiệm (kiến thức) về xe chẳng bao giờ quan tâm chiếc xe nó mới hay cũ, bởi vì giá trị của sản phẩm họ bỏ tiền ra họ hiểu quá rõ.