Nó là do cái con nho nhỏ xanh xanh này các bác ạhChết men chắc bệnh kính dồi, giang mai hay mào gà đây
Attachments
-
98,6 KB Đọc: 7
Nó là do cái con nho nhỏ xanh xanh này các bác ạhChết men chắc bệnh kính dồi, giang mai hay mào gà đây
Nó là do cái con nho nhỏ xanh xanh này các bác ạh
Kakaka, cái vụ này e ko sợ đâu, e còn chẳng chạy thử kia màHôm bữa Bác đến xem xe, đặt cọc 1 ít rồi mấy hôm sau mới quay lại chung tiền đủ nhận xe về phải không? Kinh nghiệm khi đi mua xe cũ là cứ vác theo 1 bao tiền, thấy ok xuống tiền lấy xe về ngay và luôn. Để xe lại có cái cầu chì mà chủ cũ còn luộc, Bác kiểm kỹ cả xe đi, chắc gì mấy món khác không bị. Bên face có chị kia mua con xe, bị luộc Ecu, cảm biến gió, bù ga, curoa cam... mua về sửa hết cả trăm chai mà còn chưa ngon kìa.
Anh Phong nói đúng! Cưới vợ phải chụp liền tai, chứ để qua ngày gió thổi hôi êHôm bữa Bác đến xem xe, đặt cọc 1 ít rồi mấy hôm sau mới quay lại chung tiền đủ nhận xe về phải không? Kinh nghiệm khi đi mua xe cũ là cứ vác theo 1 bao tiền, thấy ok xuống tiền lấy xe về ngay và luôn. Để xe lại có cái cầu chì mà chủ cũ còn luộc, Bác kiểm kỹ cả xe đi, chắc gì mấy món khác không bị. Bên face có chị kia mua con xe, bị luộc Ecu, cảm biến gió, bù ga, curoa cam... mua về sửa hết cả trăm chai mà còn chưa ngon kìa.
Ở quận 8 chặc nằm trong lò auto chiến, hội gradis thấy bửa gôm làm xe bên bác chiếnAnh Phong nói đúng! Cưới vợ phải chụp liền tai, chứ để qua ngày gió thổi hôi ê
Hôm bữa đi xem xe với anh Thịnh, mới đầu định xem 1 chiếc ở q11, mới alo hôm trước hôm sau ổng bán rồi chưa kịp xem
Xong qua q8 xem chiếc em mới lấy( anh Thịnh tra lí lịch em này 2 ba hôm...)
Chiều xuống xem chạy thử 1 vòng, xong xuống sát luôn, sợ gió thổi hôi ê
Thấy trong lí lịch có để H26 chắc của bác Chiến năm 2015Ở quận 8 chặc nằm trong lò auto chiến, hội gradis thấy bửa gôm làm xe bên bác chiến
Thật ngại quá bữa nhà bị đứt cầu chì em lấy ra dùng tạm mà quên để nó tèo luôn .Hôm bữa Bác đến xem xe, đặt cọc 1 ít rồi mấy hôm sau mới quay lại chung tiền đủ nhận xe về phải không? Kinh nghiệm khi đi mua xe cũ là cứ vác theo 1 bao tiền, thấy ok xuống tiền lấy xe về ngay và luôn. Để xe lại có cái cầu chì mà chủ cũ còn luộc, Bác kiểm kỹ cả xe đi, chắc gì mấy món khác không bị. Bên face có chị kia mua con xe, bị luộc Ecu, cảm biến gió, bù ga, curoa cam... mua về sửa hết cả trăm chai mà còn chưa ngon kìa.
Bác Thanh vậy xe bác ổn rồi, nhanh nhanh dìa gốc Đa diện kiến Đa chủ, để sau này có nhờ vả hỏi hang báo bịnh, trị bịnh, Đa chủ mới nhiệt tình xuất chiêu, im im kiểu này Đa chủ hỏng có xuất chiêu đâu, xuất cái khác thì chít á( xt..)Kakaka, cái vụ này e ko sợ đâu, e còn chẳng chạy thử kia mà
Hôm bữa Bác đến xem xe, đặt cọc 1 ít rồi mấy hôm sau mới quay lại chung tiền đủ nhận xe về phải không? Kinh nghiệm khi đi mua xe cũ là cứ vác theo 1 bao tiền, thấy ok xuống tiền lấy xe về ngay và luôn. Để xe lại có cái cầu chì mà chủ cũ còn luộc, Bác kiểm kỹ cả xe đi, chắc gì mấy món khác không bị. Bên face có chị kia mua con xe, bị luộc Ecu, cảm biến gió, bù ga, curoa cam... mua về sửa hết cả trăm chai mà còn chưa ngon kìa.
E mong đc diện kiến các anh. Qua tuần có kèo gốc đa thì e với a @hiepbibi xin 2 slot ạh.Bác Thanh vậy xe bác ổn rồi, nhanh nhanh dìa gốc Đa diện kiến Đa chủ, để sau này có nhờ vả hỏi hang báo bịnh, trị bịnh, Đa chủ mới nhiệt tình xuất chiêu, im im kiểu này Đa chủ hỏng có xuất chiêu đâu, xuất cái khác thì chít á( xt..)
Đan gài kèo anh Tứ quơ