Muốn có Similac thì phải gặp cô gái Hà Lan và ngược lại nên phải chịu khó chút chứ...Đến cử phải mang vài hộp Similac về chứ sao, khổ thân chủ là kg chịu gửi về mà buộc phải chạy đi chạy về mới chịu....
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Hôm nay đi vòng vòng em phát hiện ra một số điều thú vị
Đầu tiên là Mit đã lấy ý tưởng của Bác @Jolie Đen để làm chụp mâm cho Triton
Zoom gần chút
Đầu tiên là Mit đã lấy ý tưởng của Bác @Jolie Đen để làm chụp mâm cho Triton

Zoom gần chút

Sau đó là tiếng đóng cửa của Jolie các Bác than phiền là nó kêu cành cành, nhưng mình phải AQ một chút là em này cũng có tiếng đóng cửa tương tự vậy, còn giá của nó thì bằng.... 30 chiếc Jolie
.

Rõ khô thân bác quớ.Đến cử phải mang vài hộp Similac về chứ sao, khổ thân chủ là kg chịu gửi về mà buộc phải chạy đi chạy về mới chịu....
Lập vườn thời phải khai mương
Làm trai 2 vợ phải thương cho đồng.
các bác ch em hỏi xe em thợ căn lửa xong bây giờ sáng nổ máy nó bụp bụp... ga đi số 5 nó cà dật dật giờ chỉnh lửa lại làm sao
đúng rồi bác, hồi trc còn chơi ác. trc khi có cầu Ván là phà trọng tải 11 tấn, nhưng có cái cầu trọng tải 8 tấn, ông chạy xe 35 chổ quéo cò. đường bây giờ xuống biển đẹp lắm, chứ ko như xưa off road sướng tê tái. mang jolie tải đủ 8 người, đồ trên nóc đi về xót xe.hehe.Bác bảo cầu Ván là mấy Bác trong đây không dám vác Jolie xuống quê Bác chơi đó. Thạnh Phú chắc là cái xứ chơi sang nhất thế giới, cái cầu vầy thì gọi là... cầu Ván.
Em không có quê ở Bến Tre nhưng công việc có nhiều duyên ở xứ Thạnh Phú này. Hồi những năm 2002-2007 có khi 1 tuần em đi SG - Thạnh Phú 2 lần, xuống tới chổ Bác thì phải qua 3 cái phà, sáng 3h dậy đi, tối về đến nhà toàn 11-12h đêm. Giờ già rùi nên có người khác thay, nhưng giờ đi khỏe ru, không còn cái phà nào hết nhiều lúc cũng... buồn.
Bác đầu tư Tôm - cua dưới ấy sao ???
Này thì bác nói àh nha, e kg co noi nha, ka kaRõ khô thân bác quớ.
Lập vườn thời phải khai mương
Làm trai 2 vợ phải thương cho đồng.
Mà V cả hay V2 thì cả 2 cũng là Vợ cả mà, ak ak
đúng rồi bác, hồi trc còn chơi ác. trc khi có cầu Ván là phà trọng tải 11 tấn, nhưng có cái cầu trọng tải 8 tấn, ông chạy xe 35 chổ quéo cò. đường bây giờ xuống biển đẹp lắm, chứ ko như xưa off road sướng tê tái. mang jolie tải đủ 8 người, đồ trên nóc đi về xót xe.hehe.
Bác đầu tư Tôm - cua dưới ấy sao ???
Đường mà ô tô xuống tận biển được là bọn em mất mấy tháng trời lội trong rừng ngập mặn và ăn toàn là...cá (không có rau) để "phóng tinh" ý nhầm "phóng tuyến" đó Bác. Thời đó bọn em rất "tủi thân" vì xuống đó vô quán em út nó toàn khoái mấy anh kỹ sư tôm, kỹ sư cá không hà, còn bọn em thì lặn hụp nhìn còn thua ông canh đìa tôm nên em út không khoái
.
Giờ đường xuống biển quá tải do khách du lịch biết đến về nhiều nên mai em xuống lại để...mở rộng nó tiếp!
Đường mà ô tô xuống tận biển được là bọn em mất mấy tháng trời lội trong rừng ngập mặn và ăn toàn là...cá (không có rau) để "phóng tinh" ý nhầm "phóng tuyến" đó Bác. Thời đó bọn em rất "tủi thân" vì xuống đó vô quán em út nó toàn khoái mấy anh kỹ sư tôm, kỹ sư cá không hà, còn bọn em thì lặn hụp nhìn còn thua ông canh đìa tôm nên em út không khoái.
Giờ đường xuống biển quá tải do khách du lịch biết đến về nhiều nên mai em xuống lại để...mở rộng nó tiếp!
Em út dưới sẽ mắng mấy bác là đồ chỉ biết mò cá trên cạn thôi chứ gì...
Xuống xây cầu và phóng t..., năm sau xuống bảo trì và khắc phục hậu quả dài dài...
Không rau mà "phóng tinh" í em quên "phóng tuyến" cừ nhởĐường mà ô tô xuống tận biển được là bọn em mất mấy tháng trời lội trong rừng ngập mặn và ăn toàn là...cá (không có rau) để "phóng tinh" ý nhầm "phóng tuyến" đó Bác. Thời đó bọn em rất "tủi thân" vì xuống đó vô quán em út nó toàn khoái mấy anh kỹ sư tôm, kỹ sư cá không hà, còn bọn em thì lặn hụp nhìn còn thua ông canh đìa tôm nên em út không khoái.
Giờ đường xuống biển quá tải do khách du lịch biết đến về nhiều nên mai em xuống lại để...mở rộng nó tiếp!

Trùi vậy là gặp đồng hương rùi...em cũng ở Bến T...re...he.h.e..weo còm Bác duong_hd...em thì ở Thị Xã...có dịp về Bến Tre thì hú hí....Btre bác ở Huyện nào thế, em ở Thạnh Phú.