Em ủng hộ các bác .
Đi XV thì vào dịp Tết là hay nhất vì thời tiết sẽ ủng hộ các bác, và có dịp trải nghiệm qua thời tiết mỗi nơi mỗi khác. (Mùa này không có mưa lớn, đường xá không bị sạt lở, tắc đường, chỉ có chút lưu ý là đường mưa nhiều hơn trơn trựot chút ít thôi)
Đi thong thả tầm 20 ngày thì nhất rồi.
Lạng Sơn - Cao Bằng thì có 2 địa điểm : Thác Bản Giốc & Hang Pắc Pó - Chổ này đi 1 ngày ... e rằng không kịp ! (Hang Pắc Pó đi buổi sáng sớm, Thác Bản Giốc phải đi tầm trưa-1-2 giờ chiều, có nắng lên mới đẹp. Đường đi phải vòng lại, đèo dốc cũng có. Căng lắm àh !)
Cao Bằng - Hà Giang : Có Lũng Cú & Cao nguyên đá Đồng Văn - cũng vậy - e rằng 1 ngày khó đi hết .
Lộ trình Hà Giang - Sa Pa : chỉ nên nghỉ 1 đêm ờ Sa Pa là OK (Trừ khi đúng dịp phiên chợ ...gì gì đó mà 2 bác muốn khám phá
Nếu không đúng dịp thì chiều tối hôm trước tới Sa Pa, ăn tối, chơi chợ đêm, ăn đêm, sáng đi chơi chợ sáng, chụp hình, ăn trưa ngòai chợ xong là lên đường về xuôi (Tam Đảo) là vừa.
...
Dọc tuyến đường HCM có rất nhiều cảnh đẹp, nên dành thời gian chụp hình .
...
Một tài xế cũng OK. bác chủ thớt chưa tập lái xong thì không nên lái xe đường trường XV, có rất nhiều cung đường quanh co và tình huống nguy hiểm bất chợt .
Chì cần bác tài chính ngủ đêm tướng đối đấy đủ, ăn trưa xong thì tranh thủ nghỉ, đi thăm danh thắng cảnh gần đó, cho bác tài ngủ khỏang 1 giờ. Sau đó là lái xe vô tư ngay.
Chúc gia đình bác có 1 chuyến đi thật nhiều xuôn sẻ, tốt đẹp .