Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
2/9/11
538
388
63
Re:Xuyên Việt Tết Nguyên Đán 2012

Nam_Viet nói:
Các Bác đi XV ra Bắc thì nên đi dịp tết cho nó khác biệt về khí hậu mới lý thú. Bọn trẻ không sợ rét đâu, chỉ sợ các mẹ không quen tay chân mặt mũi mốc thếch lại cằn nhằn thì mệt. Mà sao bác đi thong thả thế, cứ đi ngày 500-600km tới mấy thành phố chính thì nghỉ lại 1 ngày hay hơn. Còn khách sạn thì khỏi lo bác ạ.
Một ngày chạy khoảng 300-350km thôi bác ạ. Đến những nơi cần nghỉ là chiều sau khi ăn uống xong còn phải đi dạo quanh thành phố đó để biết sinh hoạt thành phố đó như thế nào nữa bác .
 
Hạng B2
26/2/10
128
0
16
Re:Xuyên Việt Tết Nguyên Đán 2012

Tết rồi em làm 1 chuyến y như bác, chỉ có điều vợ con về truớc bằng máy bay để đi học và đi làm. nếu bác đi dịp Tết thì khách sạn không phải lo rất sẵn giá cũng mềm, Đi Tây Bắc bác nhớ mang theo đồ ăn trên xe, vì đôi khi đi cả trăm km mới đến 1 thị trấn, quá giờ ăn cũng không còn phục vụ nữa. xe cộ phải đi dòng gầm cao 4wd là tốt nhất. khoảng cách bác đi cũng tạ ổn nhưng chỉ đi lươt qua thôi, mình đi tông cộng 28 ngày 8500km.
 
Hạng B2
11/5/11
316
2
0
www.facebook.com
Re:Xuyên Việt Tết Nguyên Đán 2012

Mình cũng định đi Huế vào dịp gần tết bằng đường Trường sơn , có bác tham gia lập hội đi cho vui , khoảng 27,28 /12 Âm lịch , mong các bác có đi về Bắc thì hưởng ứng
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
53
Re:Xuyên Việt Tết Nguyên Đán 2012

trời ơi nhìn lịch bác chuẩn bị mà phát sợ, sao mà bác đi nổi vào ngày tết chứ.
 
Hạng B1
27/11/10
80
0
0
Nha Trang
Re:Xuyên Việt Tết Nguyên Đán 2012

Chương trình thấy hấp dẫn quá.nêu Anh có nhu câu book phòng thì có thể Liên hệ với bên em nha.
 
Hạng D
14/8/09
1.278
3.640
113
41
Biên Hoà
Re:Xuyên Việt Tết Nguyên Đán 2012

Em cũng thèm xuyên 3/4 Việt vào dịp tết này (ra đến Vinh là ok rồi), mà không biết có lo kịp không nữa. Nếu được thì kiếm thêm 1 xế nữa, rồi làm 1 mạch luôn.
 
Hạng B1
3/5/10
58
0
8
Re:Xuyên Việt Tết Nguyên Đán 2012

Nếu em ko busy thì có thể join vào trip của bác. Bác chủ thớt cho em làm thành viên dự khuyết nhé
 
Hạng D
15/7/10
1.196
740
113
Sài Gòn
Re:Xuyên Việt Tết Nguyên Đán 2012

MinhKhanh nói:
Nam_Viet nói:
Các Bác đi XV ra Bắc thì nên đi dịp tết cho nó khác biệt về khí hậu mới lý thú. Bọn trẻ không sợ rét đâu, chỉ sợ các mẹ không quen tay chân mặt mũi mốc thếch lại cằn nhằn thì mệt. Mà sao bác đi thong thả thế, cứ đi ngày 500-600km tới mấy thành phố chính thì nghỉ lại 1 ngày hay hơn. Còn khách sạn thì khỏi lo bác ạ.
Một ngày chạy khoảng 300-350km thôi bác ạ. Đến những nơi cần nghỉ là chiều sau khi ăn uống xong còn phải đi dạo quanh thành phố đó để biết sinh hoạt thành phố đó như thế nào nữa bác .

MinhKhanh nói:
Nam_Viet nói:
Các Bác đi XV ra Bắc thì nên đi dịp tết cho nó khác biệt về khí hậu mới lý thú. Bọn trẻ không sợ rét đâu, chỉ sợ các mẹ không quen tay chân mặt mũi mốc thếch lại cằn nhằn thì mệt. Mà sao bác đi thong thả thế, cứ đi ngày 500-600km tới mấy thành phố chính thì nghỉ lại 1 ngày hay hơn. Còn khách sạn thì khỏi lo bác ạ.
Một ngày chạy khoảng 300-350km thôi bác ạ. Đến những nơi cần nghỉ là chiều sau khi ăn uống xong còn phải đi dạo quanh thành phố đó để biết sinh hoạt thành phố đó như thế nào nữa bác .

Tết Dl vừa rồi em làm chuyến xuyên 1/2 Việt :
http://www.otosaigon.com/...-2557-km-m2783254.aspx

Theo em mồi ngày di chuyển 300-350km = 7-8 tiếng đạp đạp cho 1 tài cũng không phải là nhẹ đâu, nhất là nó kéo dài liên tục hơn 20 ngày. Vài ngày đầu khi đang còn hứng thì là chuyện nhỏ, nhưng dần dần thành chuyện không nhỏ nữa cho những ngày sau ...
Em nói thật đấy, đi chơi thì đừng cố gồng nghe bác, phải nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái mới được. Nếu 2 tài, kể là 1 chính 1 phụ, thì vấn đề đơn giản đi rất nhiều bác ạ. Bác Do Tuan Le chắc cũng cần đến sự trợ giúp của người thân phải không ạ?

Theo em bác nên sắp xếp sao cho cứ khoảng 5 ngày siết thì có 1 ngày lỏng, cái ngày lỏng này bác đừng đạp đạp gì sất mà chỉ loanh quanh 1 điểm thôi để lấy lại sức cho cả đoàn, nhất là cho bác tài, và lại được tham quan chuyên sâu, rồi có thời gian nghỉ ngơi, giặt giũ này nọ nữa...

Cuối cùng, em nghĩ rằng đi du lịch thì tiêu chí hàng đầu là AN TOÀN, rồi vui vẻ, thoải mái, khám phá, mạnh khoẻ...

Chúc bác và gia đình chuyến đi an toàn, thú vị.

P/s: Những điều em hù hù bác đừng có nghĩ ngợi quá, cứ coi như đó là phần phản biện. Khi đã chuẩn bị kỹ mọi thứ, GĐ bác cứ vô tư mà lên đường.
 
Hạng D
16/5/09
1.439
212
63
Re:Xuyên Việt Tết Nguyên Đán 2012

HUNG BK nói:
Một ngày chạy khoảng 300-350km thôi bác ạ. Đến những nơi cần nghỉ là chiều sau khi ăn uống xong còn phải đi dạo quanh thành phố đó để biết sinh hoạt thành phố đó như thế nào nữa bác .


Tết Dl vừa rồi em làm chuyến xuyên 1/2 Việt :
http://www.otosaigon.com/...-2557-km-m2783254.aspx

Theo em mồi ngày di chuyển 300-350km = 7-8 tiếng đạp đạp cho 1 tài cũng không phải là nhẹ đâu, nhất là nó kéo dài liên tục hơn 20 ngày. Vài ngày đầu khi đang còn hứng thì là chuyện nhỏ, nhưng dần dần thành chuyện không nhỏ nữa cho những ngày sau ...
Em nói thật đấy, đi chơi thì đừng cố gồng nghe bác, phải nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái mới được. Nếu 2 tài, kể là 1 chính 1 phụ, thì vấn đề đơn giản đi rất nhiều bác ạ. Bác Do Tuan Le chắc cũng cần đến sự trợ giúp của người thân phải không ạ?

Theo em bác nên sắp xếp sao cho cứ khoảng 5 ngày siết thì có 1 ngày lỏng, cái ngày lỏng này bác đừng đạp đạp gì sất mà chỉ loanh quanh 1 điểm thôi để lấy lại sức cho cả đoàn, nhất là cho bác tài, và lại được tham quan chuyên sâu, rồi có thời gian nghỉ ngơi, giặt giũ này nọ nữa...

Cuối cùng, em nghĩ rằng đi du lịch thì tiêu chí hàng đầu là AN TOÀN, rồi vui vẻ, thoải mái, khám phá, mạnh khoẻ...

Chúc bác và gia đình chuyến đi an toàn, thú vị.

P/s: Những điều em hù hù bác đừng có nghĩ ngợi quá, cứ coi như đó là phần phản biện. Khi đã chuẩn bị kỹ mọi thứ, GĐ bác cứ vô tư mà lên đường.

Bà xã mình lái khá cứng, chạy tuyến QL 1 nhiều lần rồi. Riêng đoạn QL 14 mình ôm hết, đường HCM thì bã lái tí đỉnh. Nói chung khi mệt mõi mình giao cho "phụ xế", nằm chợp mắt khoảng 1/2g là OK.
Còn nếu lái một mình thì nên kiếm chổ nghỉ ngơi... nhiều khi mắt bác đang mở nhưng thực sự đã thiếp đi trong chốc lát... (cái này mình bị rồi...)
 
Status
Không mở trả lời sau này.