Hạng D
7/9/07
1.761
5
36
Hồ Chí Minh
RE: Khi bị XXX thổi, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì?

Trích đoạn: percy

Trích đoạn: alloutoflove1402

Trích đoạn: percy

Tốt nhất đừng bao giờ gọi nguời thân, phiền lắm. Không tính giá sàn đc thì tính giá nhà nước.
Vậy khi ngàn già nhà của bác bị thổi thì bác thix ngan già cầu cứu bác or....[8|][8|][8|]

Em mà làm xxx, ngan già bị thổi thì càng phải làm theo đúng luật. đó là tự trọng nghề nghiệp mà bác.
Em rất khen ý chí công tư phân minh của bác;);)Nhưng em nói đến trường hợp ngan già nhà bác chẳng làm gì mà XXX thix thổi vào hỏi thăm thì sao ah[8|][8|][8|]
 
Tập Lái
18/10/07
4
0
0
RE: Khi bị XXX thổi, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì?

Tốt nhất trong xe luôn có tờ giấy A4, khi bị thổi còi thì ngay lập tức cứ ngồi trong xe chuẩn bị bỏ
tiền voà giấy A4 rồi bước ra đang hoàng để các sếp nhin thấy, vừa là cầm con chưa thì quay lại bỏ them vào là OK
100%.
 
RE: Khi bị XXX thổi, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì?

Cái bác này :D em nẻ bác quá.:D
Trích đoạn: Flat4Inside

Em có lần bị vịn vì không nhìn thấy bảng cấm dừng trước tòa nhà 65 Lê Lợi vì vừa quẹo ra, mà cái bảng thì khuất ngay đầu đường.

-xxx: giờ tính sao?
-Thì tính giá Nhà nước chớ sao?
-xxx: ???
 
Hạng B2
1/7/08
362
24
18
42
RE: Khi bị XXX thổi, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì?

Trích đoạn: chauha

Trích đoạn: bomdien

Em nói: Người mình khg mừ:D;);):D:D
Đôi khi em nói thêm: Em làm ở BV 30 tháng 4 đây!!!!!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
...À....số hiệu của anh là XYZ hả???:D
Cũng câu này cứu em 1 lần trong đường Trường sơn, sân bay. Hôm ấy chạy 2b lấn tuyến, chở bà xã, bị thổi vô. Em đánh bạo nói: anh em trong ngành không mà, em làm bên TB :D. Cha nội đó liền hỏi tên 1 số *** bên TB(chắc hắn có quen biết gì đó). May mà em trả lời đúng vì cũng toàn mấy ông em biết :). Thế là được tha. Còn bà xã, xxx TB chính hiệu thì đứng sau lưng run như cầy sấy :D
Trời ạ!nếu mà bà xã bác là xxx TB là bác đã danh chính ngôn thuận rùi thì cần gì bác fải nói vậy chứ?chỉ cần bác dẫn ra giới thiệu: "đây là bà xã tui là xxx TB"(Mặc dù bã đang rung) :D cho mấy xxx kia thì bác sẽ đi liền thui đâu cần đứng đó trả lời này nọ chứ! Chỉ có tụi e là "Phó thường dân" :mad: túng quá mới đánh liều nói vậy thui bác ơi![8|]
 
Hạng D
7/3/07
2.246
73.880
113
RE: Khi bị XXX thổi, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì?

Trích đoạn: huytg073

Trích đoạn: chauha

Trích đoạn: bomdien

Em nói: Người mình khg mừ:D;);):D:D
Đôi khi em nói thêm: Em làm ở BV 30 tháng 4 đây!!!!!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
...À....số hiệu của anh là XYZ hả???:D
Cũng câu này cứu em 1 lần trong đường Trường sơn, sân bay. Hôm ấy chạy 2b lấn tuyến, chở bà xã, bị thổi vô. Em đánh bạo nói: anh em trong ngành không mà, em làm bên TB :D. Cha nội đó liền hỏi tên 1 số *** bên TB(chắc hắn có quen biết gì đó). May mà em trả lời đúng vì cũng toàn mấy ông em biết :). Thế là được tha. Còn bà xã, xxx TB chính hiệu thì đứng sau lưng run như cầy sấy :D
Trời ạ!nếu mà bà xã bác là xxx TB là bác đã danh chính ngôn thuận rùi thì cần gì bác fải nói vậy chứ?chỉ cần bác dẫn ra giới thiệu: "đây là bà xã tui là xxx TB"(Mặc dù bã đang rung) :D cho mấy xxx kia thì bác sẽ đi liền thui đâu cần đứng đó trả lời này nọ chứ! Chỉ có tụi e là "Phó thường dân" :mad: túng quá mới đánh liều nói vậy thui bác ơi![8|]
Thằng bạn em hồi trước chạy chiếc nova không giấy, gắn biển giả. Bị xxx đoàn 1 ép vô. Nó móc thẻ ngành xưng là hình sự (mặc dù lúc đó nó chỉ là lái xe) :D. xxxx giữ ngay thẻ ngành của nó và đòi lập biên bản đưa về cho BGD xử lý. Làm thằng nhỏ phải điện các nơi nhờ vả chạy chọt hết chầu nhậu mới được bỏ qua đó. Lâu lâu gặp mấy xxx điên điên thì dù trong ngành cũng mệt lắm
 
Hạng B2
25/11/07
436
71
28
RE: Khi bị XXX thổi, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì?

Hehe, thật ra em ko sợ các chú xxx lắm, vì có dính thì cũng sẽ thoát dễ dàng thôi...:D
Trc hết nói : chào anh, khỏe không anh? ( phủ đầu là mình có quen với xxx , chỉ áp dụng những người nào có trong đoàn mình biết nhìu, vd đoàn 1, đoàn 2, đoàn 3 ji ji đó ở trên cái bảng tên )
Rồi từ từ nói chuyện, tuyệt đối ko dc lụy xxx , ta càng nhân nhượng địch càng lấn tới.....
Cái này e đã qua dc trong các kì quên đem giấy tờ xe, hehe
 
Hạng C
10/5/06
749
400
83
RE: Khi bị XXX thổi, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì?

Em thì chỉ cười! :D
 
Tập Lái
3/5/07
20
0
1
RE: Khi bị XXX thổi, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì?

Trích đoạn: haichien

Trích đoạn: misavn

"CHÀO ĐỒNG CHÍ" :D
080402cool_prv.gif
smiley31.gif


Hè hè ... vụ này làm em nhớ tới chiện một ông anh bạn tên Mạnh :D áp dụng cách đây chừng 20 năm :):D

Hồi đó ảnh chạy 2B mới toe ... léng phéng thế nào lại vào đường một chiều . Một chú xxx phóng ra đưa con rắn cạp nong vô mặt . Thế là ảnh vô tư qua vài mét, dừng lại vui vẻ gạt chống xe, quay lại chỗ chú xxx và đon đả xởi lởi nói trước : "Ah, Chào đồng chí . Hân hạnh bắt tay đồng chí cái đã ! Khỏe không đồng chí ?" :):D.
Chú xxx mặt non choẹt sững mặt và dằn giọng : "Ai đồng chí với anh ? Yêu cầu anh cho xem giấy tờ xe và bằng lái[&:]" .
Rồi ... thế là "dính chiêu" của bác Mạnh : Bác ta làm mặt giận dữ , sấn sổ lại và lớn tiếng : "Ah , Cái anh này láo thật ! Thứ nhất : CAND là công cụ chuyên chính của Đảng . Tôi là ĐV lâu năm , Thẻ Đảng tôi đây nè ! Bây giờ anh nói Không phải đồng chí thì ... anh là "thành phần phản động" hả ??? Vậy là anh mạo danh CA hả ? yêu cầu anh cởi ngay bộ sắc phục này ra , xong rồi tôi sẽ nói chuyện với anh ! [&:]:mad: . Thứ hai : Nếu anh là CAND tức là anh phải "Hiếu với Dân" và "Vì ND phục vụ" . Tôi có đi sai vì không biết đường, đang định gặp các anh hỏi đường . Nếu tôi sai các anh có thể nhắc nhở , cùng lắm xử phạt ! Nay anh tỏ thái độ coi thường ND là không được ! Tôi sẽ yêu cầu cấp trên xử lý kỷ luật anh :mad: ... " bô lô ba la một hồi thì một chú xxx đứng tuổi nghe ầm ĩ , quay sang nói nhỏ nhẹ với bác Mạnh nhà ta và nhắc nhở cho đi ... :D:D:):D

Chiện hay vậy đó . Bác íh xài rất nhiều lần đều thành công !

Thêm chiện khác một ông bạn iem tên 4Khương (cái này tên thật nhé) chạy 2B lớ ngớ thế nào vuợt luôn đèn đỏ !
Bị xxx tu húyt ... bác íh nói : "Chết thật ! Mọi hôm tôi đi đường này rất nghiêm chỉnh . Hôm nay chả hiểu mãi suy nghĩ chiện "về nhà lấy lòng bà vợ cả làm sao hay là phải đi giật lùi vào nhà đây " ... thành ra không để ý đèn hiệu ! Thôi các anh cứ xử phạt vậy !" Thế là 2 chú xxx phì cười , nhắc nhở lần sau lưu ý và cho đi ...:D:D

Còn iem thì ... cứ tùy tình hình mà nói thôi ...

Ủa bác ơi bạn bác tên 4 Khương thiệt hả, 4 Khương thiệt mà xxx hỏng có biết mặt hả hi hi hi