Hạng B2
12/6/08
435
4
18
51
LỜI TỰA


Thưa các bác,

Theo chương trình của em đã được hoạch định từ 17/9/2008, nghĩa là từ trước khi thớt CLB OS.XNL: những người đam mê Nhiếp Ảnh - Chộp ảnh ra đời, em xin mở một thớt gọi là "Khúc quân hành cùng AD@" nhằm giới thiệu với các bác những cảnh đẹp, khám phá... trên những vùng miền mà em đã từng đi qua và được ghi lại bởi AD@. Chuyên mục này sau mỗi tuần (vàoT7/CN) em sẽ upload 1 chùm ảnh phục vụ bác nhà ta mê du lịch, ưa *.đẹp ...

Khác với "CLB OS.XNL: những người đam mê Nhiếp Ảnh - Chộp ảnh", thớt này sẽ mang 1 phong cách riêng theo từng cung đường và các phá cách so với một box hình thông thường.

Kính mong được sự ủng hộ của Admin / Mod và các bác.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.148
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Đường quân quân hành cùng AD@

Cái này sẽ kích thích lòng ham muốn du lịch-dã ngọai,tui ủng hộ việc làm này của bác.:D
 
Hạng B2
12/6/08
435
4
18
51
RE: Đường quân hành cùng AD@

:D
Em vẫn nhớ mãi cảm giác lính chiến xa nhà biền bệt hàng năm trời. Cảm giác trống vắng, cô độc mỗi khi thoát ra khỏi vòng xoáy công việc thường nhật...

Thường nhật là khi đến giờ đồng nghiệp được xum họp cùng gia đình, tổ ấm của mình cũng là khi một luồng gió lạnh lẽo vô hình nào đó vây quanh em ngay cả khi đang vui vẻ với cả đám bạn bè. Ấy là cái cảm giác chiến trinh đất Saigon nhớ về gia đình mãi Hanoi xa xăm.

Và thường nhật cũng có khi là rong ruổi trên chiến mã trên đường hay một mình hóng gió trên đồi cao mỗi khi dùng bước quân hành...

Khúc quân hành cùng AD@

(xin hãy nhìn xoáy vào điểm giữa, trung tâm tấm hình)
Giữa khung cảnh phóng hút tầm mắt, quá rộng, quá mêng mông khiến con người ta tự cảm thấy mình quá nhỏ bé trong sự an bài của tạo hoá.

Bất giác, từ con chiến mã đậu xa xa...

Khúc quân hành cùng AD@

(chú tài xế và em Cam2.4 tại mặt sau UBND Huyện Đăk-song / Đắc-nông)

... bỗng đưa lại một khúc nhạc của NS Duy Khánh

Em ơi, chiều nay rừng sương phủ
Quân hành đường còn xa ngàn hoa sim tím mênh mông.
Hoa sim thầm nhắc anh duyên tình,
Thương thương về bóng hình người em bên mái nhà tranh.

Xin gắng chờ anh đến ngày mai chung lời ca
Rồi đây thắm lại tình xưa đậm đà.
Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi,
Nhưng sẽ về vui ấm lại ánh trăng thề!

một thứ giai điệu quá da diết, mặn mà.. ( nghe online - mời click)

Khúc quân hành cùng AD@

Quá mêng mông, quá da diết... tất cả quện vào nỗi nhớ nhà, nơi có người vợ trẻ, con thơ trông ngóng. Nỗi niềm bâng khuâng se thắt cõi llòng kẻ viễn trinh, nén cảm xúc dâng trào lên khoé mắt...

Giờ đây, khi đã trở về dưới mái gia đình nhớ lại giây phút ấy... thêm trân trọng từng phút giây xum vầy đàm ấm...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
RE: Đường quân hành cùng AD@

1. Ưu tiên: ảnh chụp từ những tay máy chính hiệu của OS.XNL

2. vẫn có thể sưu tầm để thuyết minh cho trọn vẹn 1 chủ để mình muốn truyền đạt

các bác thấy sao???
 
Hạng F
13/1/06
12.148
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Đường quân hành cùng AD@

Trích đoạn: e.whoiswho

1. Ưu tiên: ảnh chụp từ những tay máy chính hiệu của OS.XNL

2. vẫn có thể sưu tầm để thuyết minh cho trọn vẹn 1 chủ để mình muốn truyền đạt

các bác thấy sao???
Nhất trí với bác luôn,tuy nhiên hình lấy từ đâu thì phải nhớ ghi rõ nguồn gốc nhé!:)
 
Hạng B2
12/6/08
435
4
18
51
RE: Đường quân hành cùng AD@

Trích đoạn: hcivic

Trích đoạn: e.whoiswho

1. Ưu tiên: ảnh chụp từ những tay máy chính hiệu của OS.XNL

2. vẫn có thể sưu tầm để thuyết minh cho trọn vẹn 1 chủ để mình muốn truyền đạt

các bác thấy sao???
Nhất trí với bác luôn,tuy nhiên hình lấy từ đâu thì phải nhớ ghi rõ nguồn gốc nhé!:)
Em đã dỡ bỏ phần sưu tầm bài hát trên Youtube rồi đấy ạ.

Còn lại mấy tấm hình trên em chính tay em bấm máy FinePix S500 hồi ở trong đó, địa danh trong ảnh là phong cảnh nhìn từ khu sân Tennis và bóng chuyền UBND huyện Đắk -Song, tỉnh Đắk-Nông.

Bác nào thích mấy tấm này em send tặng bản gốc chưa chỉnh sửa - cắt cúp :D

_______________________________________________________________

Những tấm hình như bác đã xem trên được chụp trong chuyến đi Sài Gòn - Kontum ghé qua Đắk-Song - năm 2006. Kể từ lần "cảm giác mạnh" đó, em mới có hướng chụp hình phong cảnh. Còn trước đó, mang máy đi chỉ để chụp hình khảo sát. Tiếc là khi ra bắc ko mang về được bao nhiêu để lại trong máy Cty hết.:(

Ấp ủ lâu ngày rồi giờ mí có dịp chia sẻ với các bác.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
RE: Đường quân hành cùng AD@

Trích đoạn: Pilot4W

Những tấm hình như bác đã xem trên được chụp trong chuyến đi Sài Gòn - Kontum ghé qua Đắk-Song - năm 2006. Kể từ lần "cảm giác mạnh" đó, em mới có hướng chụp hình phong cảnh. Còn trước đó, mang máy đi chỉ để chụp hình khảo sát. Tiếc là khi ra bắc ko mang về được bao nhiêu để lại trong máy Cty hết.:(

Ấp ủ lâu ngày rồi giờ mí có dịp chia sẻ với các bác.

bác cho e địa chỉ cty đi em ghé tháo ổ cứng (HDD) gởi ra cho bác
 
Hạng B2
12/6/08
435
4
18
51
RE: Đường quân hành cùng AD@

Trích đoạn: e.whoiswho

Trích đoạn: Pilot4W

Những tấm hình như bác đã xem trên được chụp trong chuyến đi Sài Gòn - Kontum ghé qua Đắk-Song - năm 2006. Kể từ lần "cảm giác mạnh" đó, em mới có hướng chụp hình phong cảnh. Còn trước đó, mang máy đi chỉ để chụp hình khảo sát. Tiếc là khi ra bắc ko mang về được bao nhiêu để lại trong máy Cty hết.:(

Ấp ủ lâu ngày rồi giờ mí có dịp chia sẻ với các bác.

bác cho e địa chỉ cty đi em ghé tháo ổ cứng (HDD) gởi ra cho bác

Hị hị... Bác cứ đùa em :D để em tuyển vài tấm nữa mời bác ngoạn cảnh.

À.. à.. sẵn có sẵn đây em gửi bác coi mấy hình trên tuyến Tạ Khoa - Mai sơn (Tây bắc)

Khúc quân hành cùng AD@

Bậc thang Tây bắc



Khúc quân hành cùng AD@
> lầm lũn leo đèo>
Khúc quân hành cùng AD@

Chặng đường gian nan

Còn tấm này em nhờ chú tài xế bấm ở khu Du lịch rừng Madagoui (ĐaHoai - Lâm Đồng), cỡ lớn quá mời bác xem ở đây
 
Hạng C
30/1/07
898
34
28
RE: Đường quân hành cùng AD@

Trên đường tới gần hồ Thác Bà (tấm này chụp lúc ngồi sau xe máy, tốc độ cỡ 50km/h)
Khúc quân hành cùng AD@


còn đây là 1 góc hồ Thác Bà
Khúc quân hành cùng AD@



thêm một chút mênh mông
Khúc quân hành cùng AD@


thư thái
Khúc quân hành cùng AD@
 
Last edited by a moderator: