Hạng D
11/8/09
2.852
177
63
HappyGuyReincarnated nói:
- Áp suất lốp
- Mức nhớt
- Xăng đầy bình
- Mực nước làm mát
- $$$$$$$$$ (tờ 100K nha, đưa tờ 500K là xxx không có thối lại đâu)
- Chạy nhìn bảng, giữ đúng tốc độ, hạn chế vượt nếu tay lái còn yếu
:D:D:D:D:D
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Chuẩn bị những thứ gì thì các bác ở trên đã nói cả rồi,chỉ xin bổ sung thêm ý nhỏ:Hiện nay đang mùa mưa,tay lái bác chắc còn yếu (nếu không,bác chủ đã không hỏi câu trên!
21.gif
)vì vậy,nếu gặp mưa lớn,bác nên lựa chỗ an toàn ghé vào trú,đợi qua cơn mưa hãy đi tiếp cho an toàn vì xe bác nhỏ,gặp mấy anh xe lớn băng qua,nước mưa phủ trắng xóa lên gương,nếu không quen,bác sẽ rất hoảng!
 
Hạng D
17/3/09
1.086
60
48
54
HCM
Tưởng bác đi xiên Vịt hay xiên nửa Vịt chớ đi có trăm cây số thì chỉ cần xăng đầy bình, tiền đầy túi, giấy tờ đầy đủ là đi. Cẩn thận hơn thì làm một số thứ như các bác trên kia tư vấn, em thì chỉ lên xe nổ máy và đi, mọi thứ em có sẵn hết rồi.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Trên tất cả các cung đường ở VN mình đâu đâu cũng có người dân ở 2 bên đường. Hãy biết dựa vào dân để vượt qua những bất trắc có thể xảy ra.
 
Hạng B2
21/11/11
415
59
28
Cám ơn các bác nhiều! Mỗi bác chia sẽ một chút, em sẽ tự tin hơn, một phần tính em cẩn thận nên em luôn phải chuẩn bị trước...

Trưa nay em đi qua nhà thằng bạn ở Hóc Môn, đến đường Trường Chinh gần Hoàng Hoa Thám gặp đèn đỏ, dừng đèn đỏ mới phát hiện ra là dừng sai làn (dừng rôì mới thấy cái mũi tên rẽ trái) em định chuyển qua làn giữa nhưng hơi gần cái mông xe tải nên thôi

Lúc đấy em cầu sao ko có xxx.... Đèn xanh sáng, xe tải rẽ trái và em qua ngã tư... Vừa qua khỏi là một chú xxx đứng trước mặt em rồi hichic... học phí lớp 1 của em...

Có bác nào có chiêu nếu nhỡ dừng nhầm làn thì có cách nào tránh xxx ko
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.675
2.025
113
39
Cà Mau
Caoly78 nói:
Cám ơn các bác nhiều! Mỗi bác chia sẽ một chút, em sẽ tự tin hơn, một phần tính em cẩn thận nên em luôn phải chuẩn bị trước...

Trưa nay em đi qua nhà thằng bạn ở Hóc Môn, đến đường Trường Chinh gần Hoàng Hoa Thám gặp đèn đỏ, dừng đèn đỏ mới phát hiện ra là dừng sai làn (dừng rôì mới thấy cái mũi tên rẽ trái) em định chuyển qua làn giữa nhưng hơi gần cái mông xe tải nên thôi

Lúc đấy em cầu sao ko có xxx.... Đèn xanh sáng, xe tải rẽ trái và em qua ngã tư... Vừa qua khỏi là một chú xxx đứng trước mặt em rồi hichic... học phí lớp 1 của em...

Có bác nào có chiêu nếu nhỡ dừng nhầm làn thì có cách nào tránh xxx ko
Nếu phát hiện mình dừng sai làn thì bác đi theo hướng của làn đường đó luôn rồi tìm chổ nào thích hợp quay đầu đi lại.
 
Hạng F
8/4/09
5.635
417
83
52
đâu nhỉ?
Vụ thổn thức trước đêm đường trường là 1 trải nghiệm thú vị đấy các bác! Sau này khi chạy wen roài cảm giác nhạt nhẽo đi chả thấy gì vui nữa, đành đạp 120- 140 cho adrenalin nó lên cao chút thui!
21.gif
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Xe bác còn mới nên e nghĩ đi hơn trăm cây số bình thường bác ah, nếu đi buổi tối chuẩn bị thêm đèn pin, kiểm tra bánh xe là đc rồi bác ah!
 
Hạng D
19/2/10
1.999
5.430
113
cần kiểm tra đồ mở tacke,con đội,khi cần thì để con đội chổ nào để đội lên mà không bị móp sàn xe.
 
Hạng B2
4/1/11
275
69
28
Jangnhut nói:
Caoly78 nói:
Cám ơn các bác nhiều! Mỗi bác chia sẽ một chút, em sẽ tự tin hơn, một phần tính em cẩn thận nên em luôn phải chuẩn bị trước...

Trưa nay em đi qua nhà thằng bạn ở Hóc Môn, đến đường Trường Chinh gần Hoàng Hoa Thám gặp đèn đỏ, dừng đèn đỏ mới phát hiện ra là dừng sai làn (dừng rôì mới thấy cái mũi tên rẽ trái) em định chuyển qua làn giữa nhưng hơi gần cái mông xe tải nên thôi

Lúc đấy em cầu sao ko có xxx.... Đèn xanh sáng, xe tải rẽ trái và em qua ngã tư... Vừa qua khỏi là một chú xxx đứng trước mặt em rồi hichic... học phí lớp 1 của em...

Có bác nào có chiêu nếu nhỡ dừng nhầm làn thì có cách nào tránh xxx ko
Nếu phát hiện mình dừng sai làn thì bác đi theo hướng của làn đường đó luôn rồi tìm chổ nào thích hợp quay đầu đi lại.
Em bị một lần, phát hiện mình đứng sai làn, sau đó đèn xanh em trẽ trái luôn, vừa qua khỏi vạch sơn, ngó thấy mấy anh xxx đứng bên kia đường... hú vía :)