@choixongxu: Em cũng đã làm như bác cũng kg khả thi. Em cắt đường ống dẫn đến hố xí và lắp vào đó 1 con thỏ cũng kg tốt hơn. Nó kg thường xuyên, lâu lâu mới bị 1 lần nên em đang nghi ngờ mấy ngày đó thủy triều lên nên mực nước bên ngoài cao hơn bên trong làm nó kg thoát ra đc.
Bác Tư cho e hỏi, bác mua mấy cái này ở chỗ nào vậy bác. Em cũng rất kết mấy đồ này mà không biết mua ở đâu cả?4runner nói:Hôm nay đầu hè em chở 2 thằng đệ ( như mèo tha củ cải ) đi tham quan bảo tàng không quân rồi bảo tàng chứng tích chiến tranh . 2 thằng cu cứ đi quanh chiếc F5E quan sát , cùng lại máy bay mà bác Trung ném bom dinh Độc lập . Em gợi ý đi tìm mua mô hình F5 về ráp và sơn thế là 2 cu Ok ngay . Chạy quanh mấy cửa hàng thì tìm được món này làm quà cho chú nhỏ vừa vào lớp 6 và sinh nhật trong tháng 6 luôn .
- Hàng chính hãng
![]()
- Chi tiết hơn , có cờ VNCH mới ghê
![]()
Kỳ này em sẽ hướng dẫn 2 thằng cu sơn rằn ri bằng kỹ thuật mặt nạ . Em nhờ thớt của bác Xù nhé , sau này phong trào phát triển mạnh xôm tụ em xin làm thớt riêng .![]()
bác chỉ chỗ dùm e với nha, thanks bác.
Trường hợp thủy triều cao thì nước bên trong toilet không thể thoát ra được, nước sẽ lềnh bềnh trong nhà...chauhungvnpt nói:@choixongxu: Em cũng đã làm như bác cũng kg khả thi. Em cắt đường ống dẫn đến hố xí và lắp vào đó 1 con thỏ cũng kg tốt hơn. Nó kg thường xuyên, lâu lâu mới bị 1 lần nên em đang nghi ngờ mấy ngày đó thủy triều lên nên mực nước bên ngoài cao hơn bên trong làm nó kg thoát ra đc.
Cắt đường ống dẫn đến hố xí lắp thêm con thỏ ???? Việc làm dư thừa không cần thiết.
Tương tự như cái lọc rác trên, bác nên kiểm tra xem bộ xả nước Lavabo và bồn tiểu có bị xì, hở hoặc dùng loại không đúng hay không? Mùi cống hôi thoát ra chủ yếu từ đây.
Ngoài ra, dùng cái bay hoặc con dao nhấn mạnh các cái ron xi măng đi bên cạnh bộ lọc rác, nhiều khi thấy nó vẫn ngon lành hoành tráng nhưng ron xi măng bị mũn ra không còn tác dụng giữ kín nữa, và đây cũng là nguyên nhân thấm của các toilet ở tầng lầu.
Lưu ý, với tất cả hệ thống xả toilet mới xây dựng từ khi có ống nước Bình Minh ra đời, hệ thống này thường nằm trong ống ít bị tình trạng xì hở giữa chừng, nên ta chỉ tập trung vào các đầu ống mà thôi.
Một điều cũng lưu ý, ta không sợ ống air bị ngẹt, vì chưa bao giờ thấy có con vật nào dám cả gan chui vào đây làm ổ, chỉ ngoại trừ thợ thi công làm ẩu và chơi đểu chủ nhà.
Em đi 1 vòng thấy bác Xù cool quá chắc bác làm về kỹ thuật ....
- em góp 1 tý :
ống nước chính cuối đường ống thải ra ngoài mình làm 1 con thỏ ( gồm 4 hoặc 6 cái co nối vào nhau) để loại bỏ mùi hôi cống rãng ở ngoài và các con côn trùng gián , chuột vào đường ống
- hố xí làm hầm thẩm thấu ngược ( đá than đá đá than ) để khi đầy nước chảy ra ngoài nhưng không bị hôi
- làm thêm mấy cái hố ga trong nhà và cắm các ống dẫn nước thải xuống dưới mực nước trong hố ga ( đánh dấu hư đào lên) để các vật bẩn tụ họp lại không nghẹt đường ống
em hết
- em góp 1 tý :
ống nước chính cuối đường ống thải ra ngoài mình làm 1 con thỏ ( gồm 4 hoặc 6 cái co nối vào nhau) để loại bỏ mùi hôi cống rãng ở ngoài và các con côn trùng gián , chuột vào đường ống
- hố xí làm hầm thẩm thấu ngược ( đá than đá đá than ) để khi đầy nước chảy ra ngoài nhưng không bị hôi
- làm thêm mấy cái hố ga trong nhà và cắm các ống dẫn nước thải xuống dưới mực nước trong hố ga ( đánh dấu hư đào lên) để các vật bẩn tụ họp lại không nghẹt đường ống
em hết
Last edited by a moderator:
Kỳ này đạo chích, xì ke, đập đá sao mà nhiều quá, thế bắt buộc em mới rinh em này về nhà
Để bảo vệ em nó, em đưa em nó đến đây
Dùng bộ mạch khóa điện tử này
Thao tác lắp vào
Và 1 cặp nằm trong ổ của nó
Và cách vận hành như sau:
- Trước khi mở công tắc nổ máy thì áp cái chip xanh vào bên dưới công tắc hệ thống kêu bip 2 cái
- Đút chìa khóa và mở máy bình thường
Nếu không áp cái chip xanh vào và mở máy thì hệ thống phát báo động và không thể nào nổ máy được, nó được reset lại khi tai áp cái chip xanh vào
Mịa mấy tên ăn trộm xe mà mở khóa nếu mà có cái này thì vội quăng xe mà chạy, chứ hơi đâu mà ở đó mà tháo cái này tháo cái kia...
Nhưng cách tốt nhất cũng là xe đâu người ở đó....
[tube]http://youtu.be/WCiQ7QEcQ7s[/tube]

Để bảo vệ em nó, em đưa em nó đến đây

Dùng bộ mạch khóa điện tử này

Thao tác lắp vào

Và 1 cặp nằm trong ổ của nó

Và cách vận hành như sau:
- Trước khi mở công tắc nổ máy thì áp cái chip xanh vào bên dưới công tắc hệ thống kêu bip 2 cái
- Đút chìa khóa và mở máy bình thường
Nếu không áp cái chip xanh vào và mở máy thì hệ thống phát báo động và không thể nào nổ máy được, nó được reset lại khi tai áp cái chip xanh vào
Mịa mấy tên ăn trộm xe mà mở khóa nếu mà có cái này thì vội quăng xe mà chạy, chứ hơi đâu mà ở đó mà tháo cái này tháo cái kia...
Nhưng cách tốt nhất cũng là xe đâu người ở đó....
[tube]http://youtu.be/WCiQ7QEcQ7s[/tube]
Chắc em cũng làm 1 bộ quá. Giá cả sao vậy bác?
Tự dưng hôm qua có 1 ông nhìn thấy con future ghẻ của em nói thích quá bán cho ổng. Em nói trên mạng bán đầy sao kg mua, ổng nói mua của chủ vẫn chính xác hơn. Em nói xe kỷ niệm kg bán. Ổng hăm em nói kg bán anh kêu giang hồ đua cũng vậy.??
Nhưng em làm 1 bộ là để gắn cho con Vespa. Em nghi ngờ cái chiêu nhìn rau gắp thịt của ổng lắm.??
Tự dưng hôm qua có 1 ông nhìn thấy con future ghẻ của em nói thích quá bán cho ổng. Em nói trên mạng bán đầy sao kg mua, ổng nói mua của chủ vẫn chính xác hơn. Em nói xe kỷ niệm kg bán. Ổng hăm em nói kg bán anh kêu giang hồ đua cũng vậy.??
Nhưng em làm 1 bộ là để gắn cho con Vespa. Em nghi ngờ cái chiêu nhìn rau gắp thịt của ổng lắm.??
Em mới hỏi khu Trần Quang Khải, bộ y như bác Xù giá 650K. Giá vậy mà nhìn dây điện nó dại dại thế nào ấy. Hỏi xuất xứ thì bảo là hàng Tài Quoan. Em hỏi còn loại nào cao cấp hơn nữa không mà hổng có!
em thấy tụi chuyên ăn cắp xe tụi nó hay lắm...xe có gắn thiết bị tụi nó củng lấy được luôn...em thì làm 1 cái công tắc nhỏ xíu dưới cái yên trong cái thùng ... khi nào cần khoá cho an toàn thì em mở yên lên bật 1 cái...hơi bị cực 1 tý xíu...hehe.... ko thì người đâu của đó cho chắc ăn...hehe...
Lang thang trên mạng, 1 giải pháp hay cho việc chống đinh tặc cho con 2 bánh, dễ làm hiệu quả, làm ngay đi thôi
[tube]http://youtu.be/eEBCgXE0JZ8[/tube]
Gì chứ cái này CXX xử trong vòng 1 nốt nhạc
[tube]http://youtu.be/eEBCgXE0JZ8[/tube]
Gì chứ cái này CXX xử trong vòng 1 nốt nhạc
Lâu quá để hâm nóng lại cái thớt này, em giới thiệu cái việc mà đáng ra là đem nó đi bỏ rác rồi đi mua cái mới cho khỏe, việc gì phải làm cho mệt.
Đây là cái chân bàn ủi đã cũ, bề mặt đã bị cháy do quá cũ, hết đát gồi phải bỏ đi mua cái mới cho xã hội nó phát triển, nhưng không đã vào tay CXX rồi thì chẳng việc gì
Quá cũ
Lang thang ra siêu thị thì cái mới tầm giá >360K, haiza tiền đâu mà mua dưng mà quan trọng nhất là người bán nói là hàng Đài Loan nhưng trông thấy nó mỏng manh yếu quá... thôi thì tìm đường khác vậy
Một tấm ván công nghiệp mua giá 60K
Lấy dấu
Cắt
Cắt xong
Tiếp theo đã vào nghề thợ mộc là phải biết mài: mài dao, mài đục, mài lưỡi bào, mài lưỡi cưa,.... trước đây em học nghề mộc 1 năm thì phải hết 3 năm học mài đấy ạh.
Test thử độ bén, cái này thầy dạy thế
Cận cảnh phải bén như thế này nhá, mai mốt Cty sữa cắt hợp đồng ko cho em làm nữa thì làm nghề mài dao của tp du lịch, kakaka
May quá, em mà làm nghề thợ mộc chắc cái chân em nó trụi lủi chẳng còn cọng lông nào
Với cái bào bén như thế thì việc làm cho nó đẹp chẳng khó gì, với khổ ván trên thì cắt thành 2 tấm và ghép lại bằng bulon 6 li
Cuộn mút 3 phân như thế này hết 30K
Keo con chó
Dán
Bọc vải
Siết ốc vít
Hoàn thành
Chiến thử:
Chi phí hết 90K có được cái bàn để ủi đồ, với cái này thì cái bán ngoài siêu thị kia phải gọi nó bằng ông bằng cụ, vì nó quá đầm chắc và cứng cáp đến tuyệt vời
Đây là cái chân bàn ủi đã cũ, bề mặt đã bị cháy do quá cũ, hết đát gồi phải bỏ đi mua cái mới cho xã hội nó phát triển, nhưng không đã vào tay CXX rồi thì chẳng việc gì

Quá cũ

Lang thang ra siêu thị thì cái mới tầm giá >360K, haiza tiền đâu mà mua dưng mà quan trọng nhất là người bán nói là hàng Đài Loan nhưng trông thấy nó mỏng manh yếu quá... thôi thì tìm đường khác vậy
Một tấm ván công nghiệp mua giá 60K

Lấy dấu

Cắt

Cắt xong

Tiếp theo đã vào nghề thợ mộc là phải biết mài: mài dao, mài đục, mài lưỡi bào, mài lưỡi cưa,.... trước đây em học nghề mộc 1 năm thì phải hết 3 năm học mài đấy ạh.

Test thử độ bén, cái này thầy dạy thế


Cận cảnh phải bén như thế này nhá, mai mốt Cty sữa cắt hợp đồng ko cho em làm nữa thì làm nghề mài dao của tp du lịch, kakaka

May quá, em mà làm nghề thợ mộc chắc cái chân em nó trụi lủi chẳng còn cọng lông nào


Với cái bào bén như thế thì việc làm cho nó đẹp chẳng khó gì, với khổ ván trên thì cắt thành 2 tấm và ghép lại bằng bulon 6 li

Cuộn mút 3 phân như thế này hết 30K

Keo con chó

Dán

Bọc vải

Siết ốc vít

Hoàn thành

Chiến thử:

Chi phí hết 90K có được cái bàn để ủi đồ, với cái này thì cái bán ngoài siêu thị kia phải gọi nó bằng ông bằng cụ, vì nó quá đầm chắc và cứng cáp đến tuyệt vời