Chi Hội MBFC
25/1/08
10.110
3.613
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Ngày thứ 4 của hành trình, buổi sáng dạo một vòng phố phường ngoại ô Hà Nội và dùng cơm trưa do các bác OS Hà Nội chiêu đãi. Cám ơn các bác OS Hà Nội: Dephuly, Carpenter....nhiều anh chị khác em không nhớ hết tên.... dongnathn, phom_nhim, rossy1910, belancer, hung_bm......
033102beer_1_prv.gif

 
img2519resize.jpg

 
img2518resize.jpg

 
img2516resize.jpg

 
img2517resize.jpg

 
 
 
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.110
3.613
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Nhanh chóng hết một ngày ở Hà Nội mà chưa tham quan được gì nhiều thì ngay buổi chiều phải lên đường đi Yên Bái - quê nhà của bác kvl - Từ đây bắt đầu chinh phục cung đường Tây Bắc kinh khủng mà các thành viên chưa từng trải nghiệm trong đời.
 
img2522y.jpg

 
img2527.jpg

 
Thị xã Yên Bái thanh bình là thế nhưng tối hôm trước đến đây trong đếm tối quả kinh khủng khi 2 chiếc GLK chút nữa bị xe tải cho vào vách núi vì đường quá hẹp.
 
img6199resize.jpg

 
img6202resize.jpg

 
 
 
 
KVL confirmed
Hạng F
4/12/05
5.345
303
83
Hồ Chí Minh
Do đặc thù các cung đường tây bắc đều rất Đèo dốc, núi cao hiểm trở và vực sâu .... cho nên cả đoàn quyết định chỉ đổ đèo khi ... màn đêm đã buông xuống ..... ĐI CHO ĐỠ SỢ (vì đêm tối ko thấy vực bên cạnh) :D . chính vì vậy các cung đường khủng chỉ được chinh phục vào đêm.