không gian thoáng đãng cho những ai yêu thích yoga…
hoặc thực hiện các động tác thể dục ngay trên cát…
cũng có thể chọn bãi biển êm ái… để tịnh tâm thư giản…
Lang thang khám phá ngõ xuống bãi tắm công cộng
…mà chiều qua “dĩa bay” đã lạc bước tới tận đây…
Bà con lũ lượt kéo nhau ra biển…
Nhiều bãi gởi xe luôn sẵn sàng đón khách…
Ven biển tấp nập những quán nhậu bình dân…
với những món ăn đặc sản…
có cả ghế bố đôi cho các cặp tình nhân…
hoặc thực hiện các động tác thể dục ngay trên cát…
cũng có thể chọn bãi biển êm ái… để tịnh tâm thư giản…
Lang thang khám phá ngõ xuống bãi tắm công cộng
…mà chiều qua “dĩa bay” đã lạc bước tới tận đây…
Bà con lũ lượt kéo nhau ra biển…
Nhiều bãi gởi xe luôn sẵn sàng đón khách…
Ven biển tấp nập những quán nhậu bình dân…
với những món ăn đặc sản…
có cả ghế bố đôi cho các cặp tình nhân…
Last edited by a moderator:
gom góp tàn tích từ tối qua…
rồi chôn vào hố cạn…
lấp sơ cát lại, thế là xong…môi trường luôn được bảo vệ nghiêm ngặt…
chợt phát hiện hàng cọc từ dưới biển…gì đây nhỉ?
thì ra để bảo vệ đoạn ống này…
bơm hút nước biển, không biết để làm gì vì mình không thấy ruộng muối gần đây…
bãi biển đông dần, sực nhớ hôm nay là Chủ Nhật…
… các mợ rãnh rỗi ngồi tám mí nhau…
xong bài thể dục buổi sáng…
rồi chôn vào hố cạn…
lấp sơ cát lại, thế là xong…môi trường luôn được bảo vệ nghiêm ngặt…
chợt phát hiện hàng cọc từ dưới biển…gì đây nhỉ?
thì ra để bảo vệ đoạn ống này…
bơm hút nước biển, không biết để làm gì vì mình không thấy ruộng muối gần đây…
bãi biển đông dần, sực nhớ hôm nay là Chủ Nhật…
… các mợ rãnh rỗi ngồi tám mí nhau…
xong bài thể dục buổi sáng…
quay trở lại resort… dư âm trận chiến đêm qua…
dậy làm ly café Mẹ 2 thằng cu ơi…
Nhà hàng cũng đóng cửa im ỉm… đành lội bộ qua KS La Gi vậy. Đám rau muống biển vươn mình trong ánh bình minh…
quán nhìn đẹp chứ, cho 2 café sửa đá…
sáng sớm chưa có gì ăn đâu cún ơi…, tớ cũng đói như cậu vậy…
tới lúc thanh toán mới sực nhớ quên bóp tiền ở nhà, đành phải tưới cây cho chủ quán để trừ tiền café …
nhà hàng nằm kề ngay biển, đúng 7g mới hoạt động…
dậy làm ly café Mẹ 2 thằng cu ơi…
Nhà hàng cũng đóng cửa im ỉm… đành lội bộ qua KS La Gi vậy. Đám rau muống biển vươn mình trong ánh bình minh…
quán nhìn đẹp chứ, cho 2 café sửa đá…
sáng sớm chưa có gì ăn đâu cún ơi…, tớ cũng đói như cậu vậy…
tới lúc thanh toán mới sực nhớ quên bóp tiền ở nhà, đành phải tưới cây cho chủ quán để trừ tiền café …
nhà hàng nằm kề ngay biển, đúng 7g mới hoạt động…
tắm biển tập 3 bà con ui…
bắt gặp ngư dân La Gi đang kéo lưới…
thành quả lao động là đây…
bây giờ thì bác đã thấy có “gì lạ” chưa??? ngư dân La Gi có thể bắt cá bằng mọi công cụ trên người…
anh chàng đẹp trai nhất bãi biển được chọn gỡ cá ra khỏi lưới…
túm được rồi…
chui vào đấy mà không chết mới là lạ… cỡ tao mà còn ngất ngư nữa kìa…
bắt gặp ngư dân La Gi đang kéo lưới…
thành quả lao động là đây…
ycleptlam nói:Chưa thấy có "gì lạ" bác Tuấn ơi, chỉ thấy móng tay móng chân hơi lạ lạ thôi
bây giờ thì bác đã thấy có “gì lạ” chưa??? ngư dân La Gi có thể bắt cá bằng mọi công cụ trên người…
anh chàng đẹp trai nhất bãi biển được chọn gỡ cá ra khỏi lưới…
túm được rồi…
chui vào đấy mà không chết mới là lạ… cỡ tao mà còn ngất ngư nữa kìa…
Vui đùa cùng sóng biển khoảng 2 tiếng thì rút quân…
Bữa trưa đạm bạc này giá chỉ đúng 300K, trong đó lẫu cá bớp đã 200K rồi…
Về phòng nghỉ ngơi được gần 1g trước khi trả phòng giã từ La Gi…
Hôm qua quên nhắc, có vài đoạn xấu nhưng không ảnh hưởng lắm đến cuộc hành trình…
tổng cộng đâu chừng 3 đoạn như thế này… đặc biệt là không hề thấy bóng dáng “police…”
phen này thiếp theo chàng về “La Gi”…
Tranh thủ về sớm tránh kẹt xe nhưng ra quốc lộ 1 đã thấy tình trạng như thế này…
Oãi nhất là đoạn từ Dầu Giây về ngã 3 Sặt… xe cộ rồng rắn nhưng không thể qua mặt được…
cũng may là chỉ chậm chứ không kẹt… mình chạy suốt, mất đúng 4g để về đến nhà… một chuyến đi vui vẻ…
Bữa trưa đạm bạc này giá chỉ đúng 300K, trong đó lẫu cá bớp đã 200K rồi…
Về phòng nghỉ ngơi được gần 1g trước khi trả phòng giã từ La Gi…
Hôm qua quên nhắc, có vài đoạn xấu nhưng không ảnh hưởng lắm đến cuộc hành trình…
tổng cộng đâu chừng 3 đoạn như thế này… đặc biệt là không hề thấy bóng dáng “police…”
phen này thiếp theo chàng về “La Gi”…
Tranh thủ về sớm tránh kẹt xe nhưng ra quốc lộ 1 đã thấy tình trạng như thế này…
Oãi nhất là đoạn từ Dầu Giây về ngã 3 Sặt… xe cộ rồng rắn nhưng không thể qua mặt được…
cũng may là chỉ chậm chứ không kẹt… mình chạy suốt, mất đúng 4g để về đến nhà… một chuyến đi vui vẻ…
Last edited by a moderator: