Hạng D
27/8/13
2.474
3.084
113
HCM
hoy đi ha





nó quấy rối lắm anh ơi, ỉa đái tùm lum kéo thêm 1 con nữa chắc chết








mình oánh nó nó không sợ, mình bèn bắt nhốt nó hơn 1 ngày

View attachment 1872931






sau khi thả nó ra thì nó trả thù thế này

A khoe chim hay khoe chủ nhà đẹp trai dậy?
Mà con chim này láo nhỉ.
A úp lên thớt thanh lý cuối tuần đi. Bít đâu đc ít xị kkkkk
 
Hạng D
4/11/14
3.150
16.923
113
Đất lành chim đậu !! Nếu ko " sắm cho nó một cô vợ " để nó ở lại luôn với anh thì cũng cho nó ăn cho đàng hoàng vài bữa nó cũng đi thôi. Bồ câu nó phải sống có đôi và có đàn.
Bồ Câu mà anh cho nó ăn đàng hoàng thì 3 tháng sau sẽ có một bầy luôn,
 
Hạng D
25/2/09
1.230
65.506
113
Con này nhìn tướng ngon ghê, giống chim đua.
Anh @dstuyen quả là người kiên nhẫn và nhân hậu!!!
Yên tâm, nếu là chim đua thì trễ lắm chiều tối nay nó về tới ... nhà ảnh
 
SRS confirmed
Hạng B2
26/10/09
325
4.855
113
Viet Nam
Anh thặt là người tốt
moá,phải tay mình...













đem nó qua nhà anh Xanh,ảnh tlm cái chuồng đẹp ghia
 
Hạng B2
14/2/11
209
449
83
Nó dạn người quá.
Hy vọng gặp chủ tốt hoặc nhập được bầy mới.
Không bị đem roti hay tụi nhóc bắt nướng muối ớt. o_O
 
Hạng D
23/8/15
1.782
26.872
113
55
Hy vọng chú bồ câu kia sẽ tìm được nơi nương tựa mới chứ kg bị vặt lông nướng.
Thấy nó sau khi thả vẫn muốn quay lại với a chủ, có vẻ rất quyến luyến.
 
Hạng D
24/10/10
3.410
13.629
113
Nhà em ngày xưa có chuồng nuôi bồ câu, mà em không yêu thương nổi bọn này, mùi thì hôi, đậu đâu ị đấy đến ngốt. Em chịu, không yêu thương được bọn ở bẩn. Sau đó ông già cho cả bọn vào nồi cháo đậu xanh cả, ăn ngon phết, trong lòng em chả day dứt rì vì mình đâu có tình cảm với tụi lắm lông hôi hám này.