Hạng D
25/3/16
1.046
1.012
113
thuê xe vừa bị tâm lí lái mới vừa bị tâm lí sợ làm hư xe của chủ xe, đúng là nếu có xe thì chạy nó thoải mái hơn :D
xe nhà nếu không tập trung cũng cọ quẹt thôi
 
Hạng B1
19/10/20
68
102
33
28
lần đầu thuê xe mình thuê con everest, chạy cẩn thận nhưng khi de xe trong bãi không nhìn thấy cái cột trụ, de xe bị gãy cốt kính chiếu hậu phải, cũng tốn 1tr5. Đồng cảm sâu sắc với chủ thớt.

Chúc bác chạy ngày càng vững tay ạ.
 
Hạng B2
28/11/18
139
167
46
Cụ liều thế! Em có bằng 4 năm! Lên xe lạ, em còn chưa dám chạy ( bạn mua xe, thử nổ máy, ngồi phát rồi xuống)! Cụ được cấp bằng 1 tháng mà dám thuê hẳn xe ngoài chạy!
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Ai cũng trải qua. Ai cũng tốn xèng. Bác chạy xe nhà thì những lần đầu cũng bị vậy thôi.
 
Hạng D
4/10/15
1.429
2.506
113
36
Cái kết vậy là đỡ rồi. Có mấy vụ lái mới ko rành xe ko rành cách thức làm hợp đồng thuê xe, bị chỗ cho thuê bắt đền những chỗ ko biết từ đâu mà ra
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
So với mình..chẳng thấm tháp gì....mỗi năm 1 hãng bảo hiểm, năm ni là năm thứ 3, không biết hãng bảo hiểm thứ 3 có bỏ của chạy lấy người không nữa nè.....hihihi...
 
Hạng B2
10/11/14
222
141
43
46
tài mới ko bị chỗ này thì chỗ khác thôi chạy chưa bao quát hết xe được, vì thế mới phải mua bh để tụi nó lo. Còn thuê thì ăn cho đủ.