Hạng B2
3/2/12
395
3
0
112
Em dự là Mit biển đỏ phóng nhanh và ẩu nên chỉ va quẹt nhẹ với đuôi xe 16c rồi đánh lái nên lật xe. Em thật sự nể phục bác chủ đã cùng lúc giúp nhiều nạn nhân như vậy.
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng B2
27/3/08
234
1
20
1. Mình dừng đèn đỏ mà nó phóng bạt mạng từ sau lên thắng kô kịp thì ......... đun đít mình.
2. Mình đèn xanh, chạy lên giữa ngã tư mà nó cũng phóng nhanh vượt đèn đỏ .......... húc ngang hông mình.
>>> Thằng chạy ẩu hại người chạy đúng luật mà VN mình dân chạy ẩu hình như có % cao hơn dân chấp hành luật :confused:
Em tháy cả 2 trường hợp này đều nguy hiểm như nhau, nên e rất sợ đi những cung đường vắng vẻ như tp mới.
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Hoan hô tinh thần của bác Nguyên.

Ghê quá, chạy kiểu gì mà ông tài 16 chỗ văng ra xa cả khúc, còn chiếc Pajero thì bẹp dúm vậy.
 
Hạng C
3/4/11
736
3
18
35
Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Không biết giờ này các nạn nhân thế nào rồi. Em ngán mấy ông xe khách 16 chỗ này lém, chạy bạt mạng, làm như đường của riêng nó dzị.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
14/9/04
9.900
27.420
113
Q3
E phục nghĩa cử của bác chủ quá !

Khu vực này cực nguy hiểm , taxi các hãng hay kéo hết ga lắm đó