Hạng C
11/11/05
978
12
18
60
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Bây giờ tụi nhỏ có mốt gắn đèn pha thay cho đèn thắng ở phiá sau xe 2B đời mới. Bưã đó gần đến cầu Nguyễn văn Trỗi- đang sửa có một chú đi @ thắng gấp ngay đầu cầu ( vì đáng ra chú ta phải rẽ phải đi sang cầu tạm ) làm đèn pha chiếu thẳng vô mắt E, E thắng gấp, chưa đụng Chú ta mà Chú ta lại quay lại tính gây sự với E. E lịch sự nói là tại cái đèn của Chú chiếu vô mắt anh nên Anh thắng gấp chứ chưa dụng xe của Chú. Nhưng Chú ta cứ luôn mồm ĐM và thách E xuống xe chơi tay đôi. E lấy cây tuýp mở bánh xe rồi bước xuống thì Chú ta bỏ cả @ mà chạy, Báo hại E phải nhờ Cậu Thanh niên tình nguyện gác ở đầu cầu dẹp @ của Chú kia vô lề.
Tóm lại với những kẻ vô học thì không cần lịch sự các bác ạ
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
100.135
113
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: saigonvw

Bây giờ tụi nhỏ có mốt gắn đèn pha thay cho đèn thắng ở phiá sau xe 2B đời mới. Bưã đó gần đến cầu Nguyễn văn Trỗi- đang sửa có một chú đi @ thắng gấp ngay đầu cầu ( vì đáng ra chú ta phải rẽ phải đi sang cầu tạm ) làm đèn pha chiếu thẳng vô mắt E, E thắng gấp, chưa đụng Chú ta mà Chú ta lại quay lại tính gây sự với E. E lịch sự nói là tại cái đèn của Chú chiếu vô mắt anh nên Anh thắng gấp chứ chưa dụng xe của Chú. Nhưng Chú ta cứ luôn mồm ĐM và thách E xuống xe chơi tay đôi. E lấy cây tuýp mở bánh xe rồi bước xuống thì Chú ta bỏ cả @ mà chạy, Báo hại E phải nhờ Cậu Thanh niên tình nguyện gác ở đầu cầu dẹp @ của Chú kia vô lề.
Tóm lại với những kẻ vô học thì không cần lịch sự các bác ạ

Bác chơi thế là không công bằng rồi! Nhưng hỏi nhỏ bác một câu "Nếu nó không bỏ xe chạy thì diễn biến tiếp theo sẽ thế nào?".
24.gif
 
Hạng B1
18/8/06
72
2
0
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Em cũng bị 1 quả giống y như bác Saigon nhưng may quá kg có đoạn xách cây túyp:D
Bác đu quay hỏi khó nhể.... Chuyện đó cũng khó đoán đc kết cục lắm bác ơi,tùy đối phương ứng xử kiểu nào ,Nhưng chạm nọc mấy anh 2 Saigon thì chúng cũng ngán... trong SG có câu < Bi nhiêu thì bi > Chơi tới đâu thì tới hé bác SG [8|]
 
HKM
Hạng B1
22/7/06
94
0
0
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

May cho bác là ló chưa mở cốp vác đồ nóng ra.Em dân HP nên chứng kiến vài lần ặc ặc.May mà giờ em sống ở Hà Nội.Lượn nhanh!
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: HKM

May cho bác là ló chưa mở cốp vác đồ nóng ra.Em dân HP nên chứng kiến vài lần ặc ặc.May mà giờ em sống ở Hà Nội.Lượn nhanh!
...vưỡn còn hiền đó bác. Thường, hàng nóng, các anh các chị luôn kè kè bên người, bất ly thân, kể cả lúc đi tắm :D
Nên mới có cái kiểu 2 anh giai gặp nhau, giả bọ ôm hôn thắm thiết bằng hữu, nhưng thật ra giả bộ sờ nắn, xem người đối diện có chơi đúng luật không : trước khi vô phòng...ọp : phải vất hết vũ khí bên ngoài, ặc...:D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

AE 8 chuyện người lái xe lịch sự, chẳng hạn như bác tài xe tải gíup bác í...thế rồi các bác chuyển từ lịch sự sang bạo lực, kinh dị qúa. Em là nhát mấy chuyện í lắm, em dzọt không thì phải vạ.:)
 
Hạng D
27/9/05
1.708
1.851
113
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

chạy xe trên đường mình mà hiền quá dễ bị bắt nạt lắm nhìu thằng nó chạy sai nó còn quay đầu lại chưỉ gây sự => hiền ko được với tụi naỳ đâu
 
Tập Lái
10/5/06
35
0
0
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

em cũng gặp 1 trường hợp như các bác rồi, hôm đấy ở đường Đào Duy Anh đông nghẹt người, xe em đã đi chậm, bất ngờ có xe máy nó vọt sang ngang để vào chỗ KS Kim Liên, em phải đánh vội tay lái sang phải 1 chút, thế là chạm ngay vào 1 chú xe máy đi bên cạnh. xe chú chẳng sao cả chỉ loạng choang tay lái, thế mà chú nhảy hẳn xuống chặn xe em bắt đền, chú bảo làm gãy cái để chân rồi ( em thấy cái để chân gẫy thật nhưng không biết gẫy từ bao giờ vì có thấy nó rơi ở đường đâu, xe em cũng chẳng xuớc gì cả ). Cãi nhau mấy câu, đường đằng sau lại tắc mà em đang vội đi nên em rút ví bo cho nó mấy chục cho nó đi cho êm chuyện. Nhưng lên xe đi rồi vẫn thấy tức. có lẽ vì nó tưởng mình hiền nên nó bắt nạt. Vì thế bây giờ em luôn thủ sẵn 1 thanh tuyp để tháo bánh xe trong cốp. Khi nào gặp mấy thằng Chí Phèo thì đem ra xử lý luôn:mad:
 
Tập Lái
1/8/06
34
0
0
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

CÁC BÁC CHÚ Ý: khi chạy xe qua cầu Bình Triệu 2 , là ko lấn qua len xe tải nhe, dù mình được quyền lấn qua vạch đức đoạn một bánh xe (theo luật GT). Nhưng tụi nó canh ở dưới chân cầu ,nếu lấn qua 1/3 xe thì nó chận lại phạt đấy , nó cho rằng mình lấn tuyến...mình ko cải đc.đành chịu 100,thân
 
Hạng B2
24/2/06
132
0
0
54
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

các bác cất đồ gì thì đồ, nhưng quan trọng là phải máu :D :D:D