RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự
Bây giờ tụi nhỏ có mốt gắn đèn pha thay cho đèn thắng ở phiá sau xe 2B đời mới. Bưã đó gần đến cầu Nguyễn văn Trỗi- đang sửa có một chú đi @ thắng gấp ngay đầu cầu ( vì đáng ra chú ta phải rẽ phải đi sang cầu tạm ) làm đèn pha chiếu thẳng vô mắt E, E thắng gấp, chưa đụng Chú ta mà Chú ta lại quay lại tính gây sự với E. E lịch sự nói là tại cái đèn của Chú chiếu vô mắt anh nên Anh thắng gấp chứ chưa dụng xe của Chú. Nhưng Chú ta cứ luôn mồm ĐM và thách E xuống xe chơi tay đôi. E lấy cây tuýp mở bánh xe rồi bước xuống thì Chú ta bỏ cả @ mà chạy, Báo hại E phải nhờ Cậu Thanh niên tình nguyện gác ở đầu cầu dẹp @ của Chú kia vô lề.
Tóm lại với những kẻ vô học thì không cần lịch sự các bác ạ
Bây giờ tụi nhỏ có mốt gắn đèn pha thay cho đèn thắng ở phiá sau xe 2B đời mới. Bưã đó gần đến cầu Nguyễn văn Trỗi- đang sửa có một chú đi @ thắng gấp ngay đầu cầu ( vì đáng ra chú ta phải rẽ phải đi sang cầu tạm ) làm đèn pha chiếu thẳng vô mắt E, E thắng gấp, chưa đụng Chú ta mà Chú ta lại quay lại tính gây sự với E. E lịch sự nói là tại cái đèn của Chú chiếu vô mắt anh nên Anh thắng gấp chứ chưa dụng xe của Chú. Nhưng Chú ta cứ luôn mồm ĐM và thách E xuống xe chơi tay đôi. E lấy cây tuýp mở bánh xe rồi bước xuống thì Chú ta bỏ cả @ mà chạy, Báo hại E phải nhờ Cậu Thanh niên tình nguyện gác ở đầu cầu dẹp @ của Chú kia vô lề.
Tóm lại với những kẻ vô học thì không cần lịch sự các bác ạ