Hạng B2
14/1/15
477
3.006
93
Việt Nam là food country, món ăn Việt ngon bọn khoai tây cũng thừa nhận rồi. Fast food thừa chất béo ăn làm sao ngon được bằng món Việt nhiều rau
 
  • Like
Reactions: ngr040 and Heliosvn
Hạng B2
18/2/05
297
16.966
93
Fastfood là phục vụ cuộc sống công nghiệp. Dân ta sáng dạy còn dư thời gian ngồi đồng cà phê cà pháo thì nó không phù hợp là đúng rồi. :D

Khẩu vị 1 phần, hamburger có ngon cỡ nào thì nó cũng không ấn tượng để người ta phải thèm. Nhưng 1 tô phở, bún bò... ngon thì nó có thể gây ấn tượng để người ta nhớ mãi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đảng viên
18/5/10
2.293
77.254
113
Chắc họ suy nghĩ " mình phải biết mình ở vị trí nào". Đôi khi tàn tàn vậy cho nó khoẻ, đú quá hụt chân.

Sống ở một đất nước dẫn đầu về kinh tế, về đầu tư phát triển thương hiệu và khởi nghiệp lại giữ tư duy cũ. Muốn giữ bản sắc và quyền tự quyết cho gia đình, cản trở sự phát triển thương hiệu của sản phẩm khi có thể. Liệu có hơi quá bảo thủ với suy nghĩ á đông hay không?
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.202
113
Fastfood là phục vụ cuộc sống công nghiệp. Dân ta sáng dạy còn dư thời gian ngồi đồng cà phê cà pháo thì nó không phù hợp là đúng rồi. :D

Khẩu vị 1 phần, humberger có ngon cỡ nào thì nó cũng không ấn tượng để người ta phải thèm. Nhưng 1 tô phở, bún bò... ngon thì nó có thể gây ấn tượng để người ta nhớ mãi.
Ở Pháp, Mac Donald vẫn sống, vẫn thu hút được giới trẻ. Nhưng nguyên nhân là vì nó rẻ hơn các món khác nên bọn trẻ con khoái ăn chứ ở Việt Nam đắt như quỷ thế thì chỉ thỉnh thoảng.

Tôi đi một số nước thì khi nào bí quá thì chọn bụp Mac Donald vì nó là thứ ăn được nhất trong tầm giá so với những món khác. Chứ vào Mac Donald mới mở ở Hà Nội vừa đắt lại còn chờ xếp hàng mỏi hết cả chân thì lượn cho nó nhanh!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
18/2/05
297
16.966
93
Mà thật lòng em chưa ăn 1 cái gì của Mc Donald VN cả.

Hamburger thì em ăn đã KFC, Lotteria, Buger King, Jollibee rồi; thấy Lotteria hợp mồm nhất.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.202
113
Mà thật lòng em chưa ăn cứ cái gì của Mc Donald cả.

Hamburger thì em ăn KFC, Lotteria, Buger King, Jolibee rồi, thấy Lotteria hợp mồm nhất.
Lotteria giá cả hợp lý, quán lại không quá đông nên bọn trẻ con nhà tôi thỉnh thoảng lại vào ăn để tranh thủ nghỉ trưa giữa 2 buổi học.
 
  • Like
Reactions: toiyeuvietnam
Hạng B1
10/9/13
97
3.064
83
Sống ở một đất nước dẫn đầu về kinh tế, về đầu tư phát triển thương hiệu và khởi nghiệp lại giữ tư duy cũ. Muốn giữ bản sắc và quyền tự quyết cho gia đình, cản trở sự phát triển thương hiệu của sản phẩm khi có thể. Liệu có hơi quá bảo thủ với suy nghĩ á đông hay không?
Một gđ từng có cơ ngơi lớn trước khi phải qua Mỹ làm lại từ đầu trên những chiếc xe tải rồi mới phát triển ra được mấy chục tiệm như vậy thì có lẻ quá đủ với họ.
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.202
113
Mà theo tôi còn một nguyên nhân khác là quy định nhượng quyền của mấy chú kiểu Lotteria dễ hơn nên mức độ phủ sóng rộng hơn.
Ông Mac Donald (không biết Burger King có vậy không?) thì khoe là tiêu chuẩn chọn đối tác rất chặt chẽ. Như thế thì khả năng phủ sóng sẽ hẹp, cửa hàng hiện hữu thì đông, dẫn đến những người mới sẽ ít muốn thử và điều đó lại càng dẫn đến khó mở tiếp.
 
  • Like
Reactions: ngr040
Hạng B2
18/2/05
297
16.966
93
Lotteria giá cả hợp lý, quán lại không quá đông nên bọn trẻ con nhà tôi thỉnh thoảng lại vào ăn để tranh thủ nghỉ trưa giữa 2 buổi học.

Thời em và bà cả đang yêu.
Bà cả lúc đó ngày đi làm, tối thì đều đều tuần 3 buổi đi học thêm cái bằng Đại học tại chức.

Nên hôm nào có học thì hết giờ làm là em tranh thủ chạy từ chỗ làm đến cổng trường để gặp nhau. Mỗi lần vậy là ghé mua 1 cái hambuger ở Lotteria để bạn gái ăn lót dạ trước khi vô học và cũng vì bạn gái nói rất thích ăn món đó :D.

Mà ăn không biết chán, cứ đều đều như vắt chanh. Lúc đó giá 1 cái loại rẻ nhất ở Lotteria cũng tầm hơn 30k, đi làm ăn trưa thì giá cơm lúc đó trung bình 7-8k/đĩa thôi, lương thì lúc đó nhõn chừng 2 củ nên cũng đau ruột lắm, mịa tổ chứ cái món bình dân ở người ta lại thành cái món sang ở bên mình :mad::D. Trong khi cha mẹ thì chưa mua cho được lần nào, đúng là không có cái dại nào bằng dại gái :).