Hạng B2
10/5/12
130
125
43
57
Lái xe hơi khoảng 4 năm nay , đi # 30.000km , 10 năm nay đi xe máy em chưa từng hân hạnh làm việc với CSGT lần nào. Vài ngày trước em đã thử làm chuột bạch :https://www.otosaigon.com/threads/ly-thuong-kiet-em-muc-loai-quan-xi.8641912/page-14
Chuyện xảy ra lúc 9h30 24/1/15 :
Sáng nay sau khi đưa con đi học ở Tân bình, em quay về quận 8 cất xe. Lấy xe máy đi về lại Tân bình đến đoạn đường đang hot = Lý thường Kiệt đối diện nhà thi đấu Phú thọ, em nhìn thấy từ xa lố nhố bóng áo vàng . Sáng nay không đi làm , mang theo bóp (vừa mới rút tiền ATM theo lệnh bà xã đại nhân) ,chợt rảnh rỗi sinh nông nỗi , em signal trái chuyển sang lane ngoài (sát dải phân cách). Tắt signal trái, sau đó tiếp tục di chuyển tốc độ khoảng 35km/h trên lane đó, từ xa 1 bóng áo vàng xông ra thật nguy hiểm (em đi ngay sau 1 xe hơi) chỉ gậy ngay em.
Dù đã lâu chưa bị CSGT thổi phạt nhưng mỗi ngày đều đặn hóng trên OS lại chủ động đi như vậy, em khá thuộc bài :
- Signal phải, từ từ tấp vào lề khá gần chỗ các anh áo vàng đang hăng say làm việc, khóa cổ xe + rút chìa khóa nhét túi
- 1 chú em khá trẻ, nhỏ con (em cao 1m72) đến chào em vói nụ cười cầu tài và đòi xem giấy tờ.
- em nghiêm mặt hỏi : "Em thổi tôi lỗi gì". bạn ấy mặt vẫn vui vẻ hỏi lại : "Anh làm ở đâu"
- Em trả lời : "Tôi làm đầy tớ cho chủ tôi cũng như em đang làm đầy tớ nhân dân vậy" (chủ em là Gấu mẹ vĩ đại của F1)
- Chú em lại tiếp tục nói : "Anh đi sai làn, ngoài đó là đường xe hơi"
- Em vặn lại :"Căn cứ nào mà em nói như thế - có biển báo 412 hay dẫn chứng pháp luật nào qui định không"
- Chú em vẫn khăng khăng : "anh đi sai rồi. Thế BB 412 là gì"
- Em tỏ vẻ bực mình : "BB 412 là gì thì anh phải biết . không việc gì tôi phải giải thích với anh" (bây giờ em bắt đầu xưng hô ANH -TÔI)
- Thấy chú em CS không nói gì , em nói luôn : "Thế nếu anh có đủ căn cứ pháp luật thì cứ lập biên bản đi"
- chú em CS cau mặt suy nghĩ 1 tí rồi nói nhỏ "Thôi anh đi đi"
Bây giờ mói tới khúc hấp dẫn ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/11/10
3.027
4.457
113
HCM
Lái xe hơi khoảng 4 năm nay , đi # 30.000 , 10 năm đi xe máy em chưa từng hân hạnh làm việc với CSGT lần nào. Vài ngày trước em đã thử làm chuột bạch :https://www.otosaigon.com/threads/ly-thuong-kiet-em-muc-loai-quan-xi.8641912/page-14
Chuyện xảy ra lúc 9h30 24/1/15 :
Sáng nay sau khi đưa con đi học ở Tân bình, em quay về quận 8 cất xe. Lấy xe máy đi về lại Tân bình đến đoạn đường đang hot = Lý thường Kiệt đối diện nhà thi đấu Phú thọ, em nhìn thấy từ xa lố nhố bóng áo vàng . Sáng nay không đi làm , mang theo bóp (vừa mới rút tiền ATM theo lệnh bà xã đại nhân) ,chợt rảnh rỗi sinh nông nỗi , em signal trái chuyển sang lane ngoài (sát dải phân cách). Tắt signal trái, sau đó tiếp tục di chuyển tốc độ khoảng 35km/h trên lane đó, từ xa 1 bóng áo vàng xông ra thật nguy hiểm (em đi ngay sau 1 xe hơi) chỉ gậy ngay em.
Dù đã lâu chưa bị CSGT thổi phạt nhưng mỗi ngày đều đặn hóng trên OS lại chủ động đi như vậy, em khá thuộc bài :
- Signal phải, từ từ tấp vào lề khá gần chỗ các anh áo vàng đang hăng say làm việc, khóa cổ xe + rút chìa khóa nhét túi
- 1 chú em khá trẻ, nhỏ con (em cao 1m72) đến chào em vói nụ cười cầu tài và đòi xem giấy tờ.
- em nghiêm mặt hỏi : "Em thổi tôi lỗi gì". bạn ấy mặt vẫn vui vẻ hỏi lại : "Anh làm ở đâu"
- Em trả lời : "Tôi làm đầy tớ cho chủ tôi cũng như em đang làm đầy tớ nhân dân vậy" (chủ em là Gấu mẹ vĩ đại của F1)
- Chú em lại tiếp tục nói : "Anh đi sai làn, ngoài đó là đường xe hơi"
- Em vặn lại :"Căn cứ nào mà em nói như thế - có biển báo 412 hay dẫn chứng pháp luật nào qui định không"
- Chú em vẫn khăng khăng : "anh đi sai rồi. Thế BB 412 là gì"
- Em tỏ vẻ bực mình : "BB 412 là gì thì anh phải biết . không việc gì tôi phải giải thích với anh" (bây giờ em bắt đầu xưng hô ANH -TÔI)
- Thấy chú em CS không nói gì , em nói luôn : "Thế nếu anh có đủ căn cứ pháp luật thì cứ lập biên bản đi"
- chú em CS cau mặt suy nghĩ 1 tí rồi nói nhỏ "Thôi anh đi đi"
Bây giờ mói tới khúc hấp dẫn ...
Hôm qua em đang đi công chuyện về hướng Q5 thấy XXX đứng bên kia đường. Xong việc, em vòng lại chạy lane ngoài cho nó thổi vào mà ... nó xuống ca mất :(
 
Hạng B2
10/5/12
130
125
43
57
Em vừa quay lưng lên xe định đi thì nghe loáng thoáng chú em CS làu bàu không rõ : coi chừng ..., khốn ....
Em xuống xe quay lại chỉ tay vào hắn và hỏi : "Anh vừa chưởi tôi hay hăm dọa tôi phải không?".
chú em CS cũng cương lên : "Tôi nói anh xem lại thái độ của anh đi , tôi đến làm việc với anh thái độ đàng hoàng mà" - (mà chú em nói đúng)
Em nói : "Thái độ của tôi có gì sai , các anh xem lại cách làm việc đi . Tôi không đi sai tại sao lại thổi tôi vào".
Nói xong em lại khóa cổ xe, đứng yên tại chỗ quan sát bốn phương tám hướng và nhìn ngay vào chỗ làm việc của các chú ấy.
Thật ra là đang quan sát xem có chú QCBX nào không.
Chú em CS thứ nhất (CS1) nói thì thào gì đó với 1 chú CS khác (CS2)
Sau đó chú CS2 bước đến bắt chuyện với em.....