Nước có khô nhưng đoạn suối đá cụi to khá nhiều, năm trước 1 bạn em Accord bị bung cảng sau.
Sedan bọn này bỏ ngoài hết ghép xe gầm cao vào.
Bác nào có ý gọi chủ quán đem con pickup ra đón là hay đấy.
Úi, 22 này đi Đà Lạt nè. Cũng đang tìm kiếm địa điểm ăn chơi tí. Thấy cái này hay nhưng mà sedan thì hơi ngại tí.
View attachment 499642 e này phải ko bác ?
Các bác có số của chủ quán không cho em xin với
Em đi K3 vào chỗ này rồi
lúc lên đoạn dốc ngã 3 tình sợ, nhìn xuống bên trái sâu thẳm
gầm thấp chạy chậm để tránh bị đụng gầm
lúc lên đoạn dốc ngã 3 tình sợ, nhìn xuống bên trái sâu thẳm
gầm thấp chạy chậm để tránh bị đụng gầm
Đà lại nhiều cái quái quái. Cái hay của đà lạt ở chỗ đó. hi
Đường vào MRLQ nhiều dốc, đường đá, băng qua 2 đập tràn. Sedan chạy vô tư nếu không xót 4 cái vỏ xe! Taxi i10 chở khách vào thường xuyên.
Khuyên các bác Ma rừng chỉ thơ mộng về đêm và sáng sớm, khi sương mù lãng đãng qua ánh đèn các ngôi nhà. Hay nhất là gọi bác Liêm đặt phòng trước + đặt món ăn, do mùa này rất đông khách.
Còn nếu chỉ vào tham quan ban ngày, khách chen chúc, ăn uống chẳng có gì, chẳng còn chút ý nghĩa của Ma rừng, em xin can.
Khuyên các bác Ma rừng chỉ thơ mộng về đêm và sáng sớm, khi sương mù lãng đãng qua ánh đèn các ngôi nhà. Hay nhất là gọi bác Liêm đặt phòng trước + đặt món ăn, do mùa này rất đông khách.
Còn nếu chỉ vào tham quan ban ngày, khách chen chúc, ăn uống chẳng có gì, chẳng còn chút ý nghĩa của Ma rừng, em xin can.
Chắc bác này chưa vào nên phán vậy.Các bác vào coi chừng tối ngủ gặp ma đấy
Nên book ở lại mới thấy cái đẹp của MRLQ như bác @sixsense đã nói. Bác cứ dạo cho đến 15g hãy vào lúc này khách tham quan đã vắng, sáng 9g bác out là hay nhất.Đường vào MRLQ nhiều dốc, đường đá, băng qua 2 đập tràn. Sedan chạy vô tư nếu không xót 4 cái vỏ xe! Taxi i10 chở khách vào thường xuyên.
Khuyên các bác Ma rừng chỉ thơ mộng về đêm và sáng sớm, khi sương mù lãng đãng qua ánh đèn các ngôi nhà. Hay nhất là gọi bác Liêm đặt phòng trước + đặt món ăn, do mùa này rất đông khách.
Còn nếu chỉ vào tham quan ban ngày, khách chen chúc, ăn uống chẳng có gì, chẳng còn chút ý nghĩa của Ma rừng, em xin can.
View attachment 499730
Số A Liêm: 09 sáu 858 ba ba 68.
PS: em úp hình xe em qua cái ngầm là bác chủ sẽ dừng ngay ý định vào.
Em thì từ đường rừng chạy ra MRLQ