Nay cũng chơi OS hả anh...?Lở buổi thì chỉ có mì gói và bánh mì ốp la thui:3danbanh:

Nay cũng chơi OS hả anh...?Lở buổi thì chỉ có mì gói và bánh mì ốp la thui:3danbanh:
Nhìn thấy toàn bán tải. Sedan vào đây cũng hơi ngán ah nghen.Em thì từ đường rừng chạy ra MRLQ
View attachment 499747
quá đẹpĐường vào MRLQ nhiều dốc, đường đá, băng qua 2 đập tràn. Sedan chạy vô tư nếu không xót 4 cái vỏ xe! Taxi i10 chở khách vào thường xuyên.
Khuyên các bác Ma rừng chỉ thơ mộng về đêm và sáng sớm, khi sương mù lãng đãng qua ánh đèn các ngôi nhà. Hay nhất là gọi bác Liêm đặt phòng trước + đặt món ăn, do mùa này rất đông khách.
Còn nếu chỉ vào tham quan ban ngày, khách chen chúc, ăn uống chẳng có gì, chẳng còn chút ý nghĩa của Ma rừng, em xin can.
View attachment 499730
Đường xấu kinh khủng. Bao nhiêu cây số đường xấu vậy bác?
Cho bác nào cần xem, xe em Mit Mirage vào lun ạ
Fortu yếu vậy, phải lấy trớn à? Vậy mà matiz chạy phà phà là sao?bữa mua chiếc fortuner đời mới, vào đây đi xót xa cái xe. Thề là ko bao giờ vào Ma rừng nữa, chán . Đường lịch xịch đá không ? Fortuner gầm cao lấy trớn mà lao lên dốc. chứ tà tà thì leo hổng nổi.
bữa đó có 1 thằng fortuner sau lưng ,nó thấy mình cũng for giống nó mà đời mới hơn, nó thấy mình tuột từ từ xuống dốc lấy đà lấy trớn để leo lên....Thế là nó từ bỏ ý định,quay đầu đi về, ra khỏi Ma rừng luôn. Hài vãi chường.
Còn bán tải thì vô tư. chạy ầm ầm. chủ quán Ma rừng có con wildtrack màu cam, độ đồ chơi . bác chủ đàn ông thì okey, còn vợ bác chủ thì chán. mặt bí xị 1 cục y như cái lão quản lý bên chỗ ông thần đèn Bi xenon ấy