May cho e ghê, mới chiều hôm qua e đi Ql51 trên đường về tới khu vực giáp ranh Đồng Nai, e vừa vượt phải thì thấy từ xa một đám áo vàng đang đứng ngoài đường chỉ gây, vì đoạn này xấu nên xe cont, xe tải chạy sát con lươn, nhưng đường rộng nên các xe 4B tranh thủ vượt. E đang xi nhan phải nên tấp thẳng vào lề phải đứng lại luôn còn cách 01 đoạn khá xa.
E dừng một lúc thấy mấy e trai mình cũng chưa giải tán, nên kiểm tra lại giấy tờ, tiếp tục hành trình, dự tính nếu bị chặn lại là e cãi tới cùng với lý do xe tấp lề phải để đi toa lét (cái này cũng bị phạt nhưng không phải mấy e trai này có quyền phạt) chạy ngang qua thấy một e chỉ gậy, bụng bảo dạ chuyến này mệt rồi, nhưng không phải chỉ e mà chỉ vào xe sau.
Túm cái váy lại:
- Phải công nhận là mấy e xxx biết chọn chổ mai phục, sắp hết địa phận tỉnh, tưởng ngon vượt là chít liền.
- mấy đoạn hẹp, vượt thì nguy hiểm, mấy đoạn rộng, vượt là chít với xxx, kiểu gì cũng chít.
- Cố gắng quan sát từ xa, lỡ xi nhan phải thì tấp luôn vào bên phải, có gì dễ cãi, cùng lắm là bị phạt thôi mà. May mà mắt e cũng tốt nên e thấy từ xa lắm, em đi thêm 01 đoạn nữa chỉ xxx mà mấy người nhà e ngồi trong xe vẫn không nhận ra.
- Cuối cùng là hay kiểu gì cũng không bằng hên, em chưa biết nếu bị vịn lại thì có cãi được không nữa.
P/s: mấy bác đừng ném đá em tội nghiệp, e không có chạy ẩu đâu, nhưng nếu chạy theo mấy chiếc cont, tải mà không vượt phải thì chắc khuya e mới về tới nhà, QL51 mà ... Bà chị e ngồi trên xe bảo sao mày không xi nhan xin đường mà cứ vượt phải, em nói xin đường thì mai tụi nó mới cho, rồi biểu diễn cho bà chị em xem, e xi nhan xin đường 1 chiếc tải và cứ thế chạy theo nó cả 10 phút, cuối cùng thì vượt phải.