Hạng F
3/10/15
9.856
12.132
113
Bởi! Nghĩ sao để nó ngoài nắng. Bộ bả chưa từng leo lên xe để ngoài nắng vài tiếng hay sao? Chưa kể cái cảm giác bất an khi đi với con mà nó không theo mình.
Bởi vậy, yên tâm, mấy đứa nữ đi Yaris, bán tải ở ngoài đấy thì cái tính xí xọn nó che mắt hết rồi. Ngựa cho đã vài tiếng đến khi ra xe lo hậu sự thì chúng nó mới ớ ra là mình có con!
 
ice confirmed
Hạng C
21/6/07
563
660
93
Đoạn cuối video thấy đập kính mà đập ô nhỏ cửa sau. Bà này chờ thay được tấm kính đó cũng mòn mỏi, cho biết cảm giác đứa con ngồi chờ mẹ nó ra.
 
Hạng B2
8/7/15
176
88
28
Long An
Chị ta cứ ngỡ trong xe như trong nhà. Cứ khóa cửa là an toàn. Rồi bỏ đi chợ. Nếu mà bỏ trong nhà khóa cửa đi chợ vẫn nguy hiểm chứ ở đây bả lại bỏ con trong ô tô. Bó tay bà này luôn.
 
Hạng F
28/8/19
6.699
11.388
113
Palm Beach, Florida, US
Thật ra, về tâm lý là ban đầu Họ cũng ý thức có đứa con trên xe nhưng cũng vì Tiện và Lợi, cứ nghĩ chạy nhanh vào mua rồi ra nhưng vào rồi lại đãng trí sa đà vào mua sắm ...quên mẹ đứa con.
Các bà PN là chuyên gia khoản này, đàn ông coi vậy mà take care cho con good hơn vạn lần cho những t/h có độ nguy hiểm cao. Bô não đàn ông có thể làm việc đa nhiệm ( cứ như CPU đa luồng vậy) tốt hơn PN.
 
  • Like
Reactions: phanhunglong
Hạng D
9/1/15
2.584
3.878
113
40
Có tiền mua oto, có tiền mua điện thoại mà sao éo có não để suy nghĩ đến việc này.