RE: Mini off ĐN-NT-VT.
Báo cáo các bác,hôm mồng 5-01 bác HAC và Phamtiensinh đã về SG kiếm mua đồ chơi về trang điểm lại cho Vợ Hai của bác Phạm kết hợp thăm hcivic luôn một thể.Công nhận bác Phamtiensinh thật là chịu chơi,một con người mang phong cách lãng tử & vui nhộn.Mới alô trò chuyện với bác HAC một tý và thăm hỏi tui (từ ĐN) được mấy câu xong là quyết định bay vào.Hơn 7giờ tối "hắn" có mặt ở SG.Hôm đó tui kẹt cái đám cưới chứ nếu không đã đem Asia đi đón bác ấy rồi.Tối hôm đó (T.7 05-01) bác Phamtiensinh và bác HAC lai rai bia bọt tận Q5 đến khuya rồi về KS Kỳ Hòa nghỉ ngơi.Sáng chủ nhật tui vừa hòan thành nhiệm vụ chở gia đình đi tảo mộ đạp thanh về đến nhà là thấy 2 bác này lò dò đi tới thăm,tay bắt mặt mừng chuyện trò thân mật cứ như là đã quen nhau từ thuở OS mới ra đời.Bác HAC là một anh chàng có vóc dáng thấp và đậm người hơn Phamtiensinh nhưng cũng thuộc típ người có cá tính rất mạnh mẽ nhưng giản dị và chân tình.Bác HAC về Sì gòong lần này cũng là để tìm xe giúp bác densau1nguoi và kiếm xe cho bản thân bác ấy nữa thì phải?Tui rất thích 2 người bạn mới này và thế là trưa hôm đó (chủ nhật 06-01) Phamtiensinh (PTS) chủ xị kéo bọn tui vào Thanh Đa làm vài chai mỗi người.Bác HAC cũng giống như tui ,không uống được nhiều chỉ 1chai là "mặt trời mọc"rồi kia kìa (từ trái sang

TS,Hương bạn học cũ của PTS,chồng của Hương & lão HAC):
Sau hơn 3giờ hàn huyên vui vẻ PTS muốn "tăng 2" để thể hiện giọng hát sôi nổi nhưng dạt dào tình cảm của mình,nhân tiện giới thiệu một giọng ca hay cực của cô bạn hồi học phổ thông.Và thế là cả bọn lại quay về quán tui cất xe 2B xong chui vào chiếc Asia đi cho khỏi lạc nhau.Khi về lão HAC cầm lái thử chiếc Asia của tui thành thạo lắm ,bác ấy khen xe này chạy ngon hơn...xe ông anh của bác ấy!

...Đến khi khởi hành qua khu karaoke,bác Quỳnh là chồng của bạn gái PTS xung phong cầm lái thử em Asia của tui,còn tui thì chui tọt xuống băng cuối để thưởng thức độ xóc của xe nghèo.Bác Quỳnh cho biết đã 3-4 năm không cầm lái nhưng sao bác ấy chạy "tít" thế nhỉ!Chúng tôi ghé vào quán Pha Lê để cùng hát với nhau những bản nhạc tình ca lẫn truyền thống đầy oai hùng...Thật là thiếu sót vì đã không nhớ đến bác KittyHarry! Bác này cũng hát hay & hay hát lắm đấy vậy mà tui đã vội quên...Chán cái thằng tui thật![8|]
PTS và bác Quỳnh lại tiếp tục chương trình HENEKEN hòanh tráng,2 bác này uống hay thiệt!
PTS đang thể hiện tâm tư tình cảm của mình vào một bài hát hay:
Cả bọn say sưa hát hò đến gần 6 giờ chiều thì phải về vì lão HAC đã hết thời gian bay nhảy ,phải trở về Vũng Tàu nếu không Bà Cả không cho vào nhà (đi 2 ngày rồi đấy).Còn tui thì lại có công tác chuyên chở được giao (đúng là biết gì khổ nấy các bác nhỉ).Cả bọn lại về quán tui ngồi chơi xơi nước trà và chào đón thành viên Densau1nguoi cùng bạn ghé thăm.19giờ cùng ngày,các bác ấy trực chỉ quán lẩu CÁ KÈO ở Bà Huyện Thanh Quan dzui dzẻ tiếp...Thật là thiếu sót vì tui đã quên không chụp thêm nhiều hình ảnh sự kiện nữa trong buổi offline này.Có gì bác PTS sẽ tường trình tiếp về chuyến viếng thăm SG này.Chắc bác ấy còn mệt hoặc đang hăng hái nơi bệnh viện thẩm mỹ chăm sóc Vợ Hai của bác ấy đấy?
