Hạng D
23/9/06
2.946
489
83
41
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Em thì không biết mợ lái gặp những khó khăn gì nhưng có 1 lần nhỏ bạn em chở em = MAtiz cảm giác không yên tâm lắm ==>đổ mồ hôi hột:mad: (em định kéo thắng tay mấy lần[&:] )
 
Hạng B2
15/12/06
472
6.715
93
HCM
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

@ Khoa mồ hôi, hột nhảy lung tung hả bác:):), có khi bị cầm nhầm từ cần số thành "cần tăng dân số" nữa í chứ lị:D:D:D
 
Tập Lái
9/3/07
39
0
0
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Chít , Cầm lộn cần vậy tăng dân số chết . Chạy xe kiểu cầm lộn cần , Phim Holyút chiếu hoài đó bác . Kô an toàn tí nào .
 
Hạng B2
26/1/05
316
7
18
Vung Tau
emoi.shows.it
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: Gấu em

Chít , Cầm lộn cần vậy tăng dân số chết . Chạy xe kiểu cầm lộn cần , Phim Holyút chiếu hoài đó bác . Kô an toàn tí nào .
Nhưng theo em thì là giảm dân số ấy,và không khéo là bóc lịch ấy. he he.
Bây giời thời đại phát triển OK là sẽ ngăn được phát triển dân số. he he.
 
Tập Lái
3/3/07
4
0
0
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Các bác cứ nói wá thôi àh,mợ lái nhìu khi an toàn cẩn thận ko háu thắng ,ít gây ra tai nạn,chẳng wa một số mợ hơi yếu vía gặp sự cố cứ đạp thắng ko chịu lách cho oai,nhưng nói lại thìi cũng có mợ lái tốt lắm đấy các bác ợ.Còn các bác đi thấy mợ lái mà bịt kín hết thì cũng phải thông củm tí vì trưa nắng đúng là ngồi trong xe tránh được bụi nhưng không làm sao che khỏi nắng được nên phải kín thế thì da de mới trắng trẻo mịn màng được.các bác thông củm giùm:):D
 
Hạng C
18/12/06
585
447
63
50
tp : HCM
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Còn các bác đi thấy mợ lái mà bịt kín hết thì cũng phải thông củm tí vì trưa nắng đúng là ngồi trong xe tránh được bụi nhưng không làm sao che khỏi nắng được nên phải kín thế thì da de mới trắng trẻo mịn màng được.các bác thông củm giùm
còn nếu các mợ chở thêm bác trai kế bên mà bác trai mang khẩu trang ( dù trước đó bác í kg hề sd khi đi một mình) là sao ạ ?
em nghĩ thế này: 1-để xe sau có vượt lên được có nhìn vào cũng kg thể nói câu "bác í trông đẹp chai thế kia mà ...."
2- để cho mợ kg nhìn qua kg thấy được bác trai nhà ta :mad:
3- ....thôi em ...dọt...:D
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: vndnguyen

Trích đoạn: lonesome_traveller

1/-Khi kêu đạp phanh bao giờ cũng đạp côn trước[&:],dù có giải thích cỡ nào cũng bảo:"Trong trường thầy dạy thế[8|]...."
ĐÚng rồi đó bác. Đi xe trong trường toàn UAZ, đạp phanh mà ko kèm côn là chết máy liền :D nên bây giờ em cũng bị thói quen như thế [8|]
Em thấy làm như thế mới đúng kỹ thuật phải không các bác? Bởi vì đi xe gắn máy dùng côn, khi đạp phanh hoặc dừng xe cũng phải bóp côn [8|]
Thế có bao giờ bác lái xe tốc độ khá cao mà đạp côn rồi đạp phanh (hay làm cùng lúc) chưa?[&:]
 
Tập Lái
3/3/07
26
0
0
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Có đó pac.Vì là thói wuen của những ai Đi xe.THường toàn đạp côn rồi mới đạp thắng.
 
Hạng F
14/9/04
9.928
32.153
113
Q3
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Pó tay . Có ai trả lời được câu của bác Cận không[8D]
Khi nào đi chậm như đưa tang lễ , cần phanh mới xài tí côn
Khi chạy rùi mời phanh thoải mái , uaz cũng không chít máy bao giờ mấy bác ợ
Chẳng lẽ phanh kịt cái 4 máy stop hết à:D
Nếu cần phanh gấp , lết bánh để tránh sự cố còn đâu tinh thần mà nhớ tới côn:mad:
Còn phanh từ từ, thì phải ước lượng khi nào cần đạp côn chứ bác lông sôm ?
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
9/3/07
39
0
0
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Bác Levy nói đúng , Cậu mợ gì mới tập lái cũng củ chuối như nhau , lái lâu cũng cứng như nhau . Chẳng qua là thời gian gần đây chị em mới có điều kiện lái xe . chứ trước đó mấy bác lái giỏi vì là các bác được sử dụng trước , cũng có thể đó là nghề nghiệp của các bác . Hay kô bằng quen tay mà các bác. Mấy mợ láy Taxi đó , mấy bác dám nói mấy mợ đó lái dõm kô ???? (Dõm làm sao đua lại mấy bác Trai lái Taxi )
trích Thiên phú (bác của trời) : còn nếu các mợ chở thêm bác trai kế bên mà bác trai mang khẩu trang ( dù trước đó bác í kg hề sd khi đi một mình) là sao ạ ?
em nghĩ thế này: 1-để xe sau có vượt lên được có nhìn vào cũng kg thể nói câu "bác í trông đẹp chai thế kia mà ...."
2- để cho mợ kg nhìn qua kg thấy được bác trai nhà ta
3- ....thôi em ...dọt...

Bác yếu bóng vía thế : Em tiếp cho bác
3- Bịch lại . kô tức quá lạl chửi thề
4- Là bác trai lấy le , cho Longleg lái , nhưng sợ bác gái thấy.
5- ...thôi em cũng .... dọt .....