Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
puma.com nói:
Chào các bác,
Các bác cho em hỏi mỗi ngày đi làm cả đi và về hết 160km (từ thứ 2 đến thứ 6), vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Cả về ăn uống ngủ nghỉ nữa, vì thời gian ngồi trên xe rất nhiều.

Ngoài ra có cách gì để giảm những nguy cơ (nếu có) để duy trì sức khỏe 1 cách tốt nhất!

Các bác tư vấn giúp em phát!
Từ 2002 - 2007 em mỗi ngày đều đặn từ T2 đến trưa T7: SG - KCN Phú Mỹ - SG 140km, chưa kể nhiều bữa còn đi VT nữa.

Bây giờ khác hơn 1 chút: SG - Long Sơn - SG: 170km.
 
VIP CARD MEMBER
20/4/07
1.716
185
63
Rac3r nói:
Nếu các bác nói vậy mấy triệu dân Mẽo chết ngắc hết rồi?

Ủa bác này chắc không phải công dân VN quá.
 
Hạng C
8/7/07
862
17
0
tranguyen nói:
Rac3r nói:
Nếu các bác nói vậy mấy triệu dân Mẽo chết ngắc hết rồi?

Ủa bác này chắc không phải công dân VN quá.

hoặc là công dân VN nhưng trung thành với tổ quốc nên có lẽ chưa biết Mẽo nó n.t.nào:D
em cũng bó tay luôn
 
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
Lương 3,000 thằng Mẽo, bác cứ thuê hẳn 1 longlegs lái xe cho nó hoành tráng :D
 
Hạng F
2/12/06
5.629
802
113
Vấn đề của bác Báo là làm sao sử dụng thời gian trên xe cho hiệu quả. Em nghĩ là tranh thủ thời gian đọc sách...., có thêm kinh nghiệm, lên chức và... không phải đi làm xa nữa.
 
Hạng C
26/3/08
738
1
0
41
HCMC
sonnguyen nói:
Vấn đề của bác Báo là làm sao sử dụng thời gian trên xe cho hiệu quả. Em nghĩ là tranh thủ thời gian đọc sách...., có thêm kinh nghiệm, lên chức và... không phải đi làm xa nữa.

Có lý! Có lý! Cơ mà E thấy càng lên chức, người ta càng di chuyển nhiều. Vậy vấn đề chỉ ở chỗ nếu A mong đạt được điều gì đó thì A phải chấp nhận mất đi 1 điều khác. Cố lên bác Páo nhé!
 
Hạng D
27/2/06
4.993
4.410
143
47
Puma Far East
www.puma.com
Mỗi ngày kể cả giờ đi về + làm việc chỉ gom lại trong 8 tiếng thôi! :D

Sáng 8 giờ xuất phát, chiều 4 giờ phải có mặt ở trường đón con :p

Đường Tây Ninh xxx bắn rắt kinh khủng khiếp....

:D

Giờ mà đi Sài Gòn thấy giống như là đi chợ, gần quá :D
 
VIP CARD MEMBER
19/3/09
325
30
28
HCM city
puma.com nói:
Mỗi ngày kể cả giờ đi về + làm việc chỉ gom lại trong 8 tiếng thôi! :D

Sáng 8 giờ xuất phát, chiều 4 giờ phải có mặt ở trường đón con :p

Đường Tây Ninh xxx bắn rắt kinh khủng khiếp....

:D

Giờ mà đi Sài Gòn thấy giống như là đi chợ, gần quá :D
thuê tài đi bác ,mỗi ngày em chỉ đi và về 20km mà muốn chít nè,sáng 1g lái xe chiều về 1g nữa