Mình thấy học phí đó là không rẻ, 7 triệu bạc chứ ít ỏi gì, bác nào đi xe Vios thì ra 8 triệu. Mình đang học có 2 người 1 xe, không biết đi đường có gộp lại không. Nước, thuốc thì bình thường vì cái đó như mình nể thầy dạy mình tốt thì mình gửi, còn tip thì ai có tiền mới tip chứ đi học bằng để đi làm mà típ tùm lum là chết luôn :'(, e không keo nhưng e nghèo.1. 2 ổng nói khóa ổng ít người nó đợi gom chung đó, đăng ký tháng 10/2015
2. Muốn thi sớm thì mua vé thi trước ( này ông thầy dạy lái nói )
3.->7 tháng từ ngày khai giảng là thi tốt nghiệp, 1 tháng sau tiếp tục sát hạch (dấu B2 cũng gần tương tự)
4. Trong quá trình tui học 5ng/xe đều lo nước, thuốc, tiền típ khi đi đường trường... nên ông thầy có cho học vượt số giờ.
5. dấu b2 mình có đi hỏi ngta cũng nói 6-7 tháng gì đó.
6. Bữa giờ văn phòng qk7 học viên lên quậy, làm ầm, chữi bới rất nhiều. (Bạn thấy lâu quá cứ lên chữi n cho nó biết...)
7. Quá trình thi sát hạch phải tự đóng thêm 200k.
-------HẾT-------học qk7 là phải chịu đựng vì nó chẳng coi mình ra gì đâu. Học phí trọn gói rẽ, nhưng giờ học linh tinh, không thể đi làm ổn đinh được.
Qua Tết tháng 3 e mà chưa được thi chắc e làm theo bác, lên phòng ghi danh khiếu nại, hoặc lên thẳng Hiệu trưởng. Còn không được nữa thì tình thế phải lên đây thông báo cho mấy người sai...Hiện tại thì mình vẫn bình thường nên chưa nói gì hết.
Còn vụ 200k thi sát hạch là sao vậy bác? e tưởng lệ phí thi ban đầu đóng 585.000đ là trọn luôn rồi