Kể các bác một kinh nghiệm mà em lái xe suốt 12 năm giờ mới bị.
Số là chiều hôm qua em lái chiếc Sò đi Giồng TRôm (Bến Tre) theo Nguyễn Thị Định ---->Tỉnh lộ 885.
Lúc 17 h trời bỗng nổi cơn giống gió dữ dội và cơn mưa khủng khiếp như trút nước. ( Chưa bao giờ thấy miền Tây mưa kinh như vậy), mưa lớn đến mức tầm nhìn chỉ khoảng 10m là cùng, sau đó là đen kịt những nước là nước.
Theo thói quen em hay liếc đồng hồ để kliểm tra đèn đuốc, tốc độ....
Chợt thấy rất lạ là đồng hồ nhiệt độ tự dưng nó vọt lên trên mức trung bình ( cao hơn mức giữa những 2/3 nấc!)
Đây là điều kỳ cục bởi trời mưa thế này rất mát mà sao nhiệt độ lại lên??? ( Sáng nhớ đã check nước làm mát OK, nước mát thì chơi loại thượng hạng của đế cuốc Mẽo 140 độ C mới sôi blô ba la...)
Rất ngại phải xuống xe kiểm tra vì trời mưa lớn quá. Chân dận ga mà lòng áy náy rối bời lên.
Đi được 1 đoạn thì thấy cái cây to nên em đánh xe vào đó "núp mưa" và quyết định mặc áo mưa xuống kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì....
Số là chiều hôm qua em lái chiếc Sò đi Giồng TRôm (Bến Tre) theo Nguyễn Thị Định ---->Tỉnh lộ 885.
Lúc 17 h trời bỗng nổi cơn giống gió dữ dội và cơn mưa khủng khiếp như trút nước. ( Chưa bao giờ thấy miền Tây mưa kinh như vậy), mưa lớn đến mức tầm nhìn chỉ khoảng 10m là cùng, sau đó là đen kịt những nước là nước.
Theo thói quen em hay liếc đồng hồ để kliểm tra đèn đuốc, tốc độ....
Chợt thấy rất lạ là đồng hồ nhiệt độ tự dưng nó vọt lên trên mức trung bình ( cao hơn mức giữa những 2/3 nấc!)
Đây là điều kỳ cục bởi trời mưa thế này rất mát mà sao nhiệt độ lại lên??? ( Sáng nhớ đã check nước làm mát OK, nước mát thì chơi loại thượng hạng của đế cuốc Mẽo 140 độ C mới sôi blô ba la...)
Rất ngại phải xuống xe kiểm tra vì trời mưa lớn quá. Chân dận ga mà lòng áy náy rối bời lên.
Đi được 1 đoạn thì thấy cái cây to nên em đánh xe vào đó "núp mưa" và quyết định mặc áo mưa xuống kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì....
Last edited by a moderator:
Sau khi mở nắp capô ra, nhìn ngắm kỹ nước mát vẫn OK, không có dấuhiệu sụt.
Nhìn kỹ chút nữa thì trời ơi cha mẹ úi, nguyên một 1/2 tấm áo mưa rách của ai đó nó cuốn vào giàn giải nhiệt và che hết trơn
Chợt nhớ trước lúc mưa giống tố cuồn cuộn , rác, ni lông, lá cây, bay bịt bùng, chiếc áo mưa rách này đã chui gọn vào giàn giải nhiệt của Sò.
Gỡ áo mưa ra, Sò mát lạnh liền.
Khi bạn đã làm hết mọi cách mà vẫn không được (tông vào bụi rậm, đụn cát,...), thì vẫn còn một cách "an toàn" nữa. Hãy nhắm mắt lại và nói: Thưa Đức Cha cao cả, con về với người đây. Amen! hihi
Nói chơi thôi. Bài của bác hữu hiệu vô cùng đó. Em chân thành cảm ơn bác. Chúc bác vui vẻ
Nói chơi thôi. Bài của bác hữu hiệu vô cùng đó. Em chân thành cảm ơn bác. Chúc bác vui vẻ
AJELITA nói:Sau khi mở nắp capô ra, nhìn ngắm kỹ nước mát vẫn OK, không có dấuhiệu sụt.Nhìn kỹ chút nữa thì trời ơi cha mẹ úi, nguyên một 1/2 tấm áo mưa rách của ai đó nó cuốn vào giàn giải nhiệt và che hết trơnChợt nhớ trước lúc mưa giống tố cuồn cuộn , rác, ni lông, lá cây, bay bịt bùng, chiếc áo mưa rách này đã chui gọn vào giàn giải nhiệt của Sò.Gỡ áo mưa ra, Sò mát lạnh liền.
Lại thêm 1 kinh nghiệm, mưa to gió lớn có thể có gì đó bay vào xe, dừng lại chỗ an toàn và kiểm tra.