RE: mong các fan của isuzu đừng buồn!
quy luật mà,được cái này thì mất cái kia,chấp nhận thôi các bác ạ,thằng isuzu thì được cái lợi nhiên liệu ra phết,thời buổi này chạy nó tình ra cũng khá kinh tế ví như ông anh em ổng đi con HL,đi làm ăn xa ổng tính mỗi năm tiết kiệm cho ổng 50 chai,đó đâu phải là một số tiền nhỏ.
quy luật mà,được cái này thì mất cái kia,chấp nhận thôi các bác ạ,thằng isuzu thì được cái lợi nhiên liệu ra phết,thời buổi này chạy nó tình ra cũng khá kinh tế ví như ông anh em ổng đi con HL,đi làm ăn xa ổng tính mỗi năm tiết kiệm cho ổng 50 chai,đó đâu phải là một số tiền nhỏ.
RE: mong các fan của isuzu đừng buồn!
Mỗi xe mỗi đặc điểm, ngày trước tôi hồi 2003 chạy em này thấy cũng ok, còn ồn và khói thì đương nhỉên rùi, mà không hiểu sao các em gái phủi phủi 1 chút thích con này đặc biệt điển hình là hồi đó tôi cưu được ối em,các ẻm đều bảo đi con đó cá tính ( ồn , khói, rung ..v.v đó chính là cá tính)
bay giờ chuyển sang đi xe xăng mấy năm nay xe ngon hơn, xịn hơn êm re thế mà không thấy đào theo nhiều như xưa thế cơ chứ lị
Mỗi xe mỗi đặc điểm, ngày trước tôi hồi 2003 chạy em này thấy cũng ok, còn ồn và khói thì đương nhỉên rùi, mà không hiểu sao các em gái phủi phủi 1 chút thích con này đặc biệt điển hình là hồi đó tôi cưu được ối em,các ẻm đều bảo đi con đó cá tính ( ồn , khói, rung ..v.v đó chính là cá tính)
bay giờ chuyển sang đi xe xăng mấy năm nay xe ngon hơn, xịn hơn êm re thế mà không thấy đào theo nhiều như xưa thế cơ chứ lị
RE: mong các fan của isuzu đừng buồn!
, mà chắc các chị gái thấy rung rung nên sướng
thì bác thêm mấy tuổi già rồi con cưa gì nữaTrích đoạn: future6681
Mỗi xe mỗi đặc điểm, ngày trước tôi hồi 2003 chạy em này thấy cũng ok, còn ồn và khói thì đương nhỉên rùi, mà không hiểu sao các em gái phủi phủi 1 chút thích con này đặc biệt điển hình là hồi đó tôi cưu được ối em,các ẻm đều bảo đi con đó cá tính ( ồn , khói, rung ..v.v đó chính là cá tính)
bay giờ chuyển sang đi xe xăng mấy năm nay xe ngon hơn, xịn hơn êm re thế mà không thấy đào theo nhiều như xưa thế cơ chứ lị
RE: mong các fan của isuzu đừng buồn!
Nói thật là em nhìn con D-max cũng thấy khoái, đẹp, khỏe khoắn, nhưng em là dân văn phòng, thỉnh thoảng cũng cần giao tiếp tí, mang con này chở đối tác đi ăn tối nghe chừng không ổn.
Mấy bác chạy Isuzu kêu k buồn là nói thật đấy, mấy ông này mê nó giữ lắm, chê bai chả là cái đinh gì
Bác nói đúng, trừ 1 điểm: Hi-lander không xấu, nhất là từ đời mắt xếch trở về sau.Trích đoạn: kyanh911
máy isuzu kêu thấy ớn, xe dừng lại thì rung dữ dội. thua xa mấy thằng FE.
nói về hình dáng xe isuzu thì em kết có mỗi chiếc D-Max. còn hi-lander thì k dám nói, sợ các bác chửi.
nhưng mà nội thất các em isuzu thì chán quá các bác ạ.![]()
Nói thật là em nhìn con D-max cũng thấy khoái, đẹp, khỏe khoắn, nhưng em là dân văn phòng, thỉnh thoảng cũng cần giao tiếp tí, mang con này chở đối tác đi ăn tối nghe chừng không ổn.
Mấy bác chạy Isuzu kêu k buồn là nói thật đấy, mấy ông này mê nó giữ lắm, chê bai chả là cái đinh gì
Last edited by a moderator:
RE: mong các fan của isuzu đừng buồn!
hihi... mấy tên chạy isuzu này nó lì và bảo thủ lắm bác ui, đụng vào là nó la to còn hơn... tiếng máy nữa đó
hihi... mấy tên chạy isuzu này nó lì và bảo thủ lắm bác ui, đụng vào là nó la to còn hơn... tiếng máy nữa đó
Trích đoạn: Dawnglow
Bác nói đúng, trừ 1 điểm: Hi-lander không xấu, nhất là từ đời mắt xếch trở về sau.Trích đoạn: kyanh911
máy isuzu kêu thấy ớn, xe dừng lại thì rung dữ dội. thua xa mấy thằng FE.
nói về hình dáng xe isuzu thì em kết có mỗi chiếc D-Max. còn hi-lander thì k dám nói, sợ các bác chửi.
nhưng mà nội thất các em isuzu thì chán quá các bác ạ.![]()
Nói thật là em nhìn con D-max cũng thấy khoái, đẹp, khỏe khoắn, nhưng em là dân văn phòng, thỉnh thoảng cũng cần giao tiếp tí, mang con này chở đối tác đi ăn tối nghe chừng không ổn.
Mấy bác chạy Isuzu kêu k buồn là nói thật đấy, mấy ông này mê nó giữ lắm, chê bai chả là cái đinh gì