Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Sau khi bỏ ý định noi gương nàng Kiều, Thỏ bảo ước gì thấy sóng Tiền Đường. Giang hồ đồn rằng thủy triều Tiền Đường đặc biệt lớn mà chỉ sông Amazone xứ nam Mỹ mới sánh được, đó là do địa thế nơi Tiền Đường đổ ra vịnh Hàng Châu. Ngày 18/8 hàng năm là sóng to nhất, nhưng phải đi cách Hàng Châu 45 dặm. Thế nhưng mục tiêu đang nhắm tới là Tây Hồ khét tiếng xứ Hàng Châu, và hoàng hôn ở Tây Hồ. Cả bọn đành hẹn sóng Tiền Đường lần sau. Thế mới biết phượt tổ Nguyễn Du nói đúng
"Triều đâu nổi tiếng đùng đùng
Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường"
Chửa dứt lời thì tứ mã xa đã đến Tây Hồ. Cả bọn hét mã phu ra roi quất ngựa, chạy mau đến phạn điếm. Phạn điếm này nổi tiếng toàn cõi internet nhờ địa thế sát bên Tây Hồ và trang thiết bị xa hoa bậc nhất vùng ấy. Sửa soạn xiêm y lộng lẫy, súng ống lăm lăm, cả bọn thướt tha dạo bước Tây Hồ lúc hoàng hôn buông xuống. Cống ta bươn bả đi trước, phán luôn:
- Cũng chả khác gì hồ Tây, các bác nhỉ?
Sau khi bỏ ý định noi gương nàng Kiều, Thỏ bảo ước gì thấy sóng Tiền Đường. Giang hồ đồn rằng thủy triều Tiền Đường đặc biệt lớn mà chỉ sông Amazone xứ nam Mỹ mới sánh được, đó là do địa thế nơi Tiền Đường đổ ra vịnh Hàng Châu. Ngày 18/8 hàng năm là sóng to nhất, nhưng phải đi cách Hàng Châu 45 dặm. Thế nhưng mục tiêu đang nhắm tới là Tây Hồ khét tiếng xứ Hàng Châu, và hoàng hôn ở Tây Hồ. Cả bọn đành hẹn sóng Tiền Đường lần sau. Thế mới biết phượt tổ Nguyễn Du nói đúng
"Triều đâu nổi tiếng đùng đùng
Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường"
Chửa dứt lời thì tứ mã xa đã đến Tây Hồ. Cả bọn hét mã phu ra roi quất ngựa, chạy mau đến phạn điếm. Phạn điếm này nổi tiếng toàn cõi internet nhờ địa thế sát bên Tây Hồ và trang thiết bị xa hoa bậc nhất vùng ấy. Sửa soạn xiêm y lộng lẫy, súng ống lăm lăm, cả bọn thướt tha dạo bước Tây Hồ lúc hoàng hôn buông xuống. Cống ta bươn bả đi trước, phán luôn:
- Cũng chả khác gì hồ Tây, các bác nhỉ?