Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Tên gọi là Miếu Thành Hoàng mà đến nơi tận mắt chẳng thấy một cái miếu nào (cái miếu Thành Hoàng cổ nằm ở góc nào không thấy - mà chắc cũng tại bởi vì mưa nên nục mỗ cũng chả có hứng thú đi tìm), chỉ thấy khắp nơi toàn những ngôi nhà gỗ màu nâu, ngói đen, tường trắng với mái nhà cong cong được chạm trổ rất đẹp và công phu. Đây cũng là kiến trúc đặc trưng cho lối kiến trúc nhà cổ của Thượng Hải.
Mua sắm ở đây thì ôi thôi - hàng hóa đến phong phú. Duy chỉ có điều phải mặc cả hơn chợ Bến Thành trong Xì Gòn, thấp hơn 5 lần vẫn còn hớ
Được mỗi cái ăn uống sướng. Lại vẫn như thường lệ, Kim Sư Huynh giới thiệu giùm đệ cái tửu lầu. Chẹp! Mưa gió thế này...
Tên gọi là Miếu Thành Hoàng mà đến nơi tận mắt chẳng thấy một cái miếu nào (cái miếu Thành Hoàng cổ nằm ở góc nào không thấy - mà chắc cũng tại bởi vì mưa nên nục mỗ cũng chả có hứng thú đi tìm), chỉ thấy khắp nơi toàn những ngôi nhà gỗ màu nâu, ngói đen, tường trắng với mái nhà cong cong được chạm trổ rất đẹp và công phu. Đây cũng là kiến trúc đặc trưng cho lối kiến trúc nhà cổ của Thượng Hải.


Mua sắm ở đây thì ôi thôi - hàng hóa đến phong phú. Duy chỉ có điều phải mặc cả hơn chợ Bến Thành trong Xì Gòn, thấp hơn 5 lần vẫn còn hớ

Được mỗi cái ăn uống sướng. Lại vẫn như thường lệ, Kim Sư Huynh giới thiệu giùm đệ cái tửu lầu. Chẹp! Mưa gió thế này...